hãy giúp em vượt qua cơn đau này!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Thảo luận trong 'Tâm sự về các vấn đề khác' bởi conchovatva, 12/3/2014.

Tags:
  1. conchovatva

    conchovatva Thành viên tập sự

    Tham gia:
    19/3/2013
    Bài viết:
    19
    Đã được thích:
    1
    Điểm thành tích:
    3
    em chào các mẹ! thật sự là em vô cùng đau khổ các mẹ ạ, em rối ren chẳng biết bắt đầu nói như thế nào nữa, nhưng em đang thất tình, xin các mẹ đọc và cho em lời khuyên ạ.
    năm nay em 30 tuổi, em đã có mối tình gần 15 năm. vì rất nhiều lý do mà bọn em không cưới được nhau, và hôm qua thì em nghe tin anh ấy đang chuẩn bị làm đám cưới, em đã sốc và khóc rất nhiều, đầu tiên em gọi điện anh ấy còn chối quanh co, rồi anh ấy cũng phải thú nhận. em đau đớn vô cùng, buổi tối em đã uống 1 vỉ thuốc ngủ, tưởng như là chấm dứt cuộc đời, nhưng sáng nay em đã lại tỉnh dậy, em đau đớn lắm các chị ạ, và bây giờ thì em không thể tả nổi tâm trạng của mình nữa. em đã được sống lại và bây giờ chỉ cho em với, em phải sống như thế nào đây ạ!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! em đang sống mà không bằng chết. em cần các chị
     

    Xem thêm các chủ đề tạo bởi conchovatva
    Đang tải...


  2. Thai Anh

    Thai Anh

    Tham gia:
    28/2/2008
    Bài viết:
    10,682
    Đã được thích:
    2,098
    Điểm thành tích:
    913
    Ðề: hãy giúp em vượt qua cơn đau này!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

    bình tĩnh đi em, cái duyên cái số em và bạn ấy ko đến được với nhau thì chấp nhận sự thật ấy và bước đi sống bằng cuộc sống mà mình đã đc ban tặng chứ tại sao lại nghĩ ngắn như vậy.
    Tìm đến cái chết là chấm hết sự việc và người thiệt thòi là em vì ngta vẫn lấy vợ, vẫn xd gđ cơ mà. Người ở lại đau xót có chăng chỉ là ng thân gđ em thôi.
    Mạnh mẽ lên và tìm thú vui trong cs bằng các cách refresh mình để nhiều chàng trai sẽ tìm đến với em và có khi người cũ lại nuối tiếc ấy.
    Chúc em sáng suốt nhé
     
    conchovatva thích bài này.
  3. conchovatva

    conchovatva Thành viên tập sự

    Tham gia:
    19/3/2013
    Bài viết:
    19
    Đã được thích:
    1
    Điểm thành tích:
    3
    Ðề: hãy giúp em vượt qua cơn đau này!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

    em cám ơn chị! thực sự là em đang khóc khi reply lại cho chị đây chị ơi, em đau đớn vô cùng chị ạ
     
  4. thotuong

    thotuong Thành viên nổi tiếng

    Tham gia:
    31/12/2012
    Bài viết:
    4,370
    Đã được thích:
    551
    Điểm thành tích:
    823
    Ðề: hãy giúp em vượt qua cơn đau này!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

    Chia sẻ với chị cố gắng lên chị nhé còn nhiều người cần đến chị mà
     
    conchovatva thích bài này.
  5. tombo0811

    tombo0811 GIA ĐÌNH LÀ SỐ 1

    Tham gia:
    7/12/2013
    Bài viết:
    352
    Đã được thích:
    22
    Điểm thành tích:
    18
    Ðề: hãy giúp em vượt qua cơn đau này!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

    Hãy cố gắng vượt qua và đứng dậy em ah, Mình phải sống sao thật tốt, thật vui vẻ, thành công và hạnh phúc để trước tiên cho bản thân mình, cho gia đình và còn để cho có người phải hối tiếc. CỐ lên em
     
    conchovatva thích bài này.
  6. conchovatva

    conchovatva Thành viên tập sự

    Tham gia:
    19/3/2013
    Bài viết:
    19
    Đã được thích:
    1
    Điểm thành tích:
    3
    Ðề: hãy giúp em vượt qua cơn đau này!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

    chắc mọi người nói em ngu, nhưng đúng là em ngu thật, hi sinh bản thân mình ngần ấy năm, tưởng được sống với nhau mãi mãi, nhưng khi em ngộ ra mọi việc như thế này em thấy đau đớn, 'và nghĩ lại những hi sinh mất mát của em, em đau không thể chịu được, em không chịu nổi các chị ơi!!!!!!!!!!!!11
     
  7. tombo0811

    tombo0811 GIA ĐÌNH LÀ SỐ 1

    Tham gia:
    7/12/2013
    Bài viết:
    352
    Đã được thích:
    22
    Điểm thành tích:
    18
    Ðề: hãy giúp em vượt qua cơn đau này!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

    Bọn em có thời gian yêu nhau quá lâu, thường yêu lâu chỉ có con gái là thiệt thòi. Thôi, nghĩ thoáng lên và đứng dậy làm lại từ đầu.
     
    conchovatva thích bài này.
  8. diemdiem

    diemdiem Thành viên tích cực

    Tham gia:
    24/6/2011
    Bài viết:
    623
    Đã được thích:
    46
    Điểm thành tích:
    28
    Ðề: hãy giúp em vượt qua cơn đau này!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

    bạn ơi trước khi làm gì cũng nên nghĩ tới bố mẹ mình đã chứ. sao lại dại dột thế, cố gắng lên nhé, tương lai còn ở phía trước mà.
     
    conchovatva thích bài này.
  9. Girlnb

    Girlnb Tư vấn luật dành riêng cho bạn!

    Tham gia:
    13/9/2012
    Bài viết:
    5,469
    Đã được thích:
    1,018
    Điểm thành tích:
    773
    Ðề: hãy giúp em vượt qua cơn đau này!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

    Chị hãy cố găng lên, thời gian xoá nhoà tất cả, em cũng từng thất tình, không phải 1 mà là 2 lần rồi, cũng đau đớn, cũng nghĩ chán lắm cái cuộc sống này, nhưng rồi thời gian đã hàn gắn vết thương cho em. Mới thất tình thì quả thực quá buồn, quá đau, quá trống trải, nhưng sau chị sẽ khác và khi chị nghĩ lại thời khắc đó chắc chị lại mỉm cười vì mình quá ngốc, quá bi luỵ. Rồi chị sẽ tìm được người mới, chị sẽ HP, trời không phụ người tốt đâu
     
  10. giot_nag_ben_them

    giot_nag_ben_them Thành viên tích cực

    Tham gia:
    9/8/2012
    Bài viết:
    836
    Đã được thích:
    144
    Điểm thành tích:
    83
    Ðề: hãy giúp em vượt qua cơn đau này!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

    Hãy coi như duyên chỉ có đến vậy thôi bạn ạ. Nghĩ vậy cho nhẹ nhõm. Cũng buồn một chút nhưng thực tế là mình cần sống, cần vui vẻ, ít ra là để bố mẹ sinh ra mình, những ng yêu thương mình không vì mình mà quá buồn thương. Rồi hạnh phúc mới cũng sẽ đến với mình thôi.
     
    conchovatva thích bài này.
  11. conchovatva

    conchovatva Thành viên tập sự

    Tham gia:
    19/3/2013
    Bài viết:
    19
    Đã được thích:
    1
    Điểm thành tích:
    3
    Ðề: hãy giúp em vượt qua cơn đau này!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

    em cám ơn tất cả các chị em đã khuyên em, trò chuyện và quan tâm em, em sẽ cố gắng vượt qua, em sẽ cố gắng, em phải cố gắng thôi, nhưng không biết có được không nữa khi mà tất cả những kỉ niệm cứ ùa về trong em. Em bây giờ không còn muốn thứ gì nữa cả, em phải làm gì để quên được những kỉ niệm cứ ùa về như thế, và nghĩ tới anh ấy và cô ấy bên nhau..... em không chịu nổi nữa rồi. trời ơi, em đau đớn quá
     
  12. pinkpig-lotus

    pinkpig-lotus Yến Sào NatureNest

    Tham gia:
    20/8/2012
    Bài viết:
    10,114
    Đã được thích:
    2,458
    Điểm thành tích:
    863
    Ðề: hãy giúp em vượt qua cơn đau này!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

    Chia sẻ cùng em nha! Quen nhau đến 15 năm mà kết quả thế này thì đau buồn thật, nhưng em hãy nghĩ đến bố mẹ, người đã chăm lo cho em suốt 30 năm qua mà cố giữ bình tĩnh em ah!
    Có lẽ cái duyên chỉ có thế thôi, có thể sau này em gặp 1 người yêu thương em hơn! Chúc em mau bình tâm trở lại nha!
    Khi tâm trạng thế này thì ở bên gia đình là thích hợp nhất em ah! Hãy về bên gia đình, mọi nỗi đau sẽ được xoa dịu bởi sự yêu thương, che chẻ của mẹ cha!
     
    conchovatva thích bài này.
  13. conchovatva

    conchovatva Thành viên tập sự

    Tham gia:
    19/3/2013
    Bài viết:
    19
    Đã được thích:
    1
    Điểm thành tích:
    3
    Ðề: hãy giúp em vượt qua cơn đau này!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

    thật sự là bây giờ em không muốn gặp ai, cn với ai cả, 1 mình trong phòng đóng kín cửa, nghỉ làm, tuyệt thực,... không muốn tiếp xúc với ai, em chỉ có các chị bên cạnh thôi, chỉ muốn nc với các chị để được các chị xoa dịu cho em nỗi đau này.em cần các chị.
     
  14. kimoanh020186

    kimoanh020186 Bắt đầu nổi tiếng

    Tham gia:
    13/8/2012
    Bài viết:
    3,536
    Đã được thích:
    984
    Điểm thành tích:
    823
    Ðề: hãy giúp em vượt qua cơn đau này!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

    bạn đừng bi quan như thế, mối tình 15 năm mà lại như thế này thì đau đớn thật. Nhưng nghĩ đến bố mẹ và người thân của bạn mà tiếp tục cố gắng. Nhiều người tuyệt vọng vì tình nên làm điều đại dột. Đó là điều ngốc nghếch, thời gian sẽ chữa lành mọi vết thương. Chẳng có gì là không thể đâu bạn ạ
     
    conchovatva thích bài này.
  15. Nguyễn Thị Xuyến

    Nguyễn Thị Xuyến Mẹ của Bi

    Tham gia:
    7/8/2013
    Bài viết:
    4,303
    Đã được thích:
    603
    Điểm thành tích:
    823
    Ðề: hãy giúp em vượt qua cơn đau này!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

    Em ít tuổi hơn chị, nên em cũng ko dám đưa ra cái gì gọi là lợi khuyên cả, chỉ xin chia sẻ nỗi đau với chị, em biết giờ này tâm trạng của chị rất xấu, nếu muốn khóc chị cứ khóc cho thỏa thích, có thể nuông chiều bản thân mình 1 chút như xin nghỉ 1 hôm,khóc thoải mái, rồi đi cà phê, gặp gỡ bạn bè, về với gia đình.... Sau khi thấy tâm trạng ổn hơn thì chị hãy bắt đầu suy nghĩ một cách lý trí, chị đã biết anh chị có nhiều lý do không thể đến với nhau, thì việc giải thoát cho nhau để cả 2 đi tìm hạnh phúc mới là 1 hướng đi đúng, yêu nhau là muốn cho nhau được hạnh phúc phải không chị, thà đau 1 lần rồi sau này tìm được hạnh phúc đích thực, còn hơn cứ dai dẳng mãi. Còn việc chị nghĩ đến cái chết là vô cùng sai lầm, mạng sống là do bố mẹ cho, nếu chị tự hủy hoại cuộc sống của mình là chị ko phải với chính mình, ko phải với bố mẹ, người thân. Biết bao nhiêu người còn đang gồng mình chống chọi với bệnh tật để tìm lại sự sống cơ mà, hà cớ gì chị lại tự hủy hoại cuộc sống của mình. Em chỉ biết nói vậy thôi, chúc chị sớm vượt qua nỗi đau để bước tiếp ạ.
     
    conchovatva thích bài này.
  16. asatsuyu1987

    asatsuyu1987 ASA

    Tham gia:
    27/4/2012
    Bài viết:
    8,467
    Đã được thích:
    1,140
    Điểm thành tích:
    823
    Ðề: hãy giúp em vượt qua cơn đau này!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

    bạn chung tình quá, yêu nhau lâu như vậy rồi mà ko cưới thì phải tìm cơ hội mới chứ, đọc chuyện của bạn vừa thấy thương vừa thấy buồn, con gái chúng m lúc nào cũng fai chịu thiệt thòi là sao. cố gắng lên bạn nhé, hãy sống làm sao cho ng đó phải hối hận vì đã ko chọn bạn .
     
    conchovatva thích bài này.
  17. chanthanh

    chanthanh Thành viên sắp chính thức

    Tham gia:
    26/12/2013
    Bài viết:
    94
    Đã được thích:
    19
    Điểm thành tích:
    8
    Ðề: hãy giúp em vượt qua cơn đau này!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

    Cuộc đời không thể nói trước được điều gì Chị nhỉ???
    nói gì nói khổ đau vẫn là phụ nữ.
    Cố lên Chị...
     
    conchovatva thích bài này.
  18. ducminhth

    ducminhth Bắt đầu tích cực

    Tham gia:
    6/4/2011
    Bài viết:
    412
    Đã được thích:
    62
    Điểm thành tích:
    28
    Ðề: hãy giúp em vượt qua cơn đau này!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

    Gửi e một câu chuyện nhỏ, mong e vượt qua nỗi đau:

    Một vị thương gia lập nghiệp từ tay trắng, sau kiếm được rất nhiều tiền nhưng vì buôn bán trong thời kinh tế không ổn định, khiến anh ta trở nên phá sản, nợ nần chồng chất. Nghĩ mãi không tìm ra cách giải quyết, anh ta bèn ra bờ sông định tự tử.

    Vào lúc canh ba một đêm nọ, anh ta đến trước bờ sông, bỗng nhiên nhìn thấy một thiếu nữ đang ngồi khóc thảm thiết, anh bèn đến hỏi cô gái:

    - Có chuyện gì mà đêm hôm khuya khoắt cô ngồi khóc một mình ở đây?

    Cô gái buồn bã nói:

    - Tôi bị người yêu ruồng bỏ, tôi không muốn sống nữa, bởi vì không có anh ấy tôi không sống nổi.

    Vị thương gia vừa nghe xong lập tức nói:

    - Ồ! Lạ nhỉ, sao lúc chưa có bạn trai, cô có thể tự sống được.

    Cô gái vừa nghe xong liền bừng tỉnh và bỏ ngay ý định tự tử.

    Ngay lúc đó vị thương gia nọ cũng chợt nhận ra rằng: Khi chưa giàu có ta vẫn sống bình thường, ta cũng tay trắng làm nên mà!

    Lúc đó cô gái quay sang hỏi vị thương gia:

    - Đêm hôm lạnh lẽo như vậy, anh ra đây để làm gì?

    Vị thương gia ậm ừ trả lời:

    - Ừ… đâu có làm gì, chỉ là tản bộ chút vậy thôi.

    Thì ra, dù đã mất tất cả nhưng thực sự cũng chỉ bằng lúc ta chưa có mà thôi. Đây là một nhận thức lớn! Ai thấy được điều này là có trí tuệ. Khổ đau, vật vã, thù hận thậm chí quyên sinh khi mất mát xảy ra, xét cho cùng cũng chỉ thiệt cho mình vì trước đây ta vốn có gì đâu!

    Người con gái trong câu chuyện trên khi mất người yêu nghĩ rằng không có người yêu thì không sống nổi, chợt thấy rõ rằng trước khi chưa gặp “kẻ phản bội” kia thì ta vẫn sống vui, liền lập tức đổi ý không trầm mình xuống sông nữa. Người thương gia trắng tay cũng đổi ý khi ngộ ra rằng trước đây ta cũng từ tay trắng mà lên. Bây giờ trắng tay nhưng cũng chỉ bằng ngày xưa chứ chưa mất mát tí gì.
    Con người sinh ra đời với hai bàn tay trắng và dù thành công hay thất bại thì cũng trở về cát bụi với hai bàn tay không, vậy thì sá gì với được mất, có không, vì vô thường thay đổi vốn là bản chất của cuộc đời này. Chúng ta hãy quán chiếu thật sâu sắc vào sự chuyển biến vô thường của cuộc đời để sống bình thường trước mọi biến động có thể xảy đến với ta bất cứ lúc nào.
    -ST-
     
  19. Small_Elephant

    Small_Elephant Bắt đầu nổi tiếng

    Tham gia:
    13/12/2012
    Bài viết:
    3,166
    Đã được thích:
    518
    Điểm thành tích:
    823
    Ðề: hãy giúp em vượt qua cơn đau này!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

    Chia sẻ cùng chị, và cũng mừng cho chị, phúc còn lớn nên vẫn giữ được mạng sống, nhưng thôi, "ngu" thế thôi, giờ đứng dậy, làm lại từ đầu, để họ còn biết mình là ai, không có họ mình vẫn sống tốt cơ mà.
    Còn có bố mẹ, anh chị em, bạn bè, bao nhiêu người còn lo lắng cho mình, đừng làm mình đau và phụ họ nữa chị nhé. Cố lên !
     
    Sửa lần cuối: 12/3/2014
    conchovatva thích bài này.
  20. kagome

    kagome

    Tham gia:
    13/11/2012
    Bài viết:
    10,027
    Đã được thích:
    2,605
    Điểm thành tích:
    913
    Ðề: hãy giúp em vượt qua cơn đau này!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

    Chị ơi hãy bình tĩnh đừng nghĩ dại ạ! Mọi thứ rồi cũng sẽ qua bjo chị đang đau khổ nhưng hạnh phúc có thể đang chờ chị ở 1 điểm nào đó ở tương lai đừng dừng lại để bước đến nó chị ạ!
     
    conchovatva thích bài này.

Chia sẻ trang này