Hãy tôn trọng ý nguyện của chúng tôi TT - Tôi đang là học sinh lớp 12 chuyên một trường THPT ở TP.HCM. Lớp tôi đã thu thập chữ ký của các bạn học sinh và phụ huynh để xin chuyển sang lớp thường với các lý do như sau: - Nhiều bạn không đủ khả năng tài chính để đóng thêm phí tăng tiết. - Học lớp chuyên thì phải tăng tiết buổi chiều. Sau khi học năm tiết buổi sáng, tiếp tục học thêm bốn tiết buổi chiều làm nhiều bạn nhà xa đành ở lại trường, bữa ăn trưa chỉ bỏ bụng nhanh bằng một gói xôi hay bánh mì. Chưa kể các bạn nữ sinh phải “gói” trong bộ áo dài suốt từ sáng đến chiều. - Buổi sáng dậy sớm, buổi trưa không nghỉ, học liên tục nên khả năng tiếp thu thấp, không có hiệu quả. - Mỗi học sinh có ưu khuyết riêng, môn cần tập trung khác nhau với thời lượng cũng không giống nhau. Nếu học tăng tiết môn theo qui định của nhà trường, thời lượng các môn như nhau, học sinh không thể rèn luyện theo khả năng của mình. - Với một số bạn khác có mong muốn thi khối A, B thì phải luyện thêm lý, hóa, sinh ở trung tâm. Như vậy một ngày các bạn phải chạy cả ba ca. Không thể sắp xếp thời gian học linh động và phù hợp với năng lực và nguyện vọng của mình. Chúng tôi đã gửi lá thư xin chuyển thành lớp thường đến ban giám hiệu nhà trường, nhưng không có kết quả. Ban giám hiệu đã quyết định giữ lại lớp chuyên. Đây là năm cuối cấp, thật lòng lớp chúng tôi không muốn thay đổi, cũng không muốn phải rã lớp và tất cả đều muốn có một kỷ niệm đẹp về trường, lớp của mình. Bổn phận học sinh, chúng tôi hiểu cần chấp hành theo kỷ luật nhà trường, nhưng cũng kính mong nhà trường lắng nghe và tôn trọng ý nguyện của chúng tôi. Nếu có thể mong nhà trường sớm có một buổi họp để gặp gỡ trực tiếp phụ huynh cùng bàn bạc. Gil Gil Nguồn: Tuổi trẻ Online