Hiện mình có hai con, một trai và một gái. Mình thật hạnh phúc vì điều đó phải không các bạn? Nhưng nhiều lúc mình cảm thấy thật buồn vì hai đứa trẻ. Chúng thật nghịch ngợm và còn hay ăn vạ mẹ nữa chứ. Các mẹ có cách nào chia sẻ cùng mình với nhé. Giúp mình bớt căng thẳng và cảm thấy vui vẻ khi chơi đùa với các con nhé. :-D
Nếu mẹ cún con ở HN thì mời mẹ cún con tham gia CLB của Làm cha mẹ nhé. Mình nghĩ buổi học về sự phát triển của trẻ sẽ cho bạn thấy rằng việc nghịch ngợm và ăn vạ của con đó là tâm lý thường thấy ở trẻ và điều quan trọng hơn là bạn sẽ có thêm nhiều kỹ năng để giao tiếp với con mình hơn. Nếu mẹ Cún mà không ở HN thì mẹ cún có thể đưa ra những tình huống cụ thể để mọi ng biết và cùng chia sẻ nhé. Chúc bạn mãi là người mẹ hạnh phúc với hai bé con của mình.
Chào mẹ ghetty, vấn đề trẻ ăn vạ không phải mỗi mình mẹ ghetty gặp phải đâu ạ. Mẹ ghetty có thể chia sẻ từng tình huống cụ thể để mọi người có những gợi ý biết đâu mẹ ghetty sẽ bớt căng thẳng hơn.
Ngày xưa chị em tớ cũng thế, chí chóe suốt ngày. Bây giờ mới hiểu cho bố mẹ đấy, hic nhưng mà cũng mệt và căng thẳng thật, đi làm về mệt bã, con quấy mè nheo phát bực
Mình không biết 2 bé nhà bạn bao nhiêu tuổi, nhưng từ kinh nghiệm bản thân mình xử lý tình huống ăn vạ của bé thì như thế này: Nếu bé còn nhỏ, chưa ý thức được lời dạy của cha mẹ, khi bé ăn vạ khóc lóc bạn có thể hướng sự chú ý của bé sang một hướng khác. Ví dụ bế bé, chỉ cho bé cái này, cái kia gây tò mò, chú ý cho bé. Như vậy, bé sẽ quên ngay điều bé đang ăn vạ. Còn nếu bé đã lớn hơn một chút thì cần giải thích cho bé để bé hiểu. Nếu bé vẫn ko chịu hiểu thì có lẽ phải dùng đến kỷ luật. Đôi khi mình cũng phải dùng đến phương pháp lơ đi, ko để ý đến bé nữa. Bé ăn vạ nhưng thấy mẹ ko tỏ thái độ gì thì bé sẽ thấy việc ăn vạ của bé chẳng hiệu quả gì cả. Với bé nhà mình xử lý như vậy mình thấy rất OK. Bạn thử xem sao. A`, nếu bạn ở Hà nội thì tham gia CLB làm cha mẹ đi. Bổ ích lắm đấy. Mình cũng học được rất nhiều điều khi tham gia CLB. Chúc mẹ vui, bé ngoan khoẻ.
Bình ơi, CLB của Làm cha mẹ tham gia như thế nào hả bà??? Nhiều lúc con tôi cũng thế nên tôi cũng hay cáu gắt lắm
Mình có hai con. Một thường hay ăn vạ mình và ba nó khi đã mua cho nó thứ nó thích rồi (có nghĩa là đòi mua nhiều hơn thế nữa), mình đã dung biện pháp phân tích, nhẹ nhàng mà không được, rrồi phải dùng đến quân sự thì mới nghe, nhưng mình lại thực lòng mình không muốn dùng cách này chút nào cả (vì như thế mình thấy ghê gớm quá )
Cảm ơn ban. Minh ở HN và cũng muốn học hỏi từ các mẹ đây, nhiều lúc mình thấy quá mệt mỏi và luôn thấy bị streest đấy. Cu lớn thường bắt vạ làm minh phải quát to, con cun con thường ăn vạ khóc to làm mình sợ
Cảm ơn ban. Minh ở HN và cũng muốn học hỏi từ các mẹ đây, nhiều lúc mình thấy quá mệt mỏi và luôn thấy bị streest đấy. Cu lớn thường bắt vạ làm minh phải quát to, con cun con thường ăn vạ khóc to làm mình sợ Quên a, cu lớn bước sang tuổi thư 5, con cún con sang tuổi thứ 2 nhe
Mình thấy trường hợp của bạn cũng giống nhiều mẹ trong CLB làm cha mẹ mà mình đã tham gia, và cả mình cũng như vậy. Mỗi lần con ăn vạ hoặc không nghe lời mình thường chọn giải pháp giải thích cho bé, nói chuyện với bé. Đôi khi mình còn liên hệ với chuyện của mình ngày xưa ntn và biết nhận lỗi ra sao dần dần bé sẽ hiểu ngay( Giải pháp này là mình học đc từ CLB làm cha mẹ đấy) Mình nghĩ bạn nên tham gia một khóa của CLB làm cha mạ do Diễn đàn tổ chức. Rất hay và bổ ích đấy. Đi học rồi mới thấy đối với con không nhưng nuôi con lớn lên không những về mặt thể chất mà cả tinh thần nữa bạn ạh. Hãy tạo cho mình cơ hội để hiểu rõ những thiên thần nhỏ bé.
Ghetty à bạn có thể nêu từng tình huống cụ thể bé ăn vạ để mọi người cùng tìm hướng giải quyết. Ngoài ra, ở trên có nhiều thành viên đề cập đến việc tham gia CLB. Vậy tham gia CLB thì có giúp ích được gì nào? Câu trả lời là: Khi tham gia CLB làm cha mẹ (nếu bạn có điều kiện tham gia),bạn có thể nhận ra là rất rất nhiều kiến thức mình đã biết rồi nhưng chưa biết cách áp dụng với con sao cho hiệu quả. VD: Giải thích cho con khi con ăn vạ, khi con mắc lỗi. Vậy thì giải thích ntn nào, cách giải thích ra sao, cần phải quan tâm đến điều gì khi giải thích cho trẻ. Tất cả những điều này bạn đều có thể trao đổi với các thành viên khác cùng tham gia sinh hoạt trong câu lạc bộ.
Bé nhà mình cũng 5 tuổi nhưng chắc do là con gái nên cũng dễ bảo hơn. Với thòi vòi vĩnh của bé VC mình thống nhất quan điểm là lúc bé đòi thì ko cho, lúc bé ko đòi thì mình lại cho bé thứ bé thích. Đồng thời lúc cho bé mình sẽ nói luôn hôm trước con khóc đòi nhưng như thế là ko ngoan, bố mẹ ko cho con. Bây giờ con đã ngoan rồi, bố mẹ thưởng. Như thế mình nghĩ bé sẽ ý thức được hai việc: Mè nheo đòi hỏi ko mang lại lợi ích gì Ngoan sẽ có phần thưởng. Nói chung việc giáo dục cục cưng là cả một quá trình gian nan nhưng nếu có quy định rõ ràng ngay từ đầu thì mình nghĩ sẽ đâu vào đấy cả thôi. Và nhất là phải nhất quán , ko được lúc thế này lúc thế khác tuỳ theo tâm trạng vui vẻ hay buồn bực của bố mẹ. Đây là điều mình học được ở CLB LCM đấy. Chúc 2 bé ngày càng ngoan.