he he...em có con bạn làm nghề may. Trộm vía, nó...béo giống em nên rát biết cách che khuyết điểm người béo, vì vậy em hay may đồ chỗ nó. Vậy nên cũng hay sang đó buôn dưa lê mỗi khi rảnh rỗi. Thấy nó có nhiều vải vụn mà không vụn, em nhặt nhạnh rồi cắt theo trí tưởng tượng, may được cho con bé lớn mấy cái áo 2 dây và bộ váy. Eo ôi sướng nhất là được nó khen đẹp. Thợ may mà khen thì tay nghề em chắc cũng...hơn còi một tý, các mẹ nhỉ? Thế là em thừa thắng xông lên, em đầu tư luôn một quả máy khâu mini 1250k và mua vải về may đồ cho bontrẻ. Máy thì may ko sướng lắm, hay bị đứt chỉ và vải dày hoặc mỏng quá đều không may được, cơ mà phục vụ trình độ còi thì cũng tạm ổn. Hôm nay em quyết định nâng cấp, tự cắt đồ cho mình. Không ngờ may được thật, ai cũng khen đẹp. Dù chỉ là bộ đồ ở nhà thôi nhưng mà...sướng quá! he he
Ðề: he he em sướng! Hiii, các mẹ đọc cái tiêu đề mà đã nghĩ đến j thế . Ui chị khéo tay thế, đúng là tự làm ra cái j đó sử dụng được mà lại còn đc mọi ng khen thì đúng là sướng Khổ cái em chẳng có cái hoa tay nào nên chẳng tự làm đc cái j cho bản thân và cho con gái, đc mỗi cái nấu ăn chồng tạm chấp nhận đc. Hiii
Ðề: he he em sướng! he he em chỉ đơn giản là biểu lộ cảm xúc của mình thôi, các mẹ nghĩ đi đâu thế? he he...............
Ðề: he he em sướng! Mẹ này đúng là sướng thật vì có cô bạn thợ may có cùng hoàn cảnh. Hic tớ cũng béo ú ra nên việc đi may hoặc mua được bộ đò ưng ý quả thật là gian nan vất vả,hay bạn cho tớ địa chỉ của bạn bạn đi xem tớ c ó bon chen đựoc gì cho mình ko? Thanks bạn trứoc nhé.
Ðề: he he em sướng! đầu tiên là bạn cắt cho em may, sau là em tự cắt bằng cách đo cái cũ lên vải. Giờ nâng cấp lên một tý, em tìm tòi các tài liệu dạy cắt may trên mạng về, web mình cũng có mà, học theo rồi cắt. Mọi người hướng dẫn cũng dễ hiểu lắm. Sáng này đến giờ em lại may được 1 váy cho con và một váy cho mẹ rồi nè, sướng ghê cơ. Mẹ nó thử xem, hay lắm đấy.
Ðề: he he em sướng! Èo,sướng mà chả khoe sản phẩm gì cả,làm bà con cứ hóng chết thôi...Mẹ nó đừng có ỉm hàng đấy nhé...keke
Ðề: he he em sướng! Nghe dễ hiểu nhưng khó làm. Hìhì. Đầu tiên phải có 1 cái máy may. Sau đó là sưu tầm tự học may trên mạng??? Rùi may. QUan trọng mình không biết là nhìn vào 1 mẫu áo, mẫu quần, thì làm sao cắt được. Cái đó bạn học qua mạng a?
Ðề: he he em sướng! Ối giời đến tớ cũng xách dép lao vào topic của nàng xem sướng gì mà cười HE HE, đọc xong hứng cụt dưng mà vẫn phục tài nàng quá He he...
Ðề: he he em sướng! thế này nhé, bạn tải tài liệu dạy cắt may căn bản của Triệu Thị Chơi về để học căn bản đã. Tài liệu này viết đơn giản, dễ hiểu nên dễ thực hành lắm. Chỉ cần hiểu căn bản là bạn có thể cắt may theo mẫu ngay, vì mẫu nào cũng dựa trên những kiến thức căn bản đó thôi. Hãy bắt đầu bằng áo dây, quần chun và váy liền của bé gái, những cái đó dễ. Sau rồi nâng cấp dần. học đến đâu làm đến đó. Chúc bạn thành công.
Ðề: he he em sướng! Cảm ơn mẹ nó nhé. Hihi, vừa mới bảo ôx đầu tư cái máy như của chủ top thì bị ox phủ đầu bảo may bằng tay đi, lười quá đi. Nản.
Ðề: he he em sướng! mẹ hanhhoanghong đảm ghê cơ, cái gì cũng giỏi, ngưỡng mộ thế ko biết =D>=D>=D>
Ðề: he he em sướng! ui ko dám đâu mẹ nó ơi. Mẹ nó khen thế em ngượng chết, em đã nói ngay từ đầu là trình độ em rất còi mà. Mẹ đừng cười em thế chứ................
Ðề: he he em sướng! nói thật dấy, mình cũng thik may vá lắm, mua vải với máy may rồi đấy dưng mà cứ lấn bấn con mọn nên chưa may dc. Mà mẹ nó up ảnh lên cho mọi ng chiem ngưỡng chứ, ai lại sướng một mình thế.
Ðề: he he em sướng! mình đọc cái tiêu đề của mẹ nó.............mà cứ tưởng sướng cái kia..................kekeke
Ðề: he he em sướng! máy ảnh em hỏng rồi, chưa sửa được. Tại đang chụp con chị thì thằng em lao vào giằng lấy, thế là rơi cái bụp xuống nền đá hoa. Nhân tiện mẹ nào có máy ảnh thanh lý khoảng trên dưới 1000k một tý thì để lại cho em, em phục vụ nhu cầu chụp ảnh con và du lịch gia đình thôi ạ.