hãy đọc sách cho con trước khi ngủ

Thảo luận trong 'Các vấn đề giáo dục khác' bởi ANHLHA1975, 13/10/2005.

  1. ANHLHA1975

    ANHLHA1975 Thành viên tập sự

    Tham gia:
    11/10/2005
    Bài viết:
    6
    Đã được thích:
    2
    Điểm thành tích:
    3
    thưa các bậc cha mẹ, hiện nay do cuộc sống hiện đại, mải miết kiếm tiền, lo toan cuộc sống mà chúng ta đang mất dần những thói quen đọc sách cho trẻ con trước khi đi ngủ :
    Đọc sách sẽ giúp cho trẻ con có cảm nhận về cuộc sống phong phú hơn, hấp dẫn hơn, không khô khan như chúng đang nhìn thây, cuộc sống đang biến đổi ngày một tốt đẹp lên.
    Đọc sách, truyện giúp trẻ phát triển tư duy một cách mạnh mẽ, trẻ sẽ có óc tưởng tượng phong phú hơn và cũng giúp chúng trí nhớ phát triển hơn
    Sách cũng như truyện là 1 kho tàng vô giá, không bao giờ hết về tri thức ... về lòng dũng cảm, vị tha, tình yêu cuộc sống.....
    Chắc các cha mẹ cũng hiểu việc đọc sách có ích cho con chúng ta như thế nào....
    trên internet có rất nhiều trang website hay về ngụ ngôn cũng như nghệ thuật sống : mời các mẹ tham khảo trang www.xitrum.net
     

    Xem thêm các chủ đề tạo bởi ANHLHA1975
    Đang tải...


  2. Le Khanh

    Le Khanh Đủ quyền lập Họ

    Tham gia:
    11/12/2004
    Bài viết:
    2,065
    Đã được thích:
    1,788
    Điểm thành tích:
    863
    Tình cờ thấy một đề tài đã cũ nhưng rất bổ ích cho việc tập nói cho trẻ ,
    Đó là việc đọc sách ( hay chính xác hơn là kể truyện ) cho con trước khi ngủ ( truyện tranh, truyện cổ tích ... ) Đó là một biện pháp tích cực giúp trẻ phát triển khả năng giao tiếp và tăng cường vốn từ , nhất là với các trẻ trên 2 tuổi có vấn đề về ngôn ngữ .
     
  3. MeNamHai

    MeNamHai Bắt đầu tích cực

    Tham gia:
    28/4/2005
    Bài viết:
    341
    Đã được thích:
    120
    Điểm thành tích:
    43
    Đúng là nhiều hôm đi làm về mệt mỏi vô cùng. Ăn uống xong, chỉ muốn đi ngủ ngay, nhưng con lại thỏ thẻ "Mẹ ơi, mẹ kể chuyện cho con nghe trước khi đi ngủ được không mẹ? Con rất thích nghe truyện Cổ tích..." Có lẽ khó từ chối quá!, mong muốn của chúng cũng có gì là quá đáng đâu! Đúng là cứ nghe xong mẹ kể 1 chuyện, chúng có vẻ rất vui và cũng suy nghĩ, hỏi han, thắc mắc về nội dung câu chuyện, cũng biết phân biệt đâu là nhân vật tốt, đâu là nhân vật không tốt. Mình thấy việc kể chuyện cho con cũng rất tốt, mình cảm giác con mình nó lớn hơn.... Những cảm nhận của bọn nhỏ về cuộc sống qua những câu chuyện làm mình ngỡ ngàng! Túm lại kể chuyện cho con nghe là việc nên làm!
     
  4. thuyph

    thuyph Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    25/4/2005
    Bài viết:
    1,198
    Đã được thích:
    137
    Điểm thành tích:
    103
    Đúng đấy, khi con đi nhà trẻ mình thường phó mặc cho sự dạy dỗ của cô giáo không còn hay kể chuyện cho con trước khi đi ngủ nữa. Chắc các con buồn lắm đấy nhỉ vì chỉ được nghe bố mẹ nói khuya rồi hãy ngủ đi con :cry:
     
  5. Mami

    Mami Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    29/12/2004
    Bài viết:
    1,129
    Đã được thích:
    87
    Điểm thành tích:
    48
    Thế đọc sách lung tung suốt ngày thì có hiệu quả như đọc sách trước khi đi ngủ không nhỉ :lol: :lol:
    Con bé nhà mình phải nói là mê sách. Suốt ngày toàn ôm cái giỏ sách to đùng của cô nàng. Hễ thấy ai rảnh ra là cô nàng đòi đọc sách cho cô nàng nghe, nên chẳng có giờ giấc chi cả. Có bị tác dụng ngược không mọi người ??? :lol: :lol: :lol:
     
  6. Le Khanh

    Le Khanh Đủ quyền lập Họ

    Tham gia:
    11/12/2004
    Bài viết:
    2,065
    Đã được thích:
    1,788
    Điểm thành tích:
    863
    MaMi ơi
    Đó là tiểu thư của bạn có nhu cầu giao lưu đấy thôi.
    Còn việc Đọc sách cho con buổi tối ,hay nói chuyện với con trong khi ăn cơm - Chở con đi dạo phố, chỉ chỏ cái này cái kia ... Tất cả đều là phương tiện, là chiếc cầu để bố mẹ nối kết với con cái - Sở dĩ việc đọc sách buổi tối được " điểm cao" là nhờ có :
    Thiên thời ( không gian ấm cúng của phòng ngủ ) Địa lợi ( thời giở rảng rỗi, không bị quấy rầy ) Nhân hòa ( Con cái bố mẹ vui vẻ sẵn sàng trò chuyện ) - Còn cái gì cũng vậy, nhiều là không tốt . Ngay cả việc đọc sách, mặc dù rất tốt nhưng tối nào cũng lôi con ra để " mẹ kể con nghe" thì đôi khi cũng hỏng bét.
     
  7. banglang

    banglang Thành viên mới

    Tham gia:
    5/10/2004
    Bài viết:
    39
    Đã được thích:
    6
    Điểm thành tích:
    8
    Hỏng là sao hả anh Khanh ơi? Con em tối nào đọc sách hoặc kể chuyện cũng là thủ tục bắt buộc trước khi ngủ (là bé tự đòi chứ em không ép)
     
  8. MeLuti

    MeLuti Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    11/12/2004
    Bài viết:
    1,267
    Đã được thích:
    112
    Điểm thành tích:
    103
    Mami,

    Đọc sách lung tung suốt ngày là thế nào ? Luti nhà mình cũng thuộc loại mê sách. Từ tám tháng đã biết chăm chú nghe đọc và không xé sách rồi. Ngày nhỏ cũng hết bố mẹ lại đến Bà đọc sách cho nghe. Chính vì thích nghe đọc sách mà nói năng diễn đạt tốt và khi vào lớp một thì có động lực học đọc nhanh để chóng biết tự đọc.

    Tuy nhiên, Luti ngày bé không được ý tứ như bé nhà Mami, có lúc Bà muốn ngủ mà Luti cứ đòi bà đọc hoài, mẹ phải dạy mãi mới biết "chờ thời cơ đến". Mình nghĩ nếu bé nhà Mami biết chờ mọi người rảnh để xin được đọc cho nghe là bé rất biêt ý tứ rồi. Cái này phải khen bé mới đúng nhỉ ?

    Tuy nhiên đúng là như anh Khanh nói, bên cạnh việc đọc sách, việc bỏ thời gian ra dẫn bé đi chỗ này chỗ kia, nhặt cái lá, chỉ con kiến con sâu, đường phố, người qua, giao lưu với trẻ con khác.... cũng rất quan trọng.


    Đọc nhiều hay ít theo mình phụ thuộc vào nhu cầu của từng bé. Nhưng để tránh tình trạng "tiêu thụ sách", "ngốn sách" chứ không "cảm thụ sách" "hiểu sách". Hoặc chỉ chúi đầu vào sách, không chú ý đến những chuyện khác thì cũng nên đọc từ từ, vừa đọc vừa ngâm nga. Đọc xong mỗi quyển nên dành thời gian thuận tiện nói chuyện với bé xem bé hiểu đến đâu? bé hiểu như thế nào ? Bé thích nhân vật nào, đoạn văn nào ?...thì chắc là ngấm tốt hơn.

    Con mình thì từ khi biết tự đọc thỉnh thoảng vẫn thích bố mẹ đọc cho nghe chuyện gì đó để cảm thấy được yêu yêu.

    Ngoài ra, nếu bé thích nghe chuyện, mình nghĩ các bố mẹ cũng nên đọc trước một số chuyện hay rồi tập kể lại cho bé nghe nữa để khỏi phải lúc nào cũng phụ thuộc vào quyển sách.
     
  9. hana

    hana Thành viên chính thức

    Tham gia:
    29/7/2005
    Bài viết:
    294
    Đã được thích:
    34
    Điểm thành tích:
    28
    Bé trai nhà mình - 3.5 tuổi, khi nghe Mẹ đọc chuyện chim Đỗ Quyên, (đại ý là các con không nghe lời mẹ, không giúp đỡ Mẹ nên Mẹ biến thành chim Đỗ Quyên bay đi mất) cứ nằm cạnh Mẹ sụt sịt rồi bảo: Con nghe lời Mẹ, con đỡ đần Mẹ, Mẹ đừng biến thành chim Đỗ Quyên... Thế là đến lượt Mẹ cũng muốn sụt sịt theo.

    Những câu chuyện cổ tích hay có tác dụng hơn nhiều lần lời giáo huấn hàng ngày đấy. Các Mẹ có thấy thế không?

    Sách hạ giá xuống đường nhiều quá, thế là nhà mình bây giờ đủ loại chuyện cổ tích. Cuốn nào cũng đóng bìa cứng thật là đẹp. Niềm mơ ước thưở nhỏ của mình nay được thực hiện cho các con. :D :D :D
     
  10. Le Khanh

    Le Khanh Đủ quyền lập Họ

    Tham gia:
    11/12/2004
    Bài viết:
    2,065
    Đã được thích:
    1,788
    Điểm thành tích:
    863
    Bạn Bang Lang
    Cái hỏng bét là ở chỗ " thủ tục bắt buộc " đấy ! Nói chung là con lôi mẹ vào giường để kể chuyện thì tốt hơn là mẹ lôi con ( Vì cô nhóc 3 tuổi của tôi cũng hay lôi bố vào giường bắt kể chuyện lắm ) - Nhưng nếu điều đó trở thành 1 thoí quen ( mang tính bắt buộc ) thì sẽ có những lúc mẹ chả còn hứng thú gì trong việc kể chuyện nữa ( lúc đó trở thành trả bài rồi ) hay trẻ còn đang thích một chuyện khác , thì tới giờ " phải nghe " kể chuyện - Và cái ý nghĩa đích thực của việc kể chuyện là tạo mối quan hệ mẹ con sẽ bị xấu đi - trẻ dần dần sẽ chán việc nghe mẹ kể chuyện và cũng bắt đầu " gần mặt xa lòng" với mẹ.
    Vì vậy, nên thay đổi "menu" buổi tối ( khi thì kể chuyện, khi thì nghe hát, khi thì chơi trò chơi ... ) sẽ tạo hứng thú cho cả hai mẹ con.
     
  11. ConBe

    ConBe Bắt đầu tích cực

    Tham gia:
    13/12/2004
    Bài viết:
    415
    Đã được thích:
    24
    Điểm thành tích:
    18
    Sáng nay 8h con chạy sang phòng bố mẹ, đánh thức bố dậy .

    Bố : Bố buồn ngủ lắm con gọi mẹ đi !
    Con : Bố thôi, bố thôi .
    Bố : Con muốn gì ?
    Con : Đọc sách !
    Bố : Giờ này buồn ngủ lắm làm sao mà đọc sách được ?
    Con : Đọc sách bố ơi, đọc sách !
    Bố : OK, con muốn đọc sách gì ?
    Con : Sách ông Dale
    Bố : Ông Dale nào ?
    Con : Ông Dale Carnegie :lol: :lol: :lol:
    Bố : Không có sách đó ở đây
    Con : Đọc sách "The Real Power" ô tê (ok)
    Mẹ : Hai cha con anh muốn gì? Đọc sách thì đọc đi còn hỏi tùm lum qua lại ai mà ngủ được, bực mình quá, đêm qua em khó ngủ :evil:
    Con : Mẹ khó ngủ hả ? Em muốn mẹ hát mẹ ơi " Ba thương hon (con) vì hon giống mẹ, mẹ thương hon vì hon giống mẹ, cả nhà ta cùng thương yêu nhau vì hon giống mẹ "
    Mẹ : :cry: :cry:

    OX mình hay đọc sách cho con, đọc từ khi còn trong bụng mẹ, đọc dủ thứ sách chứ không chỉ có sách truyện trẻ con . Mình thì thích hát, kể chuyện tự nghĩ ra hơn. Bây giờ không biết là " nghĩa vụ " của bố mẹ hay là thói quen của con bé nữa ? Tuy nhiên, nếu là nghĩa vụ tốt cho con thì dẫu có chán cũng vì con mà "ráng" . Còn nếu đây là thói quen của con thích đọc sách, hát, kể chuyện ... thì cũng là thói quen tốt nên 2 vợ chồng mình cũng ráng duy trì luôn nếu có yêu cầu . Tuy nhiên, yêu cầu đúng lúc chứ như sáng nay thì hơi căng quá :( Lần sau nên làm thế nào nhỉ ? :?: :?:
     
  12. Le Khanh

    Le Khanh Đủ quyền lập Họ

    Tham gia:
    11/12/2004
    Bài viết:
    2,065
    Đã được thích:
    1,788
    Điểm thành tích:
    863
    Có lẽ vợ chồng bác ConBe nên tìm đọc cuốn : " Có một ông vua con trong nhà" mất thôi !
     
  13. mebesuxipo

    mebesuxipo Thành viên chính thức

    Tham gia:
    3/9/2005
    Bài viết:
    170
    Đã được thích:
    8
    Điểm thành tích:
    18
    Con em thì gần 2 tuổi rồi, cũng rất thích nghe mẹ đọc truyện hoặc kể chuyện cho nghe. Em cũng mua về một vài cuốn truyện cổ tích để tối trước khi đi ngủ thì đọc cho bé nghe. Bây giờ đã thành lệ, trước khi đi ngủ bé nằm ôm gối nghe mẹ đọc truyện. Khổ nỗi, cháu chỉ thích một số truyện nhất định (như Tấm Cám, Cây tre trăm đốt....) nên tối nào cũng đòi mẹ đọc , có khi còn véo von kể lại cho mẹ nghe (dù kg nhớ hết). Nhưng tối nào mẹ cũng đọc đi đọc lai mãi những chuyện đó nên nhiều khi mẹ thấy chán quá mà thuyết phục bé nghe chuyện khác thì bé lại kg chịu hoặc nghe một chút rồi cũng đòi lại Tấm Cám. Các mẹ thấy có chán kg? Em đã thử đọc các chuyện khác nhưng rồi cũng phải đọc 1 đoạn Tấm Cám bé mới chịu. Nhiều khi mẹ phải lừa bé bằng cách đọc nhảy cóc vì Tấm Cám dài quá. Các bác bày cho em vài cách để đổi hướng cho con gái em với.
     
  14. hana

    hana Thành viên chính thức

    Tham gia:
    29/7/2005
    Bài viết:
    294
    Đã được thích:
    34
    Điểm thành tích:
    28
    Mình cũng như bạn thôi nhưng làm sao mà lừa được vì chúng rất chi là nhớ. "Thỏ có ngôi nhà bằng gỗ" mà lỡ kể là "cáo có ngôi nhà bằng gỗ" là đã bị phản đối rồi. Nếu muốn đọc chuyện khác thì phải đọc thêm thôi chứ không bỏ được chuyện theo yêu cầu đâu. :p :lol: :lol:
     
  15. nguyentranlananh

    nguyentranlananh Thành viên tích cực

    Tham gia:
    5/1/2005
    Bài viết:
    895
    Đã được thích:
    36
    Điểm thành tích:
    28
    Phỗng nhà em thì rất thích mẹ đọc chuyện Quả bầu tiên và hầu như tối nào cũng mẹ kể chuyện quả bầu tiên đi, em cũng thấy oải quá.
     
  16. Le Khanh

    Le Khanh Đủ quyền lập Họ

    Tham gia:
    11/12/2004
    Bài viết:
    2,065
    Đã được thích:
    1,788
    Điểm thành tích:
    863
    Để có thể thay thế " chuyện cũ" thì phải dùng cách "rút ván " từ từ qua việc giảm bớt các chi tiết hấp dẫn và thay bằng một vài chuyện khác " được đánh bóng" hơn bằng lối kể chuyện pha trò .
    Đây là chiêu mà tôi đã áp dụng cho cháu bé 3 tuổi - Lúc đầu cháu rất thích chuyện Cô bé quàng khăn đỏ, rồi sau đó là chuyện con hổ sâu răng ... còn bây giờ thì đã có đến 5, 6 tựa sách để chọn lựa rồi - Quả thực là việc " dạy con" kiểu nào cũng mệt !
     
  17. MeNamHai

    MeNamHai Bắt đầu tích cực

    Tham gia:
    28/4/2005
    Bài viết:
    341
    Đã được thích:
    120
    Điểm thành tích:
    43
    Bác Khanh quả nhiều kinh nghiệm quá! Thú thực là đòi hỏi của tụi nhỏ đôi khi cũng không đúng lúc và mình muốn từ chối. E đã có không ít lần từ chối tụi nhỏ, nói là mẹ mệt quá. Bác biết chúng nói gì không? 1 thằng thì "Úi xời..." 1 thằng thì "Trời ơi..." rồi phụng phịu sang phòng khác. Nhìn tụi nó thấy cũng thương và cũng thấy mặc cảm tội lỗi làm sao ấy. Nhưng mà đúng là mệt quá không muốn làm gì cả... Đọc sách thì cũng phải diễn cảm, rồi phân tích 1 chút cho con, Bác bảo những lúc mệt vậy thì làm sao đọc hiệu quả được. Theo Bác để từ chối con những lúc mình không muốn thì làm cách nào hiệu quả hả Bác? Để mình cũng thấy thanh thản mà con nó cũng thấy thoải mái!
     
  18. mebesuxipo

    mebesuxipo Thành viên chính thức

    Tham gia:
    3/9/2005
    Bài viết:
    170
    Đã được thích:
    8
    Điểm thành tích:
    18
    Để có thể thay thế " chuyện cũ" thì phải dùng cách "rút ván " từ từ qua việc giảm bớt các chi tiết hấp dẫn và thay bằng một vài chuyện khác " được đánh bóng" hơn bằng lối kể chuyện pha trò .
    Đây là chiêu mà tôi đã áp dụng cho cháu bé 3 tuổi - Lúc đầu cháu rất thích chuyện Cô bé quàng khăn đỏ, rồi sau đó là chuyện con hổ sâu răng ... còn bây giờ thì đã có đến 5, 6 tựa sách để chọn lựa rồi - Quả thực là việc " dạy con" kiểu nào cũng mệt !


    Cảm ơn bác Lê Khanh, em thấy phương pháp của bác hợp lý, chỉ có điều mẹ lại hơi mệt tí vì phải khoa chân múa tay một chút. Em sẽ cố gắng áp dụng.
     
  19. MẹMinhĐức

    MẹMinhĐức Thành viên nổi tiếng

    Tham gia:
    21/12/2005
    Bài viết:
    4,441
    Đã được thích:
    2,112
    Điểm thành tích:
    863
    Phỗng nhà LAn Anh mấy tuổi rồi, Tít nhà mình 3t cũng thích chuyện Quả bầu tiên lắm tối nào đọc chuyện cũng phải có chuyện đó.
    Mình thấy đọc cho bé những chuyện như: Mèo con đáng răng. Bubu giúp mẹ... những chuyện về các việc làm của trẻ con ý bọn nhỏ thích lắm. Như Tít nhà mình chỉ cần đọc tối hôm trước là hốm sau đòi làm bằng được giống bạn Mèo con hay Bubu luôn. Bây giờ bé thường đòi tự làm những việc như đánh răng, cất đồ chơi, tự xúc ăn...
     
  20. nguyentranlananh

    nguyentranlananh Thành viên tích cực

    Tham gia:
    5/1/2005
    Bài viết:
    895
    Đã được thích:
    36
    Điểm thành tích:
    28
    Phỗng nhà em được 21,5 tháng rồi chị ạ, bé đã biết nói rất nhiều, có thể kể một vài mẩu chuyện ngắn hoặc hát những bài hát ngắn chị ạ.
    Em sẽ áp dụng cách của bác Lê Khanh để chuyển cho bé sang chuyện khác xem thế nào. Cảm ơn Bác Lê Khanh ạ.
     

Chia sẻ trang này