Các mẹ ạ. E cũng đi xe máy cả 1 năm nay rồi ( Trước e đi xe bus). Cũng đi rất nhiều, các ngóc ngách, đi chơi, đi ship hàng cho các mẹ... Nhưng khổ nỗi mỗi lần em đi lại là 1 lần bật gg map.E cũng đi và cố nhớ, ah đây là đg này, hết đường này là tới đg kia, đường này giao vs đg này... Vô vàn kiểu nhớ mà cứ về tới nhà là lại thành cái thùng rỗng . Trời đất, e không thể định hình được địa lý, cũng chẳng thể nào nhớ đc tên đường. Chỉ khi nào cái đường đấy e tự lái đi đi lại lại cả chục lần thì may ra còn nhớ ( Đường to thôi chứ ngóc ngách thì e chịu) E thấy các mẹ nhớ đường siêu lắm, vậy cho e hỏi kinh nghiệm của các mẹ thế nào vậy ạ. E đang định làm shipper để đi nhiều cho nhớ đường mà nghĩ đến việc tay lúc nào cũng lăm lăm cái máy tính bảng to đùng tr đường thì đúng là... ( e lại có cái máy đt ghẻ không vào đc map nên dùng đc mỗi mtb)? Các mẹ chia sẻ giúp e với, e cảm ơn các mẹ nhiều lắm ấy!!!!