Chuyện xảy ra đã được 2 hôm mà em vẫn chưa hết chán. Thế là năm nay nhà em hết Tết rồi mọi người ạ. Người ta thường hay nghi kị các mối hàng lạ, khách lạ chứ khách quen, khách ruột thì mấy khi đề phòng, thế mà........... Hôm 10/01/2013, em có đại lý quen ở 28,phố Vác ( thuộc ngoại thành HN ) gọi điện ra đặt hàng mỹ phẩm - nhà em chuyên giao buôn mỹ phẩm cao cấp Ohui, Menard, Lovite mà. Khách đặt mấy chục triệu tiền hàng mà em không có tiền nhập về, đợt này em cũng bí quá. Thế là bà ý bảo đang cần gấp 1 số đồ trang điểm của Lovite trước - nhờ người quen qua đó lấy dùm rồi gửi tiền cho em sau, vì ông người quen chỉ tiện đường qua, ko mang theo tiền. Số tiền cũng không lớn, chỉ vài triệu đồng nhưng với em cũng là tiền mồ hôi xương máu . Em cũng lăn tăn ( vì dạo này đang bí quá ) nhưng bà ý cứ gọi điện nói khó mãi ( mà chị em cũng biết nhau mấy năm nay rồi, bà ý cũng lấy hàng của em từ những năm 2009, 2010 , tiền nong cũng sòng phẳng - lấy hàng trả tiền ngay, nhà mặt phố, xe oto nên mình nghĩ mình biết nhà ,biết tính người ta rồi, chắc chả đến nỗi lừa đảo ) nên em cho ông kia ký sổ, để lại số điện thoại và mang hàng về. Bà đại lý hẹn đến 11/1 thì trả tiền nhưng em đợi mãi mà không thấy, gọi điện nhắn tin lúc đầu thì nghe, rồi khất lần, sau đó thì gọi cũng ko bắt máy.Cuối năm rồi, vốn mỏng và phải trả tiền cho công ty, nên em sốt ruột quá. Ngày 14/1, nghe tin nhà bà ý vỡ nợ ( em goị cho 1 chị cũng giao hàng cho nhà đó ), thế là 2 vợ chồng phải gửi con ở nhà, tức tốc phi vào V thì ôi thôi, cái đại lý to tướng, hoành tráng nay còn đâu, nhà cửa xơ xác đang rao bán, xe không thấy, người không thấy - em sang nhà hàng xóm bên cạnh chính là nhà em trai bà kia ,hiện tiếp quản lại việc kinh doanh của chị gái thì thằng cha này chỉ nhận là hàng xóm, chứ không phải em, và nhất định kêu là khi nào gặp sẽ bảo nhà đó trả tiền cho em, muốn xin số điện thoại khác của bà kia để liên lạc thì nhất định không cho,xin gặp bà ý thì kêu bà này đi vắng,không biết bao giờ về. Gọi điện thoại cho số đăng bán nhà thì gặp ngay ông chồng, giả vờ hỏi mua nhà và muốn gặp trực tiếp thì ông kêu : " muốn xem nhà hả ? Bảo thằng hàng xóm nó mở cho, gửi chìa khóa bên ấy đấy. Có gì thì cứ làm việc trực tiếp với nhà đấy " rồi dập máy. Lấy 1 số khác gọi lại, xin gặp vợ ông ý thì ông ý nói lại nguyên văn như sau : " Em : Anh ơi, anh là chồng chị HẢO ạ? Anh cho em gặp chị H có tí việc ạ. Ông chồng : Gặp ai? Hảo hả ? Ko có ở đây. Tàu lượn rồi. Không có ở nhà đâu. E: Sáng nay chị ý vừa nhắn tin cho em mà.Anh có biết chị ý ở đâu ko ạ? Ô C : Đã bảo lượn rồi. Chị H có người bảo lãnh đi Sing rồi, không ở nhà đâu. E : Tối qua, em vừa gọi cho chị ý, sao mà sang S được ạ. Chị ấy mới nhờ người lấy hàng của em hôm 10/1 ạ,anh ý tên là anh Hải, số đt 0916...... Ô C : Đã bảo đi Sing, tàu lượn rồi, còn đứa nào lấy hàng thì gặp đứa ấy mà đòi, cái thằng tên Hải, thằng có số đt ấy là họ hàng nhà nó đấy, cái nhà bán quần áo ở ngoài cửa,bên trong bán loa đài, ngay cạnh hàng đại lý mỹ phẩm là nhà nó đấy. Đấy, vào đấy mà đòi. " rồi cúp máy. Đau lòng quá, em gọi điện cho số ông lấy hàng hộ, tên Hải thì được trả lời như sau : " Anh chỉ lấy hàng hộ thôi. Hiện anh không ở nhà. Hàng hôm đó anh mang vào nhà đại lý bên cạnh. H bảo gửi ở đó. Em sang đó hỏi nhé, anh không biết H đang ở đâu ". Rồi lòng vòng vào nhà đaị lý kia thì câu trả lời cũng không khác lúc trước, và họ thậm chí còn chả buồn nhìn em.Em chỉ biết nhắn lại là Nếu anh có gặp chị ý thì bảo chị trả tiền em ,không thì trả hàng lại cho em.( nhìn vào tủ nhà đó thì không có hàng của mình,chắc nó bán rồi ) Ruột đau như cắt, biết là bị lừa rồi, cứ loanh quoanh ở đó chả ai buồn hỏi, chả ai buồn tiếp - em liền vào 1 nhà hàng xóm cách đấy mấy nhà để hỏi thăm, may mà gặp cô chủ nhà thân thiện, thì được câu trả lời thế này : Nhà đấy vỡ nợ, trốn cả vợ lẫn chồng rồi. Ba cái nhà cạnh nhau ấy là anh em đấy, Hảo nó vỡ nợ ,phải bán lại cửa hàng cho em trai nhưng nghe bảo vẫn chưa hết nợ thằng em. Nhà nó rao bán nhưng không bán được đâu, bên xã họ còn giữ giấy tờ vì còn nợ trên ấy mấy tỉ cơ mà...Nhưng đừng nói là cô bảo cháu nhé, cô không muốn lằng nhằng " Lúc ấy trời đất như sụp xuống, em biết mình chẳng thể tìm nổi mụ kia, mà em cũng là loại có học hành,hơn nữa vào mấy nhà kia gây chuyện, anh em nhà nó quây lại,chắc đánh cho mình hết đường về. Giờ em buồn quá, chỉ biết cầu giời khấn phật cho hết tai kiếp này và mong mụ kia khi nào có tiền sẽ trả - theo lời mụ hứa ( dù hi vọng đó là 0,0001% ). Mong là bài học của em sẽ giúp ích cho nhiều người khác, và thấy buồn quá, vì không ngờ năm nay suy thoái kinh tế lại kéo theo nhiều người suy thoái đạo đức đến vậy.
Ðề: Hãy cảnh giác với các mối hàng QUEN Chia sẻ cùng mẹ nó nhé............ Mong mẹ nó sớm nhận lại được tiền
Ðề: Hãy cảnh giác với các mối hàng QUEN Chia sẻ với mẹ (u) Thời buổi kinh tế khó khăn, kiếm ăn khó quá, đâm sinh ra lừa đảo nhiều hơn, trộm cắp nhiều hơn. Coi như bài học rút kinh nghiệm cho mẹ nó, cho mình, và cho các mẹ . Cảm ơn mẹ nó đã chia sẻ, coi như của đi thay người vậy, bọn nó ăn không mồ hôi, nc mắt của người khác rồi cũng chả ra gì đâu mà
Ðề: Hãy cảnh giác với các mối hàng QUEN đúng là lòng người khó lường. chia sẻ với mẹ nó chuyện buồn này nhé.
Ðề: Hãy cảnh giác với các mối hàng QUEN Chia buồn với bạn nhé. Đúng là cuộc đời nhiều người tốt nhưng cũng có không ít người xấu- lợi dụng mối quan hệ sẵn có để lừa cả người quen. Còn có những trường họp ngừoi thân, bạn bè lừa nhau cơ mà huống chi chỉ là khách hàng. Lần sau phải cẩn thận hơn bạn ạ
Ðề: Hãy cảnh giác với các mối hàng QUEN khổ thật thời buổi kinh tế khó khăn thế này mấy tr với mình cũng là cả 1 vấn đề,mất cả cái tết ấy,thôi chúc chúc chủ top lấy lại được tinh thần.
Ðề: Hãy cảnh giác với các mối hàng QUEN chia sẻ với chị nhé, khổ quá lòng tốt mà bị người ta lừa thế này, đây cũng là bài học để lần sau chị phải cẩn thận hơn. chúc chị sớm nhận lại được tiền nhé
Ðề: Hãy cảnh giác với các mối hàng QUEN Tết đến nơi rồi, vui lên mẹ nó nhé, mong mẹ nó sớm lấy lại đc tiền hihi
Ðề: Hãy cảnh giác với các mối hàng QUEN Không biết nói gì hơn, chia sẻ cùng chị. Năm nay khó khăn nên vài tr cũng thấy to. Dù sao cũng chúc chị sớm vượt qua giai đoạn này.
Ðề: Hãy cảnh giác với các mối hàng QUEN Đúng là như vậy, kẻ lừa đảo thì rốt cục cũng chả đi tới đâu. Lấy dó làm kinh nghiệm thôi chị ạ
Ðề: Hãy cảnh giác với các mối hàng QUEN ôi rồi ôi kiểu tìm người của bạn này giống mình thế cơ chứ , tìm để đòi lại tiền của mình mà cứ như là mò cua đáy bể ấy . Đôi khi tự hỏi lương tâm và đạo đức của con người ở đâu khi mình rất tử tế ,đàng hoàng , thậm chí khó khăn điểm gì mình giúp điểm ấy thế mà lỡ lòng nào đi mất tăm, mất tích . Hy vọng bạn sẽ được trả lại tiền hàng .
Ðề: Hãy cảnh giác với các mối hàng QUEN Ở hiền rùi cũng gặp lành thui c ah,những kẻ lừa đảo đó sẽ sớm phải chịu hậu quả.cố lên chị nhé.
Ðề: Hãy cảnh giác với các mối hàng QUEN cảm ơn các mẹ đã chia sẻ. Em chả hi vọng lấy lại tiền. Có điều bức xúc quá, nên muốn được chia sẻ thôi
Ðề: Hãy cảnh giác với các mối hàng QUEN Giờ đúng là phải cảnh giác. Thời buổi khó khăn, lừa nhau kinh quá!
Ðề: Re: Hãy cảnh giác với các mối hàng QUEN cơ hội lấy lại tiền của mình chắc ko còn nữa. Chỉ biết up cho mọi người cảnh giác thôi