Em muốn tìm chỗ nào dạy tiếng Anh hoặc tiếng hoa ở quận Bình Tân có hiệu quả mà học phí vừa vừa thôi. Em không có tiền. Em đi làm được 3 năm rồi mà công việc em ko có đụng gì tới ngoại ngữ hết nên bây giờ em không nhớ gì nữa. Mọi người có ai biết giúp dùm em, ở quận Bình Tân em ở không có nhiều chỗ học, mà giá mắc quá. Em sắp lấy chồng, chồng em Đài Loan gốc Việt. Qua tết em sang Đài Loan ở, nên em phải học tiếng hoa hoặc tiếng Anh để còn đi làm bên đó. Xin giúp em. Em cám ơn rất nhiều
Mình ko ở Bình Tân, nhưng làm việc gần đó. Mình đang học tiếng Trung ở 1 trung tâm, nhỏ thôi nhưng vui. Học phí cũng rẻ, bạn có ở gần đường Bình Trị Đông ko?
khu tên lửa là khu mới nhà giàu không thôi, bạn học ở đó chịu học phí nổi không. giờ trung tâm ngoại ngữ thì mọc lên nhiều, mà chất lượng thì không bao nhiêu, bắt con người ta đóng học pjis một lúc cả chục triệu rồi vô học không ra sao, tôi là người trừng trải, muốn học thêm tiếng trung mà quanh đi quanh lại mấy trung tâm cụng chán
mình cụng muốn tìm chỗ học cho hai cô công chúa để qua tết khỏi phải loay hoay, mình đang muốn tìm chỗ nào mà học phí rẻ tí là được
mình có đứa cháu gái, mình nghe mẹ nó nói cho nó học tiếng anh ở trung tâm phước quang gì đó ở khu bình trị đông, nghe mẹ nó nói học cụng tốt lắm, từ ngày nó học tới giờ khả năng tiếng anh của nó khá lên rõ rệt, mà không biết địa chỉ cụ thể ở đâu. chỉ nghe nói là đường đất mới khu bình trị đông. anh chị tìm hiểu thử xem sao.
Cái này m biết, m đã học chỗ này. Lúc lên google kiếm cũng thấy mấy người hỏi ở đây. m tới dki học mà lo lo, tại chỗ nhìn nhỏ, sợ không tốt. Nhưng m học được 3 tháng rồi, m quý cô giáo ở đây lắm nên lên đây chia sẻ lại cho mấy b bít, chứ không quảng cáo gì cả nha. Ai tin thì đọc địa chỉ 109 Bình Trị Đông, Bình tân. Ngoại ngữ Phước Quang dạy tiếng Anh và tiếng Hoa. Học phí rõ ràng trên web mấy bạn coi kĩ rồi chọn, chứ thầy cô ở đây không lôi kéo dụ dỗ như mấy chỗ khác. Quan trọng là b phải học bài, còn không học thì chả ai cứu được b. Cô của mình là thạc sĩ, học xong 1 khóa m nói dc cơ bản, giao tiếp trong vphong với sếp dc. nhưng do m bận quá nên k học tiếp dc.
Cám ơn nha. bài này lâu lắm mà có người trả lời. Mình học ở sg vna rồi, học xong pvan k đậu vì nói tệ quá. Nhưng mình vẫn muốn đi nước ngoài làm để giúp đỡ gia đình. Nghĩ mà buồn, do mình ngu quá học không nổi Mình ở Lê Văn Quới gần lắm, nãy chạy ngang thấy đóng cửa chắc nghỉ trưa. Mình có gọi hỏi rồi, mà học phí cũng không mắc lắm nhưng đóng luôn 1 khóa là 3 tháng. Từng tháng thì nhẹ hơn, Lúc trước bạn học thì sao vậy?
Nói mình ngu chẳng làm được gì đâu bac ơi. Cố gắng vì gd con cái đi. Tôi đây cho 2 đứa con gái học ở thầy ... ở Lê Văn Quới chắc gần nhà bác, không biết bác biết ông ấy không, thấy cũng nổi nhiều người chỉ. Ôi thôi, toàn viết với viết. Trẻ con mà viết mãi thế sao mà nhớ được. Tôi cho chúng nó nghỉ hẳn ngay và luôn. Bây giờ đành cho học tiếng anh bên Tên Lửa mà đúng thật giá chát quá. Bọn nhỏ học thêm học bớt tùm lum, bây giờ chẳng gì nhét vào đầu nổi nữa. Thi starters mà được có 12 khiên thì làm sao vào lớp chuyên Anh. Chán cái hệ gd này