Mình sinh năm 85,chồng sắp cưới sinh năm 83,mẹ anh ấy theo đạo nên không câu nệ chuyện ngày tháng và thích cưới vào cuối tháng 11 hoặc 12 dương. Mẹ mình thì lại không đồng ý,bà đi xem ngày và bắt cưới vào tháng 10 âm,nghĩa là còn có hơn tháng nữa thôi ấy. Ông chồng mình thì lại muốn sang đầu năm sau cho thoải mái thời gian chuẩn bị . Mình thì nghĩ thôi thì tuổi này cưới lúc nào cũng được,cứ đăng kí trước rồi tổ chức tiệc sau. Mẹ mình thì lại nói không cưới năm nay thì khỏi cưới nữa,ở vậy cho rồi. Thực sự mình rất hoang mang,không biết phải cư xử sao cho phải nữa,nghe bên nhà chồng thì mẹ mình sẽ buồn,còn nghe mẹ ép người ta quá thì cũng không hay ... Mình buồn và chán nản vô cùng ấy Mọi người giúp mình xem có cách nào hợp lý để thuyết phục hai mẹ không ạ ?
Không phải tháng 10 âm rơi vào tháng 11 dương sao chị? Vậy là chị cưới vào tháng 11 dương ( thuận í mẹ chồng và thuận ý mẹ chị) Mẹ chị cũng muốn tốt cho con gái nên mới đi xem ngày tháng mà - Còn vấn đề Cb thì em thấy cũng có gì là gấp gáp cho 1 tháng đâu chị Chị với a chỉ cần chụp ảnh cười, mau sắn giường chiếu, và đặt thiệp cưới thôi mà
Mẹ chị xem ngày cưới là ngay đầu tháng 11 dương luôn ấy nên bên kia mới không chịu vì còn hơn 1 tháng không đặt kịp nhà hàng
mẹ chủ top cũng làm quá, vẫn biết là muốn tốt cho con, nhưng con gái tầm tuổi này thôi cho cưới đi còn gì nữa.
Cưới xin chỉ là thủ tục thôi mà. Mn quan trọng vấn đề quá. Em nghĩ tuổi chị cũng nên cưới rồi, tuổi anh cũng thế. Căn bản là 2 vợ chồng chị thôi.
Thật ra các cụ cũng chỉ muốn tốt cho con cháu thôi. Thời nay, trẻ như tụi mình không quan trọng việc ngày giờ, nhưng các cụ thì quan tâm lắm. Không xem ngày cẩn thận,sau này lỡ có việc gì không hay các cụ lại ân hận.
Điều quan trọng nhất là sau này 2 đứa sống với nhau thế nào thì chả ai hỏi. Lúc đầu đi lại thì thấy 2 bà cũng hợp tính,nói chuyện rôm rả,ai dè đụng tới chuyện rồi mới thấy,chả mẹ nào chịu mẹ nào,khổ cái,cả 2 bên cũng chỉ còn có mẹ nên không nghe mẹ thì không biết làm sao luôn
Đâu chỉ 1 ngày tốt thôi đâu, k đẹp bằng cũng đc mà lm gì mà mẹ chị cố chấp thế, con gái đi lấy ck là hp rồi. C thử thuyết phục cụ nhà xem sao
Cái chính là cả 2 bạn tìm cách thuyết phục 2 gia đình thôi. Chứ giờ chuẩn bị cưới cũng nhanh mà, ko như ngày xưa các cụ chuẩn bị đâu. Thuận cả 2 bên thì các bạn cũng dễ sống hơn sau này.
Bảo ông chồng tớ thuyết phục mẹ tớ thì ông bảo " mẹ thích gì thì mua cho mẹ thôi ",khô khan phát sợ ấy -_-
giờ, chuẩn bị cưới nhanh thôi mà, trong vòng 1 tháng vẫn đặt lịch nhà hàng, khách sạn thoải mái mà... - thế còn...về ngày thì.... lấy ck theo ck thôi... sau này sự vui buồn của mẹ ck và ck ảnh hưởng rất lớn đến mình... nên chọn theo nhà ck - còn vấn đề mẹ mình...nhờ người thân xung quanh khuyên nhủ....ko đc nữa thì mình khóc mếu 1 tí là mẹ thương thôi... còn ko thì dù mẹ giận, nhưng cũng ko giận cả đời đâu...
Chuẩn đó bác ạ, còn 1 tháng nữa đâu mà tận 2 tháng nữa đó. Tha hồ đi chụp ảnh, thiệp cưới các kiểu. Cứ triển sớm thôi chị !