[Help! Help!] Muốn mua quà tặng mummy nhân dịp đc lãnh tháng lương đầu tiên!

Thảo luận trong 'Tâm sự về các vấn đề khác' bởi sogoku, 17/3/2010.

  1. sogoku

    sogoku Thành viên tập sự

    Tham gia:
    16/3/2010
    Bài viết:
    16
    Đã được thích:
    3
    Điểm thành tích:
    3
    K giấu j với các bác là em mới lãnh được tháng lương đầu tiên trong đời cũng khá khẩm nên em muốn mua 1 món quà tặng cho mẹ em ở nhà. Coi như là lời cảm ơn mummy đã nuôi k công em từ đó đến h. Các bác giúp em với nha! :D
     

    Xem thêm các chủ đề tạo bởi sogoku
    Đang tải...


  2. chiminh

    chiminh ĐỒ LÓT TRIUMPH CHÍNH HÃNG GIÁ RẺ

    Tham gia:
    27/11/2009
    Bài viết:
    22,746
    Đã được thích:
    2,981
    Điểm thành tích:
    913
    hàng

    Đồ lót triumph cũng là món quà ý nghĩa cho mẹ bạn.Tớ toàn tặng mẹ tớ vào dip 8/3 và 20/10.Mà giá cả lại phải chăng nữa.Bạn tham khảo nhé
    http://www.lamchame.com/forum/showthread.php?t=103904
     
  3. nhungbox

    nhungbox Bắt đầu nổi tiếng

    Tham gia:
    31/7/2009
    Bài viết:
    2,873
    Đã được thích:
    1,364
    Điểm thành tích:
    863
    Đưa mẹ đi may tặng 1 bộ áo dài đẹp đẹp, cứ dịp quan trọng dở ra mặc là lại thấy tự hào về con. Hoặc tặng khăn lụa cũng được bạn ạ.
     
  4. bongbangBaoNgoc

    bongbangBaoNgoc Đủ quyền lập Họ

    Tham gia:
    5/1/2010
    Bài viết:
    1,115
    Đã được thích:
    193
    Điểm thành tích:
    103
    Mình nghĩ mua cái gì thuộc sở thích của mẹ bạn. Hay mua cái gì gợi nhớ kỉ niệm riêng giữa 2 mẹ con ấy bạn à.
     
  5. phuong_mai

    phuong_mai http://myngheviet.com.vn

    Tham gia:
    14/9/2009
    Bài viết:
    1,693
    Đã được thích:
    1,172
    Điểm thành tích:
    723
    Mua cho mẹ 1 đôi khuyên tai hoặc một dây chuyền, cũng ko đắt lắm đâu :)
     
  6. Asturias

    Asturias Bắt đầu tích cực

    Tham gia:
    25/12/2009
    Bài viết:
    396
    Đã được thích:
    40
    Điểm thành tích:
    28
    Tuỳ thoe nhu cầu mỗi nhà, mỗi bà mẹ thôi bạn ạ.
    Như nhà mình có lúc mua cho mẹ nệm bông ép, lúc thì đưa tiền (cho mẹ mua thuốc, đi khám bệnh), lúc thì tài trợ cho bà 1 chuyến đi du lịch, hoặc như bây giờ nếu mua tớ sẽ mua cho mẹ 1 cái lò vi sóng vì mẹ đang thích.

    Hồi các con gái chưa đi lấy chồng, mẹ tớ cố gắng dành dụm mua cho mỗi đứa 1 cái dây chuyền làm kỷ niệm. Chừng nào tớ dư dả hơn 1 tí, tớ cũng sẽ mua cho bà 1 cái dây làm của để dành cho mẹ.
     

Chia sẻ trang này