Kinh nghiệm: Hãy Dành Cho Con Những Quyển Sách

Thảo luận trong 'Các vấn đề giáo dục khác' bởi minhthong1769, 13/2/2017.

  1. minhthong1769

    minhthong1769 Những câu chuyện về khởi nghiệp và cuộc sống

    Tham gia:
    5/2/2017
    Bài viết:
    37
    Đã được thích:
    9
    Điểm thành tích:
    8
    - Xong rồi! Tập tiếp theo!
    - Văn Văn, sao con đọc nhanh thế mà vẫn hiểu được à, con đọc chậm thôi!
    - Con đọc xong hết rồi, đọc chậm thì chẳng thấy hấp dẫn nữa...
    - Hôm nay sẽ đọc từ chương 25...
    - Lửa rực cháy khắp trời...
    - Ôi, sắp đọc xong rồi! Tiếc là sắp hết truyện...
    [​IMG]
    Đã bao giờ bạn mong muốn được nghe đứa con bé bỏng mới học lớp 2 của mình nói như vậy sau khi đọc xong một cuốn sách đầy chữ là chữ không?. Nhiều cha mẹ trả lời muốn đấy, nhưng ngẫm lại bản thân mình có khi còn không làm được, nói gì đến tụi trẻ con. Tụi nó LƯỜI ĐỌC lắm.

    Những ngày lẽ tôn vinh văn hoá đọc được diễn ra hàng năm. Thế nhưng gốc rễ của thói quen đọc sách đã mục ruỗng từ giai đoạn nào, nhiều người vẫn chưa hình dung đầy đủ. Cha mẹ vẫn cứ hoài thắc mắc sao con cái (và cả chính mình) lại chẳng mấy tha thiết đến những cuốn sách. Trong khi về bản chất, đọc sách là một thói quen tốt. Nó giống như việc đánh răng hàng ngày vậy. Việc đọc 1 đến 2 trang sách mỗi ngày, một cuốn nhỏ mỗi tuần và một cuốn dày mỗi tháng vốn là việc nên được xem như thường thức. Vậy thì, tại sao cha mẹ, vốn đã rất kiên trì với việc dạy con tập đánh răng mỗi sáng từ khi 6 tháng tuổi, lại không bắt đầu với thói quen đọc sách cho con- đọc sách cùng con từ những ngày thơ ấu?

    - Viên Viên, con có muốn đọc thử tiểu thuyết dài không?
    - Dạ... sách dày như vậy, chẳng có bức tranh nào cả, con không được được.
    - Trương Thú Sơn và Ân Tố Tố ẩn cư tại đảo Băng Hỏa, hai người còn sinh được một cậu con trai, tuy nhiên Tạ Tôn...
    - Tạ Tôn làm sao ạ? Họ vẫn sống ở đảo Băng Hỏa đúng không ạ?
    - Mẹ ơi, Trương Thúy Sơn mất rồi, Ân Tố Tố cũng mất rồi, thế còn Trương Vô Kỵ thì sao ạ?
    - Trương Vô Kỵ bị thương nặng, nhưng Trương Tam Phong cũng không giải được độc cho Trương Vô Kỵ, mà chỉ có thể ngày ngày chăm sóc Trương Vô Kỵ mà thôi.
    - Mẹ phải đi nấu cơm đã, con muốn biết câu chuyện tiếp
    theo thế nào thì cứ đọc đi nhé, nếu có chữ nào không hiểu, lát nữa mẹ sẽ giải thích cho con.
    - Vâng! Để con tự đọc vậy!

    Bé Viên Viên trong Người mẹ tốt hơn người thầy tốt đã được mẹ “dụ dỗ” đọc sách như thế đấy. Doãn Kiến Lợi cho rằng “Làm mất hứng thú chính là bóp chết việc đọc sách”. Suy cho cùng, trong bất cứ việc gì, bất kể tốt hay xấu, chỉ cần trẻ có hứng thú và có say mê, chúng sẽ theo đuổi tới cùng. Nhiệm vụ của cha mẹ là dẫn đường chỉ lối cho chúng, để chúng có thể dành năng lượng hứng thú cho những việc tốt có lợi cho nhân cách và tương lai.

    “ Đọc sách có một luồng sức mạnh diệu kỳ, âm thầm tạo ra cho trẻ nguồn năng lượng khác nhau – Tất cả những đứa trẻ từ nhỏ thích đọc sách ngoài giờ học, trí tuệ và khả năng học tập của trẻ ngày càng tốt hơn. Ở bậc tiểu học, thậm chí những năm đầu cấp hai, chỉ dựa vào trí thông minh có thể đạt được thành tích cao, nhưng nếu không có đó đọc sách làm nền tảng, càng lên cao các em sẽ càng lực bất tòng tâm trong việc học.”

    Hãy dành cho con những quyển sách ngay từ những năm tháng đầu đời, cha mẹ nhé!

    Nguồn: Messy Books.
     

    Xem thêm các chủ đề tạo bởi minhthong1769
    Đang tải...


Chia sẻ trang này