" Kiếm tiền không khó mà phải chịu khó kiếm tiền " Em là em cứ thích nói câu này nhất ấy ạ, nói để cho mình vui, tự động viên mình khi thấy mệt mỏi và em luôn có gắng mọi cách để kiếm tiền , để mỗi ngày đều được cầm tiền, đếm tiền ấy ạ .... May mắn là thời buổi công nghệ nên nó giúp em ngồi trong ngõ cũng vẫn cứ có tiền đếm...Khách đi qua nhà em không nhiều, vì nhà em ở 28A ngõ 132 Cầu Giấy, ngõ nhỏ và phố nhỏ...nhưng em có những mối khách lớn và những kênh quảng cáo lớn ( quảng cáo truyền miệng ) nên em vẫn bán hàng, vẫn thu tiền đều như khi ăn phở là cứ phải vắt chanh ấy ạ !! Em vừa bán được túi HERMES F1 với giá 850k cho mẹ Lan Sang Pham75, là một mẹ trên diễn đàn này ạ, em vừa được thu tiền vừa được khách khen hàng đẹp+giá rẻ, chị ấy bảo có lượn trên hàng Bông, hàng như nhà em là 1tr2 ạ.. Chị ấy bảo " chị sẽ giới thiệu cho bạn chị " !! ÔI, khách yêu nhà em dễ thương không ạ ? cứ có mấy người khách đáng iu như thế là em vui cả ngày thoai ạ ... " Kiếm tiền không khó mà phải chịu khó kiếm tiền " --- hhehe...các bạn mới mở cửa hàng đừng nôn nóng nhé, cứ khi có lượng khách quen ủng hộ là shop sẽ thu tiền đều đều thoai....
ôi, em vui thế cơ ak ??? để hôm nào chị rủ mấy đứa bạn qua ngó tận nơi, kiểu gì cũng có đứa thích...Hàng nhà em ok mà....nhưng nè, nhớ có hậu tạ đó nha ...
Mình cũng vậy, mới đầu bán hàng thì chỉ có khách quen ủng hộ, nhưng giờ thì cũng đỡ hơn nhiều rồi. Ban đầu ai cũng gặp khó khăn mà, chỉ cần bạn biết kiên trì và tính toán là sẽ ổn thôi. Chúc bạn thành công, kiếm được nhiều tiền nhé
vâng, vui lắm ấy ạ ...Mỗi này chỉ mơ được một chị , hai chị khách iu như thế thoai ạ !! thanks mn nha !!
hihi...thì em cũng làm mấy nghề roài, chân trong chân ngoài đều đá ạ..cơ mà em thấy em có vẻ phù hợp mảng kinh doanh nên em mới mo me, mon men đến đây mn ah !!
uhm, đợt đầu tớ ngồi vều mỏ, chờ khách, ngáp ngắn ngáp dài, ngày thu vài trăm ( vẫn có khách vì tớ bán online roài mới mở hàng ) nhưng mà buồn, vắng khách chán... nhưng giờ đều đều, nếu không có khách đến cũng có order ấy, kiểu họ dùng roài, biết chất và giá roài nên cứ alooo là o tê ấy mn ạ ... hihi...cứ chịu khó và kiên nhẫn chờ đợi là khách tới thoai, mn nhỉ ???