Hãy chia sẻ khó khăn với một người mẹ trẻ

Thảo luận trong 'Các vấn đề gia đình khác' bởi lamgiaodau, 27/12/2005.

  1. lamgiaodau

    lamgiaodau Thành viên đạt chuẩn

    Tham gia:
    3/10/2005
    Bài viết:
    78
    Đã được thích:
    12
    Điểm thành tích:
    8
    Kính chào tất cả các bậc cha mẹ trên diễn đàn

    Tôi tham gia diễn đàn khá lâu và qua diễn đàn tôi cũng đã nhận được nhiều sự chia sẻ, kinh nghiệm để có thể chăm sóc con cái, để sống tốt hơn.

    Tôi cũng biết diễn đàn diễn đàn LCM cũng là nơi để các bậc cha mẹ thể hiện niềm yêu thương, niềm vui niềm hạnh phúc trước sự phát triển khoẻ mạnh của con cái mình. Tuy nhiên, một người bạn tôi lại chưa có được trọn vẹn niềm vui đó. Cháu Nguyễn Lê Phương Bình con bạn tôi không may bị mắc bệnh tim bẩm sinh được chẩn đoán là Thông sàn nhĩ thất toàn phần và tăng áp lực động mạch phổi nặng. Hiện cháu được 5.5 tháng, nặng 5.5kg. Tình trạng sức khoẻ của cháu hiện đang rất yếu, ăn kém, khó thở. Hiện cháu đang được điều trị trong Viện Xanh Pôn. Bệnh tim của cháu đã gây ảnh hưởng sang Phổi. Cháu đang bị Viêm Phổi.Theo đánh giá của các bác sĩ đầu ngành hiện ở Việt Nam chưa chữa trị được, cháu cần được đưa ra nước ngoài phẫu thuật gấp trước 6 tháng tuổi.

    Hiện bạn tôi đã liên hệ được một tổ chức ở Hàn Quốc, Hiệp Hội Tim mạch: 207 Hanshin B/D 11-9 Sincheun-Dong, Songpha-Gu, Seoul- South Korea. Họ đã đồng ý tài trợ cho con bạn tôi 5.000USD và khả năng cháu sẽ được đưa vào bệnh viện phẫu thuật vào ngày 4/1/2005 tại bệnh viện Asan Medical Center: 388-1 Pungnap-2dong , Songpa-gu , Seoul 138-736 , Korea / Web: http://www.amc.seoul.kr/eng/directions/directions.jsp.

    Tổng chi phí phẫu thuật khá cao. Theo Bệnh viện thông báo ước tính tổng chi phí là 20.000USD. Hiệp hội tim bên đó tài trợ 5000USD. Số chi phí còn lại 15.000usd bạn tôi phải lo. Gia đình bạn tôi cũng đã nỗ lực vay mượn họ hàng, bạn bè nhưng vẫn chưa đủ.Hiện bạn tôi còn thiếu 5000USD. Với tâm lý của một người mẹ bạn tôi đang rất lo lắng và sợ mình khó có thể vượt qua được nỗi đau này.

    Trước khó khăn của gia đình, là một người bạn tôi đã mạn phép cung cấp các thông tin này lên DD LCM với mong muốn các thành viên trên diễn đàn cùng chia sẻ, hỗ trợ về tinh thần, kinh nghiệm và vật chất để giúp gia đình bạn tôi và cháu bé vượt qua khó khăn này.

    Xin cảm ơn

    ***************
    Thông tin cá nhân của bạn tôi:

    Ms. Lê Thanh Huyền

    Công ty Truyền Thông FPT

    75 Trần Hưng Đạo, Hoàn Kiếm, Hà Nội

    Tel: 04.7601060 Mobile: 0904289020

    TK Vietcombank: 0011000576639
     

    Xem thêm các chủ đề tạo bởi lamgiaodau
    Đang tải...


  2. lamgiaodau

    lamgiaodau Thành viên đạt chuẩn

    Tham gia:
    3/10/2005
    Bài viết:
    78
    Đã được thích:
    12
    Điểm thành tích:
    8
    Tôi xin gửi thêm địa chỉ email của bạn tôi

    huyenlt@fpt.net
     
  3. Bimyeu

    Bimyeu Thành viên sắp chính thức

    Tham gia:
    11/7/2005
    Bài viết:
    115
    Đã được thích:
    1
    Điểm thành tích:
    18
    :? :( Thương em bé quá, mới có 5,5 tháng mà.
     
  4. lamgiaodau

    lamgiaodau Thành viên đạt chuẩn

    Tham gia:
    3/10/2005
    Bài viết:
    78
    Đã được thích:
    12
    Điểm thành tích:
    8
  5. lamgiaodau

    lamgiaodau Thành viên đạt chuẩn

    Tham gia:
    3/10/2005
    Bài viết:
    78
    Đã được thích:
    12
    Điểm thành tích:
    8
  6. lamgiaodau

    lamgiaodau Thành viên đạt chuẩn

    Tham gia:
    3/10/2005
    Bài viết:
    78
    Đã được thích:
    12
    Điểm thành tích:
    8
  7. Mami

    Mami Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    29/12/2004
    Bài viết:
    1,129
    Đã được thích:
    87
    Điểm thành tích:
    48
    Vậy đóng góp như thế nào hả lamgiaodau ? Tập trung cho 1 đầu mối trên danh nghĩa LCM hay mỗi người tự chuyển thẳng vào TK của mẹ bé ?
     
  8. lamgiaodau

    lamgiaodau Thành viên đạt chuẩn

    Tham gia:
    3/10/2005
    Bài viết:
    78
    Đã được thích:
    12
    Điểm thành tích:
    8
    Kính chào các mẹ, do thoi gian chau di phau thuat da den gan, nen kho co the tap hop tien quyen gop vao mot dau moi roi to chuc di tham chau, nen tot nhat cac me chu chuyen thang vao tai khoan cua me chau

    Xin cam on cac me
     
  9. lamgiaodau

    lamgiaodau Thành viên đạt chuẩn

    Tham gia:
    3/10/2005
    Bài viết:
    78
    Đã được thích:
    12
    Điểm thành tích:
    8
    Chào các thành viên LCM

    Nếu có thành viên nào gửi ủng hộ cháu Phương Bình thì xin thông tin lại để mình còn tổng kết tình hình quyên góp và thông báo để mọi người được biết

    LGĐ
     
  10. Mẹ Sâu

    Mẹ Sâu Thành viên đạt chuẩn

    Tham gia:
    31/12/2005
    Bài viết:
    73
    Đã được thích:
    0
    Điểm thành tích:
    6
    Lamgiaodau oi hom nay minh moi doc dc thong tin cua ban,minh thay thuong be qua.minh nghi gop gio se thanh bao ma .chuc moi dieu tot dep se den voi thien than nho cua ban se mau chong lanh benh
     
  11. lamgiaodau

    lamgiaodau Thành viên đạt chuẩn

    Tham gia:
    3/10/2005
    Bài viết:
    78
    Đã được thích:
    12
    Điểm thành tích:
    8
  12. lamgiaodau

    lamgiaodau Thành viên đạt chuẩn

    Tham gia:
    3/10/2005
    Bài viết:
    78
    Đã được thích:
    12
    Điểm thành tích:
    8
    Gửi các thành viên LCM về kết quả ca mổ bé Phương Bình

    Nguyên văn bởi Fishbongbinh
    Các mẹ yêu quý ơi!
    Mừng quá các mẹ ơi, thế là bé Phương Bình đã trải qua một ca phẫu thuật kéo dài gần 6 tiếng và đã thành công. Tình hình sức khoẻ của con yếu nên không làm luôn được toàn bộ các dị tật của tim nhưng cũng đã đi được 3/4 quãng đường rồi ạ.Em mừng chảy cả nước mắt, ướt hết cả bàn phím. Ngồi ở phòng chờ gần 6 tiếng, chưa bao giờ em thấy time dài đến thế. Trước khi phẫu thuật, bác sỹ nói chỉ hết 5 tiếng. Thế mà hơn 5 tiếng vẫn chưa thấy gì. Em lo lắm ạ. Nhiều lúc cứ tự an ủi mình phải lạc quan nhưng cũng không tránh khỏi nghĩ đến nhưng điều dại dột. Nhưng may mắn, ông trời thương tình. Các mẹ ủng hộ, mọi việc tuy không hoàn hảo nhưng thế cũng là may mắn lắm rồi ạ.Mẹ Hến gọi điện đúng lúc ghê cơ, con vừa mới PT xong được 5 phút đấy ạ. Hiện con đang được các bác sỹ cho nằm phòng hồi sức. Dự kiến hai tuần nữa con sẽ hồi phục
    Mẹ Kitty ơi, tối qua em gọi điện cho chị mãi mà không được. Có gì chị gọi cho em vào số máy của ông Lee, người mà em ở nhờ để chị em mình liên lạc được không, em cũng có chuyện muốn hỏi chị: 0117964856 chị cứ nói cho gặp Huyền. Thường ngày ông ấy hay đưa em đến Viện, chắc chắn nhất chị gọi cho em trước 9h sáng.
    Em dừng nhé, cảm ơn các mẹ, cảm ơn WTT
    Fishbongbinh
     

Chia sẻ trang này