Hãy để trẻ em tự do với trò chơi tưởng tượ

Thảo luận trong 'Các vấn đề giáo dục khác' bởi yenhoa, 3/3/2005.

  1. yenhoa

    yenhoa Thành viên chính thức

    Tham gia:
    29/9/2004
    Bài viết:
    201
    Đã được thích:
    30
    Điểm thành tích:
    28
    Hãy để con em chúng ta tự do trong các trò chơi “tưởng tượng” của chúng

    Feb 27, 2005

    Cali Today News - Có thể bộ phim mới nhất của người nổi tiếng Robert De Niro. “Hide and Seek”, sẽ không đoạt giải Oscar nào cho năm 2005, nhưng chắc chắn sẽ gây sôi nổi cho giới phụ huynh vì cuốn phim có chủ đề rất gần gũi với họ là cô bé trong phim cứ mãi bị ám ảnh bời một người bạn “tưởng tượng” tên là Charlie!

    Ai trong chúng ta lại không có thời hoa mộng như thế, nghĩa là… lẩm bẩm nói chuyện với một nhân vật chỉ có trong trí tưởng tượng của chúng ta, khiến bà Via hoảng quá, vì Bà cứ tưởng “cục cưng” đang bị… chập giây! Định mang nó đi khám bác sĩ tâm thần, thế mới khổ!

    Nhưng mới đây, chuyên viên tâm lý Marjorie Taylor thuộc Trường đại học Oregon, cùng với đồng nghiệp là giáo sư Stephanie Carlson thuộc Trường Dại Học Washington đã tiến hành nghiên cứu các đứa bé và những người bạn “tưởng tượng” của chúng, đã xác nhận là các đứa bé như thế là hoàn toàn bình thường. Trong bài báo đăng trên tờ “Developmental Psychology” mới đây, hai chuyên viên nói trên cho hay có đến 65% các đứa bé trên 7 tuổi ít nhất đã chơi trò chơi “tưởng tượng” với một người bạn… không hề có mặt trên cõi đời này, vào một lúc nào đó trong cuộc sống của chúng. Thậm chí chuyện này còn có lợi cho sự phát triển của chúng nữa.

    Chuyệỉn đầu tiên theo tiến sĩ Taylor thì những người bạn “vô hình” này chỉ là một nhu cầu rất bình thường của trẻ con là “có bầu bạn để chơi”. Cái ưu điểm của những người bạn… hỏng có này là họ đâu có nổi sùng lên nếu chơi thua mình hay… đè mình ra giành giật đồ chơi đâu. Ngoài ra mình có thể “điều khiển” cho họ đến những chỗ hay làm những chuyện thần sầu quỷ khốc mà lũ bạn thân của mình cứ đứng ngó chứ bắt chước gì nổi!

    Các tác giả nói trên nói những nhân vật tưởng tượng này không phải chứng tỏ đầu óc ngây thơ của các em… có vấn đề, mà chỉ là mức phát triển bình thường của trạng thái tâm sinh lý. Nói chuyện, tâm sự với những người bạn “đặc biệt” này còn có thể giúp cho các em bé sau này có thể chạm mặt với cuộc sống và xử trí theo cách mà ngày xưa đã đối thoại với bạn mình, nhưng lần này là “việc thật,người thật”!

    Bạn hãy lướt qua vài thế giới kỳ lạ của đầu óc trẻ thơ xem sao:

    1. Mỗi ngày cậu bé Freja Jarvegren-Uecker, 4 tuổi, và người bạn “siêu anh hùng” đều lên đường cứu rỗi thế giới.

    2. Devan Coombes, 4 tuổi, nói con cá sấu Simoni thích chơi trò thay đổi xiêm y với bé. Thỉnh thoảng Devan than phiền với mẹ là cá sấu Simoni còn… cắn bé nữa!(thiệt là dễ thương).

    3. Vào năm 3 tuổi, Nicholas Scheri, sáng tạo nhân vật Margarine để cùng chơi trong nhóm. Người chị Julia, sau khi vẽ Margarine cho bé, thấy thích quá, kết bạn với Margarine luôn!

    4. Daniel Nicholson khoái rồng lửa lắm, cu cậu chế ra con Cicel là khủng long…biết đọc sách và chu du thế giới!

    Trẻ con chơi đùa với những người bạn tưởng tượng có thể trội hơn bạn bè trong lớp về một số phương diện, như có thể ăn nói lưu loát hơn và thông cảm với người khác dễ hơn, hiều vấn đề nhanh hơn. Các tác giả Taylor và Carlson còn cho biết chỉ số thông minh IQ của các em khá hơn các bạn, có óc sáng tạo, tỏ ra tháo vác hơn, vui vẻ và cười nhiều hơn những đứa khác trên sân chơi.

    Tiến sĩ Taylor nói: “Trẻ con với các người bạn tưởng tượng của chúng thật ra ít nhút nhát hơn và dễ hòa đồng hơn các đứa khác, gần như chúng là mẫu ngược lại với hình ảnh “bất bình thường” mà cha mẹ chúng sợ hãi nghĩ ra về chúng!”

    Hồng Quang theo tuần báo “TIME”

    CaliToday.com
     

    Xem thêm các chủ đề tạo bởi yenhoa
    Đang tải...


Chia sẻ trang này