Tình hình là nhà em có 2 công chúa Tập 1 nhà e được 3,5t thì e đẻ tập 2 ạ.hihi Lúc bầu tập 2 em tự nhủ tập 1 còn bé nên dù có tập 2 em sẽ vẫn yêu chiều, nhẹ nhàng chứ ko cáu gắt, đánh mắng như nhiều nhà có 2 đứa em vẫn thấy Thế mà đẻ xong tập 2 thì em cũng thành mẹ la sát luôn.huhu.Con e đang ngủ , con chị cứ đòi lên giường nhảy. Rồi thì con chị nói to,con chị quấy khóc mà mẹ lại đang bế em, con chị múa may quay cuồng ko may đập tay đập chân vào em làm em khóc ..v..v Cứ quát mắng xong đến lúc con chị đi ngủ em lại ngồi nhìn mà thương lắm.Thương còn bé, đang tuổi vui đùa thì suốt ngày mẹ cấm nói to, cấm nhảy trên giường .... Em đã cố gắng nhẹ nhàng mà vẫn ko được.hic