Mẹ ơi, con thích làm cô giáo Mẹ ơi, con thích làm ca sĩ Bố ơi, sau này con thích giống bố cơ ..................... Chắc chắn các mẹ đã hoặc sẽ nghe con mình nói những câu kiểu như thế này. Trẻ phát triển từng ngày, từng giờ theo độ tuổi mình và ước mơ cũng thay đổi theo. Trẻ sẽ có rất nhiều ước mơ, ước mơ của trẻ chính là sự cảm nhận của bé về thế giới đang diễn ra xung quanh mình Bé Bắp cải nhà mình từ hồi đi học mẫu giáo, cứ thay đổi ước mơ xoành xoạch. Lúc đầu thích làm cô giáo lắm, về nhà là bắt mẹ và bố ngồi xuống, bé cầm cái thước chỉ chỉ mọi thứ và hỏi bố mẹ. Khi bố mẹ bận thì thấy bầy gấu bông ra đóng giả lớp học. Con tớ đặc biệt thích trò này, cũng thấy khua chân múa tay, mắng các em gấu ầm ầm, rồi lại gọi từng em bảo lên bảng, mắng em này không chịu ăn, em kia tè dầm. Mình thấy con chơi mà cảm thấy rất vui. Rõ ràng bé đang bắt chước cô giáo ở trường, cảm thấy rất thích thú với việc này. Đây chính là ảnh hưởng tích cực ( mình nghĩ vậy). Bé biết cái gì đúng, cái gì sai. Có lần xem ca nhạc cùng bố mẹ, lại thấy bé bảo: con hát như cô kia, cô ý mặc đẹp quá... Từ hôm mình mua bộ đồ chơi bác si, lại chuyển hướng rồi ạ, lôi các em gấu bông ra để tiêm tiêm, khám khám suốt. Bảo là phải rửa tay trước khi ăn, đánh răng trước khi đi ngủ nhớ chưa, lại còn cầm thước đánh nhẹ vào mông em gấu. Buồn cười lắm ................ Rõ ràng trẻ nhận thức được cái gì tốt, cái gì hay và biết bắt chước theo. Bố mẹ chúng ta cần quan sát, chơi với con để hướng luôn cho trẻ những định hướng tốt. Hãy cứ để trẻ ước mơ thoải mái, hãy bay bổng cùng con cho dù những ước mơ đó chưa chắc đã trở thành hiện thực sau này Các mẹ hãy vào chia sẻ những ước mơ của con mình nhé Cám ơn cả nhà Mẹ Bắp cải
Ðề: Hãy bay cùng ước mơ của con Nhà chị e, mẹ thì cứ thích con sau này làm nghề bác sỹ. Nhưng khổ thân thằng bé có năng khiếu về nghệ thuật. Hic...cứ ép nó học mà nó chỉ thiên về nghệ thuật. Nhưng kết quả ko đạt. Đành hướng con theo các lớp con thích khi nghỉ hè. Mặc dù mẹ nó bùn lắm nhưng biết làm sao? Ko thể theo ý mình đc.
Ðề: Hãy bay cùng ước mơ của con Bé nhà mình học lớp1, kết thúc năm học BPH lớp làm một quyển album của cả 30 bạn cho các cháu làm kỷ niệm , dưới ảnh có tên, tuổi, địa chỉ và sở thích của từng bé, và cuối cùng là dòng ước mơ của bé . Cô giáo phát cho mỗi bé một tờ giấy và mỗi bé ghi thông tin trên vào tờ giấy đó. Ước mơ của các bé rất phong phú như giáo viên, bác sỹ, họa sỹ, ca sỹ, bộ đội, công an..., còn có bé mơ ước trở thành tiến sỹ, nhà thám hiểm động vật, nhà du hành vũ trụ, đặc biệt có bé còn có một ước mơ rất lạ là trở thành Nhà sản xuất đồ dùng. Hôm đi họp PH mới thấy rất nhiều bố mẹ ngạc nhiên về những suy nghĩ của con cái, những sở thích thì rất đáng yêu ngộ nghĩnh như ăn kem, chơi bup bê, chơi quay, ăn trứng, chơi với thỏ hay ngộ nghĩnh như về quê Hà Tây, mặc váy hồng ..., còn những ước mơ lại rất người lớn. Hy vọng các bé luôn có bố mẹ đồng hành nuôi dưỡng ước mơ cho các con.
Ðề: Hãy bay cùng ước mơ của con Bé nhà em 2,5t: + Ở lớp thì cô nhận xét bé là 1 cô bé nữ tính,thích các trò chơi tỉ mỉ,nhẹ nhàng,ko bao giờ bắt nạt bạn,và luôn nói: - Con thích làm bác sĩ,để chữa bệnh cho bạn gấu và mọi người + Trong khi ở nhà: nghịch như quỷ sứ,sẵn sàng đánh em bé hàng xóm khi thấy e lấy đồ chơi,và khi mẹ hỏi sau này thích làm gì thì bé lại nói: - Con thích làm SIÊU NHÂN - Để làm gì hả con? - Để đánh nhau :roll(
Ðề: Hãy bay cùng ước mơ của con Hi hi, con bạn ngộ quá ƯỚc mơ của các bé rất ngộ nghĩnh nhưng đúng là rất thật Yêu các con ghê Mẹ Bắp cải
Ðề: Hãy bay cùng ước mơ của con Đánh nhau mới có bệnh nhân cho bác sỹ chữa bệnh chứ. Đùa chút thôi ở lứa tuổi này những ước mơ chỉ là ngẫu hứng, ước mơ của nhóc thứ 2 nhà tớ có thể thành " bộ sưu tập" nghề nghiệp được, thay đổi liên tục, nhưng rất ngộ nghĩnh và đáng yêu .
Ðề: Hãy bay cùng ước mơ của con Bé nhà tớ hồi mới đi học lại chỉ thích lớn lên làm cô công an đứng chỉ đường, thấy cô cứ chỉ tay một cái là xe cộ chạy ầm ầm, huýt còi giơ dùi cui lên là xe dừng lại, chắc cô nàng thấy oai phong lẫm liệt quá, điều khiển tất tần tật otô, xe may, xe đạp. Nhưng bây giờ thì lại thôi rồi, nàng thích làm cô giáo, cứ bảo thằng em ngồi xuống, tay cầm thước kẻ giảng bài: máy tính có 3 bộ phận quan trọng nhất, thứ nhất là ..., thứ 2 là...; thỉnh thoảng"Minh, sao mất trật tự thế hả, chân tay ko để yên được hả?" Cười nẫu cả ruột nhg phải cố nín vì sợ nàng xấu hổ.
Ðề: Hãy bay cùng ước mơ của con Con mẹ nó giống con tớ thế. Nhìn bé chơi dạy học mà toàn phải quay đi cười sợ nàng xấu hổ, bắp cải nhà tớ chơi dạy học xong là đến giờ các em đi ngủ, xếp 1 dàn gấu bông, búp bê ra, đắp chăn kín mít, lại còn bảo " con trai nằm một bên, con gái nằm một bên" ghê không cơ, mới học đấy, chắc mới học từ cô giáo. Hi hi Mẹ Bắp cải
Ðề: Hãy bay cùng ước mơ của con Bé nhà mình đang nhỏ, hiện đang có năng khiếu ca hát, không biết sau này thế nào. Mình thì theo trường phái khuyến khích năng khiếu của con chứ không ép buộc con.
Ðề: Hãy bay cùng ước mơ của con Uh, khuyến khích theo chiều hướng tốt mẹ nó nhỉ Cám ơn mẹ nó Mẹ Bắp cải
Ðề: Hãy bay cùng ước mơ của con Quan điểm của mình về vấn đề này cũng khá rõ, lắng nghe tâm tư, ước nguyện và quan sát mọi hành động của con, chúng ta sẽ có những hướng đi đúng đắn khi định hướng ước mơ nghê nghiệp tương lai cho con. Có thể là anh chị em cùng bố mẹ sinh ra thật đấy nhưng mỗi đứa sẽ có 1 thiên hướng riêng để tạo ra cá tính của mình, đó là bản sắc để ko nhầm lẫn được với ai, như nhà mình, cô chị cả thì lúc nào cũng thích chỉ huy, nhìn nhận mọi việc khá nhanh nhạy và cách giải quyết mâu thuẫn giữa 3 đứa khá tốt nên mẹ cũng đỡ phải làm quan tòa. Cứ 2 đứa bé đánh nhau là cô chị bế luôn con bé út đi chỗ khác, hihi. Đi học thì làm lớp trưởng và luôn là ng phân công bạn nào làm j, đội sao đỏ của trường có vào lớp điểm danh thì chưa cần hỏi cô giáo, thì con bé này đã biết hôm đó bạn nào nghỉ học....Còn bé thứ 2, là con gái má sinh đúng Rămg tháng 8 nên cực kì hiếu động và ghê gớm, nghỉ hè mình có muốn xin cho con đi học múa, nhưng con bảo: con ko thích múa, chỉ thích nhảy, ok, mẹ xin cho con vào lớp thể dục nhịp điệu của CLB 180 quan thánh. Còn cô út thì còn nhỏ quá, chưa tròn 3 tuổi, nên chưa bộc lộ j nhiều, mình để các con tự do phát triển, ko ép buộc, tất nhiên vẫn nằm trong tầm kiểm soát của bố mẹ là ok.
Ðề: Hãy bay cùng ước mơ của con con bạn có ước mơ nhiều sao này nhất định chọn được ước mơ đúng cho mình mà
Ðề: Hãy bay cùng ước mơ của con Hi chị, Chị có 3 cô công chúa thích thế. Cô cả như thế sau này là nhà chỉ huy rồi, sẽ làm quan đây nha Đúng rồi ạ, để cho các con tự do phát triển, không ép buộc nhưng vẫn làm trong tầm kiểm soát của bố mẹ Tks về sự chia sẻ của chị Mẹ Bắp cải
Ðề: Hãy bay cùng ước mơ của con Tất nhiên là tự do phát triển nhưng bố mẹ cũng nên tìm cách bổ trợ cho con những mặt còn yếu, cún lớn nhà tớ hồi học mẫu giáo gặp người lạ là hơi rụt rè, trước khi vào lớp 1 là phải cho con học 1 khóa kỹ năng sống cho trẻ từ 5 -7 tuổi, sau khóa học thấy ổn hơn nhiều, lên lớp một làm cán bộ lớp được giao nhiệm vụ ghi tên những bạn vi phạm vào sổ, thành ra tự nhiên oai hẳn, về nhà kể chuyện với mẹ, bây giờ ở lớp có chuyện gì là các bạn bảo " tớ mách Thùy Dương bây giờ" "oai như cóc" hehe, bố mẹ nghe mà cười ngất. Đi học vào dang thấp bé nhẹ cân của lớp, bố mẹ định cho đi học môn ngoại khóa nào cho vận động một chút cho khỏe người, bố bảo cho đi học võ con không chịu, thế là đi học múa nhưng cũng không thích lắm, cô giáo bảo là " như khúc gỗ nhún chân" nghe con kể như vậy chắc vì cứng quá, bây giờ lại chuyển sang Dance sport thì thấy có vẻ khoái, suốt ngày 2 chị em lôi nhau ra một hai cha cha cha. Cười đau cả ruột.
Ðề: Hãy bay cùng ước mơ của con uh, khuyến khích theo chiều hướng tốt. Mình cố gắng phát hiện năng khiếu và sở thích của con, khuyến khích con phát triển những năng khiếu của con chứ không ép buộc con theo định hướng của mình.
Ðề: Hãy bay cùng ước mơ của con Úi, đứa lớn nhà mình cũng đang học 1 lớp Dance Sport đấy, thích thú lắm, mẹ nó cho con tập ở đâu, con mình tập ở 180 Quan thánh đấy
Ðề: Hãy bay cùng ước mơ của con Chị ơi, Em rất thích cho con học kháo kỹ năng sống. Học ở đâu hả chị, bây giờ nhiều người học cái này đúng không ạ? Học ở đâu và bao nhiêu tiền hả chị? Phải đợi đến 5 tuổi mới học hả chị Mẹ Bắp cải