các mom ơi! nhà em có một cháu năm nay 4 tuổi, đang đi học mẫu giáo. Ở lớp và hàng xóm xung quanh ai nấy khen ngoan và hiền ít nói. Nhưng cứ khi về nhà là thôi rồi, như một bà cụ non. Đã thế hơn tuần nay lại có điệu mẹ nói không nghe và lí sự lại luôn Mẹ: Nhím lấy quần áo vào mẹ tắm cho sạch con nhé Nh: Nhưng mà con muốn chơi lát đã Mẹ: con vào tắm để mẹ còn nấu cơm Nh: Nhưng mà con mới tắm hôm qua rồi mà mẹ Mẹ: nay con chơi ra nhiều mồ hôi , ko tắm người hôi lắm Nh: nhưng mà đâu phải ngày nào mẹ cũng tắm cho con đâu. Mấy hôm trước rét con chỉ dc lau người thôi nên nay ko tắm nữa Me:....... Câu chuyện của mẹ và con diễn ra 15p mà bé vẫn chưa chịu đi tắm. Không phải chỉ riêng vấn đề này đâu ạ. các vấn đề khác cũng thế, con luôn bắt đầu bằng một từ "nhưng mà". Hôm nào mát tính m còn bình tĩnh nói chuyện để con hiểu, chứ nhiều lúc đi làm về đang phải suy nghĩ hoặc mệt thì m ko kìm chế dc cảm xúc, cứ phải quát to và dùng roi con mới chịu nghe lời.... Mom nào đã trải qua thì giúp mình ít kinh nghiệm với.Mình không muốn con bị tổ thương nhiều help....help
Hì hì, em mới có 1 bé, bé là con gái (đoán thế) và cũng mới có thế này thôi mà đã stress vậy rồi ah. Chuyện bình thường thôi, cứ xác định là còn khủng khiếp hơn thế rất nhiều nhé. Đừng quát bé, hãy cho bé được lựa chọn. Ví dụ như : con nhìn đồng hồ xem, mẹ cho con chơi thêm 10' nữa đến lúc kim ngắn thế này, kim dài thế này là con đi tắm nhé. Đến đúng lúc ấy em gọi conđi tắm. Or, em hãy để 1 cái áo thật hôi (thậm chí bôi dầu mỡ vào) và chỉ cho con thấy : nếu con không tắm, quần áo, người con sẽ hôi và bẩn thế này. Chị chắc chắn là con sẽ đi tắm ngay, thậm chí còn tạo cho con thói quen "cam kết" nữa. Chúc em vui và hạnh phúc trong việc dạy con nhé.
Mình thường dùng cách này với con gái mình, mom thử xem Mom cứ đạt thời gian quy định cho bé chẳng hạn như " mẹ cho con 10' nữa rồi vào tắm nhé" nói thân thiện vui vẻ mom à. với cả cũng nên treo giải cho bé nữa như chăm chỉ tắm 3 ngày hay 1 tuần thì sẽ cho bé đi chơi, cho bé bim bim