Chào các mẹ thân yêu trên DD, em không may mắn các mẹ ạ, em mang thai lần đầu, thế mà mới 5 tuần là đã sẩy rồi , em buồn quá, suốt thời gian vừa rồi, không dám lên đây than thở, sợ các mẹ lại dành thời gian an ủi em, trong khi các mẹ biết bao nhiêu chuyện đẻ lo, lại còn Hội Từ Thiện nữa. Hôm nay em buồn vì nhớ LCM quá, nên đành lủi thủi lên đây trước là để thăm hỏi các mẹ, sau là hỏi các mẹ xem em nên giữ gìn thế nào sau khi vừa sẩy thai ? cùng số phận của em, có chị Vũ Thanh Nga, chị ấy cũng vừa sẩy thai luôn hic...hic.....chị Nga cũng buồn lắm các mẹ ạ..... Mong các mẹ an ủi chị ấy nhá, và xin giúp cho em lời khuyên, em rất muốn có em bé . Chào các mẹ.
Mình xin chia buồn với mẹ bé Boo và bạn Nga nhé. Mẹ bé Boo cố gắng giữ gìn sức khỏe nhé, rồi bạn sẽ có em bé nữa thôi mà. Mình nghe nói sau khoảng 3 tháng là bạn có thể có thai lại được đấy. Chúc bạn khỏe.
Mình chia buồn cùng mẹ bé BO và Thanh Nga nhé.Mình trước đây cũng bị thai lưu khi được hai tháng. 5 tháng sau mình có bầu tiếp và bây giờ thì chuẩn bị thêm đứa thứ 2 rồi. Đừng lo nghĩ nhiều mà ảnh hưởng tới sức khoẻ nhé. Chúc các mẹ sơm có tin vui!
Biết là mẹ Bé Boo buồn lắm mình cũng chỉ biết chia buồn cùng mẹ bé Boo thôi. Mẹ Bé Boo ráng giữ gìn sức khoẻ, ăn uống đủ & cố gắng giữ tinh thần cho thoải mái. Mong rằng mẹ Bé Boo sẽ sớm có em bé để bế bồng.
Chia buồn với bạn nhé!Nhưng yên tâm sẽ có lại mau thôi mà!Tớ trước khi có 2bạn này cũng đã bị lưu khi 14tuần rồi!Lúc đó buồn lắm!!!Nhưng chỉ sau 4 tháng tớ đã có thai lại, lúc đi khám bs nói thai đôi 2 vợ chồng ôm nhau cười như điên ở cửa phòng siêu âm ấy :lol: Sau này vẫn đùa rằng "Chắc tại nó thấy có mỗi 1mình nên k chịu, đòi phải có bạn mới vui"!Nên bạn cứ yên tâm!Biết đâu lần sau lại ......sinh 3 thì sao nhỉ :lol:
Mẹ bé boo ơi đừng buồn nhiều nữa nhé. Để cho tinh thần thoải mái để còn tiếp tục chứ. Mẹ bé boo cứ lên đây chia se với mọi người nhé vừa giải toả được tâm lý mà theo mình còn học hỏi được nhiều kinh nghiệm bổ ích lắm đấy. Chúc mẹ bé boo luôn vui khoẻ nhé!!!!
Đừng buồn nhiều mẹ beboo a. Cũng nhiều người bị thế lắm, ăn uống nghỉ ngơi và còn phải kiêng cữ nữa sau 1 thời gian là có thể có bầu lại.
Xin chia buồn cùng mẹ bé Boo; đúng như các mẹ nói đấy, chỉ sau khoảng 3-4 tháng là có thể có em bé lại được! Vì thế chị giữ cho tinh thần ổn định và giữ sức khoẻ nhé!
Chân thành cám ơn những chia sẻ và động viên của các mẹ, mình cảm động lắm. Nhưng vì mong mỏi mãi mới có thai, mà lại sẩy nên hụt hẫng lắm . Nhưng nhờ có LCM, nhờ có các mẹ nhiệt tình an ủi, nên cũng thấy khá hơn nhiều rồi, hy vọng là vài tháng sau, lại có tin vui để loa loa cùng các mẹ. Không biết chị Nga đã hết buồn chưa :roll: chị Nga ới ời .... Thanks các mẹ nhiều nhiều.....muốn ôm hôn thắm thiết quá, mà lại không có hình kiss gì cả :twisted:
Gui me be Boo va chi Nga, chia buon cung hai me nhe. Chuyen nay cung thuong xay ra day. Khong biet co phai la dao nay o Viet Nam thuc pham dung nhieu hoa chat hay khong ma nhieu ban cua minh cung bi nhu vay day cu khoang 8 den 10 tuan la lai xay. Em chong minh cung bi 1 lan hoi dau nam bay gio lai co thai roi. Tuy nhien theo minh nghi thi cung nen giu gin mot thoi gian khoang 4-5 thang va cung nen di kham tu van bac si . Phan lon hien tuong nay la do noi tiet cua nguoi me khong duoc tôt. cac me cung nen nghi ngoi va quan trong nhat la thoai mai ve măt tam ly nhe. Ban gai cua minh cung bi thai luu khi duoc 10 tuan. Sau do khoang 1 nam sau co bau va bay gio da sinh duoc 1 con trai duoc hon 1 thang. Tuy nhien truoc va trong 3 thang dau cua thai ky ban ay phai di kiem tra thuong xuyen va tiem mot loai thuoc noi tiet gi do minh cung khong ro nua. Chuc cac me khoe va vui ve.
Em sẩy thai, mà BS không yêu cầu em kiêng cữ gì, còn bảo là nếu muốn có em bé thì có ngay cũng được :roll: , em hơi hoang mang, vì ai cũng khuyên nên giữ 1 thời gian. Nhưng nhờ các mẹ mách giúp, em muốn uống thuốc ngừa thai trong thời gian từ đây đến cuối năm, có nên hay không ? Và....từ lúc sẩy đến bây giờ gần 3 tuần rồi, em chưa có kinh lại :roll: , làm sao để uống thuốc ngừa thai hả các mẹ? Em muốn sẵn bây giờ, kiêng luôn đến cuối năm, sang năm sinh con heo, và sang năm có lẽ cũng là thời gain để cơ thể em khoẻ hoàn toàn. Nhờ các mẹ chỉ bảo giúp em. Em cám ơn
Ôi k cần kiêng đâu, kinh nghiệm nhà tớ nè Hồi đó cũng tính kế hoạch nhưng ông bạn của chồng làm trong Từ Dũ gạt phắt đi bảo để kệ nó, có lúc nào đẻ lúc đấy, kế hoạch rồi tịt đấy :lol: Thế là nhà cháu thả phanh đến 4 tháng sau thì .....dính 2 thằng Mà bây giờ có bầu thì vẫn có con heo mà :lol:
me be boo oi , nhung ma em thay nguoi ta bao nen kieng may thang sau nhe, boi vi mot lan say bang 3 lan de ma. noi chung la cung nen giu gin suc khoe la chinh, em co mot nguoi ban , cuoi ve la co thai ngay roi bi say, sau 6 thang lai co thai roi lai say , ban ay giu gin lam , bon em phai dong vien lam day, sau 6 thang nua la co em be va bay gio be duoc 8 thang roi day, noi chung chi khong can phai kieng cu gi nhieu dau nhung em nghi khi nao chi cam thay tinh than thoai mai, suc khoe on dinh , cam giac san sang co baby thi chi hay cu thoai mai di nhe, chuc chi som co tin vui
Cam on cac me da an ui minh va me be Bo, that su den bay gio minh van chia het buon mac du bi xay cach day 2 tuan. Minh cam thay mang thai bay gio kho khan qua, chua dua dau tien nhe nhang lam, cha bi lam sao ca. Bac si cung noi minh kieng khoang 3 thang roi co em be, nhung minh van lo lang lieu minh co tiep em be dc ko, lan mang thai toi co suon se ko? Ah, me be Bo oi bay gio bon minh co the uong thuoc bac. minh dang uong day. Chan lam cac me a, dot vua roi tam bo ma cha giu dc con , nen bay gio ngam het vao me, nen minh len 3kg. Cac me co kinh nghiem ve van de nay chi bao cho bon minh nhe. Cam on nhiu... nhiu...
Mẹ Nhím chia sẻ cùng mẹ Boo và mẹ Nga nhé. Mong 2 mẹ đừng buồn nhiều mà hãy giữ sức khoẻ nha, điều quan trọng bây giờ là 2 mẹ hãy ăn uống, nghỉ ngơi thật tốt và thư giãn, khi nào cảm thấy hoàn toàn thư thái thì chuẩn bị cho kế hoạch có em bé tiếp nhé!
chia buon voi 2 ban nhe.hai ban cu nghi ngoi 1 thoi gian cho dau oc duoc thoai mai chu yeu la de boi bo them 1 so duong chat hoac vitamin co thieu de lan sau co thai em be se duoc tot hon day.dung suy nghi nhieu nhe.chuc 2 ban som co tin vui.
Cac me oi, cho minh hoi ty. Co me nao biet trong thoi gian toi minh can uong nhung thuoc gi de lan co em be sau ko bi nhu the nua? Minh nghe co nguoi noi, neu lan sau co em be la phia tiem thuoc noi tiet to luon, ko biet co dung ko? Nhung co nguoi bao tiem ko tot, minh cha biet the nao nua. That long minh rat mong co em be, nhung so lai bi nhu lan nay. Co me nao co kinh nghiem ve chuyen nay chi bao cho minh voi. Cam on cac ma e nhieu.
dung day a, em cung co thac mac giong chi Nga. Va khogn biet khi say thai roi, bao lau thi co kinh tro lai, em gan 4 tuan roi, ma chua thay co kinh gi ca :roll: khong le lai dinh bau roi :roll: :roll: .....cac me oi, giup em voi
Có kinh lại nhanh hay chậm còn tùy các mẹ ạ, nếu sức khỏe của 2 mẹ tốt thì không sao đâu có thể sau 4 tuần, có thể dài hơn, bạn em bị lưu sau tới 4 tháng mới có trở lại đấy nhưng sức khỏe tốt BS kêu không sao cả, các mẹ đừng lo lắng quá. con cái là của trời cho mà, như nhà Bibo í, mình cứ nhìn thấy avatar của nhà í là ngưỡng mộ lắm, các mẹ cứ yên tâm đê.