Bé nhà em năm nay 3 tuổi, từ hồi năm ngoái bị ốm nặng nên em hay ngủ cùng bé để canh. Riết rồi thành quen, lúc nào con cũng phải nằm sờ má mẹ mới ngủ được. Giờ xã muốn tập cho bé ngủ một mình mà nan giải quá, bé cứ thấy hụt hẫng, ko yên tâm. Nửa đêm ngủ mơ giật mình ngồi dậy suốt.. Có mẹ nào có kinh nghiệm truyền đạt em với, điều kiện nhà em là chưa có phòng riêng trang trí cho bé như sách báo vẫn hướng dẫn nhé ạ :|
Ðề: Help: Có mẹ nào tập cho con ngủ một mình chưa nahf mình có đk phòng riêng cho bé mà bé giwof 6 tuổi vẫn chui ngủ cùng bố mẹ ấy, nhát lắm. dụ dỗ đủ trò mà vẫn ko chịu, đc cái bé lớn đã hiểu việc phải ngủ riêng nhưng bản thân mình cứ có cảm giác ko an tâm và thường phải năm cùng con cho đến lúc con ngủ rồi mới về phòng ấy
Ðề: Help: Có mẹ nào tập cho con ngủ một mình chưa E vào hóng,con e 1 tuổi rùi! Nghĩ cũng k yên tâm nhưng có lẽ các Bé sẽ thích nghi đc thui!
Ðề: Help: Có mẹ nào tập cho con ngủ một mình chưa gái nhà mình cũng gần 3 tuổi rùi ngủ ôm mẹ suốt kiểu này khó mà tách ngủ riêng đc,chỉ có là cho ngủ riêng cái cũi ngay từ nhỏ thì nó mới thích nghi ngủ riêng sớm thui
Ðề: Help: Có mẹ nào tập cho con ngủ một mình chưa em cũng hóng. bé nhà em mới dc 14 tháng. ở vn mình toàn ngủ chung bme bên nước ngoài em thấy họ toàn cho con ngủ riêng, chắc sẽ có tính tự lập sơm hơn
Ðề: Help: Có mẹ nào tập cho con ngủ một mình chưa em cũng hóng, đc cái con bé nhà em hôm ngủ với bố mẹ, hôm ngủ với gv vẫn ok
Ðề: Help: Có mẹ nào tập cho con ngủ một mình chưa em nghĩ chị lên để giường bé cạnh giường mình ý, cho bé nằm 1 thời gian quen nằm một mình khoảng 2 tháng, trong tg đó thì cả bố mẹ phải nói chuyện để bé biết mình lớn rồi cần phải ngủ riêng thế mới là người lớn, e thấy các bé đứa nào cũng thích làm người lớn hết ý, sau đó hãng cho sang phòng riêng, nhưng ít nhất 1 tháng bố mẹ phải sang ngủ cùng cho tới khi bé ngủ mới được về phòng, bà chị em cũng làm như thế và có hiệu quả ạ