HÃY BẢO VỆ CON EM Theo báo Phụ Nữ ngày 20/10/2006, một Hs lớp 11 trường PTTH Nguyễn Hữu Cầu, huyện Hóc Môn TP.HCM đã uống thuốc chuột tự tử ngay tại trường. May mắn được phát hiện kịp và cấp cứu tại Bv Trưng Vương ( Q.11 TP.HCM) Em cho biết do thầy cô cho bài quá nhiều ( Gv Toán cho 50 bài tập về nhà, Gv Lý cho 20 bài, Hóa 20 bài, môn sinh chỉ kiểm tra 15’ nhưng bắt Hs học 2 chương chưa kể các môn khác…) Để giải quyết các khối lượng bài tập, em phải thức đến 12g đêm, sau đó 3g sáng thức dậy học tiếp ! 44 học sinh của lớp 11 A 4 đã kiến nghị nhà trường xin giảm bớt bài tập – Chiều ngày 17/10 em N cùng một số bạn trong lớp và một phụ huynh là chi hội phó hội phụ huynh lớp 11A 4 đã gửi bản kiến nghị lên thầy hiệu phó Lê Thanh Tòng. Sáng 18/10 trong tiết Toán, N đại diện các bạn xin tha cho một bạn vì tội không làm bài tập. Thầy M. đã cho là N xách động nên đuổi em ra khỏi lớp, do lo sợ em đã lấy thuốc chuột để sẵn trong cặp ra uống. Mẹ của N cho biết, gần đây N tỏ ra bất mãn trường học, ngỏ ý xin chuyển trường, gia đình la rầy. Em N. đã là HS giỏi 9 năm liền, năm lớp 10 em cũng là Hs giỏi. Qua thông tin trên, các PHHS nghĩ gì ? Các GV nghĩ gì và các PHHS cũng đồng thời là GV nghĩ gì ? Một mặt, gia đình và xã hội, cũng như ngay chính bộ GD, đã lớn tiếng kêu gọi sự giảm tải cho học sinh – vậy mà các GV và Ban GH của ngôi trường trên, hình như vẫn còn bị ám ảnh bởi chuyện thi đua lập thành tích, mà mới chưa hết học kỳ 1, đã tạo nên một thành tích đáng nể trong việc dồn HS vào chỗ chết – Hơn thế nữa, đây không còn là chuyện cá nhân khi mà gần như cả lớp đã kiến nghị một cách hợp pháp với sự phản ảnh của một chi hội phó – Nhưng vẫn là sự trù dập đổ lên đầu hs – Quả thực là đã đến lúc các PHHS phải có những tiếng nói mạnh mẽ hơn nữa trong việc bảo vệ sức khỏe cho con em trước áp lực học tập phi lý này.
Ý tưởng của anh Khanh thật là hay. Nhưng không nên giới hạn trong những người là phụ huynh. Vì rất nhiều học sinh cũng muốn tự bảo vệ quyền lợi của mình.