Help! Lười ăn ko xác định được nguyên nhân ạ

Thảo luận trong 'Dinh dưỡng' bởi maybien09, 27/5/2011.

  1. maybien09

    maybien09 Thành viên tích cực

    Tham gia:
    27/1/2010
    Bài viết:
    785
    Đã được thích:
    92
    Điểm thành tích:
    28
    tình hình con nhà em tuần nay chẳng chịu ăn gì cả, cu cậu đã lắc đầu thì ko thể đưa 1 chút gì vào miệng được, em đổi đủ các món, dụ dỗ các kiểu, (ko quát mắng được ạ, chỉ khóc mà kết quả vẫn thế), đồ chơi, tivi đủ cả, kết quả là chỉ lắc đầu, gạt ra rồi nằm, hix
    từ bé đến giờ chưa bao giờ ăn rong ruổi ngoài đường cả, bây giờ cũng thế.
    cu cậu đã đi học, ở lớp cô cũng bó tay
    bim bim thì ăn ngon lành nhưng e nhất định không cho ăn đến gói thứ 2 trong ngày. ăn phở và mì gạo nhưng chỉ sọi phở và mì +1 nước thôi, ko rau ko thịt thì là thế nào ạ
    BÌnh thường ở lớp vẫn ăn cháo, uống sữa, về nhà ăn cơm, sữa chua, váng sữa, cực kỳ kén hoa quả (chỉ chuối và dưa)
    hôm qua đi qua hàng trứng cút lộn cậu ta chỉ vào ăn, được 4 quả, thấy mừng, kết quả: từ lúc đó đến khi đi ngủ kô chịu ăn gì ngoài uống nước.
    e mua thuốc bổ, kích thích tiêu hóa nhưng cu cậu ko uống, ngửa cổ ép đưa vào thì nhè ra
    sữa ko uống, đòi sữa chua để...cầm chơi
    thằng bé bên cạnh lười ăn nhưng mẹ nó ngửa ra nhét vào mồm là nuốt, nhìn mong con mình cũng được như thế, hix
    nhìn con gầy rộc đi, xương nhô ra mà xót quá
    theo các mẹ có nên đi khám dinh dưỡng không, em nghĩ bác sỹ cũng sẽ vẫn kê mấy thuốc lanh quanh các mẹ cũng biết (ai cho con đi khám rồi), mà mỗi bác sỹ lại kê 1 loại biệt dược na ná nhau tùy TDV (vì e cũng cho đi khám mấy lần rồi, mỗi lần một bác sỹ), 2 vợ chồng đều đi làm bận cả, nhà ko còn ai khác.
    28 tháng, cân lại hôm qua (sau 1 tuần hầu như ko ăn) 11,5kg hix
    vẫn chơi, nghịch và bướng, hễ ko vừa ý một chút là ăn vạ
    em đang định chuyển trường cho con (tư thục) vì thấy ở đây các cô chiều quá, ko gian vận động hơi ít
    các mẹ thông thái cho e ý kiến với ạ
     

    Xem thêm các chủ đề tạo bởi maybien09
    Đang tải...


  2. lazymeo

    lazymeo 019 99 00 99 00

    Tham gia:
    23/7/2009
    Bài viết:
    5,385
    Đã được thích:
    1,067
    Điểm thành tích:
    773
    Ðề: Help! Lười ăn ko xác định được nguyên nhân ạ

    Chị thử bé không ăn cho nhịn đến bữa sau luôn đi ah, và trong khoảng thời gian nhịn tới bữa sau đấy ko được cho ăn gì (bim bim, sữa ,... bất cứ thứ gì có đường hoặc đạm), chỉ cho uống nước lọc. Em biết thế hơi xót và ác nhưng như thế bé mới biết đến bữa là ăn chị ah. Bé nhà em 35 tháng mà có 13kg đây này, em ko ép ăn, ko ăn em cho nhịn, đến bữa tiếp tự đói đòi ăn luôn mặc dù chưa đến giờ ăn thường ngày.
     
  3. tun31052009

    tun31052009 Thành viên chính thức

    Tham gia:
    11/5/2011
    Bài viết:
    159
    Đã được thích:
    119
    Điểm thành tích:
    43
    Ðề: Help! Lười ăn ko xác định được nguyên nhân ạ

    hic...khổ thân mẹ nó quá. Con nhà ấy chưa chắc đã khó ăn đâu vì trước đấy con vẫn ăn đều mà, mẹ nó xem lại đi.
     
  4. maybien09

    maybien09 Thành viên tích cực

    Tham gia:
    27/1/2010
    Bài viết:
    785
    Đã được thích:
    92
    Điểm thành tích:
    28
    Ðề: Help! Lười ăn ko xác định được nguyên nhân ạ

    hix, con nhà tớ ban ngày đi học nhà trẻ mà, ở lớp ăn ít lắm rồi.
    sau hơn chục ngày lười ăn bố mẹ stress nặng,thấy cu cậu tóc dài nên 2 vợ chồng lôi con ra cắt tóc (mặt quắt mà tóc lại dài trông chán lắm). trộm vía,c ắt tóc buổi sáng, đến chiều cu cậu làm hết 1 bát cháo đấy, sau đó lại ăn bình thường !!! chẳng hiểu sao nữa, con nhà tớ từ bé đến giờ tóc lưa thưa nên ít khi cắt. 1 chị ở cơ quan kể có đứa cháu 1 tháng 3 lần cắt tóc vì cứ dài ra là lại lười ăn????? chẳng hiểu thực hư thế nào.
     
  5. maybien09

    maybien09 Thành viên tích cực

    Tham gia:
    27/1/2010
    Bài viết:
    785
    Đã được thích:
    92
    Điểm thành tích:
    28
    Ðề: Help! Lười ăn ko xác định được nguyên nhân ạ

    hix, con nhà tớ ban ngày đi học nhà trẻ mà, ở lớp ăn ít lắm rồi.
    sau hơn chục ngày lười ăn bố mẹ stress nặng,thấy cu cậu tóc dài nên 2 vợ chồng lôi con ra cắt tóc (mặt quắt mà tóc lại dài trông chán lắm). trộm vía,c ắt tóc buổi sáng, đến chiều cu cậu làm hết 1 bát cháo đấy, sau đó lại ăn bình thường !!! chẳng hiểu sao nữa, con nhà tớ từ bé đến giờ tóc lưa thưa nên ít khi cắt. 1 chị ở cơ quan kể có đứa cháu 1 tháng 3 lần cắt tóc vì cứ dài ra là lại lười ăn????? chẳng hiểu thực hư thế nào.
     
  6. cualuoi

    cualuoi Bắt đầu nổi tiếng

    Tham gia:
    1/11/2010
    Bài viết:
    2,863
    Đã được thích:
    421
    Điểm thành tích:
    223
    Ðề: Help! Lười ăn ko xác định được nguyên nhân ạ

    Đấy là khẩu phần ă đặc trưng của mỗi bé, cũng như bạn không thíc 1 món j đáy
    nhưng phải công nhận bé nhà cậu khó ăn thật
     
  7. Shopmechipbong

    Shopmechipbong Thành viên tích cực

    Tham gia:
    5/3/2011
    Bài viết:
    913
    Đã được thích:
    208
    Điểm thành tích:
    83
    Ðề: Help! Lười ăn ko xác định được nguyên nhân ạ

    giong con nha minh qua, minh cho an cac loai com bi o ma chang an thua, gio cung dang tress . dang cho con nghi 1 thang o nha ep an xem co kha kham hon chut nao k.
     
  8. trietlong

    trietlong Bắt đầu tích cực

    Tham gia:
    23/5/2011
    Bài viết:
    319
    Đã được thích:
    47
    Điểm thành tích:
    28
    Ðề: Help! Lười ăn ko xác định được nguyên nhân ạ

    ôi thằng ku nhà mình cũng thuộc diện khó ăn đấy.Nhưng mà ku nhà này còn kinh dị hơn.Mẹ nó vất vả thật :(
     

Chia sẻ trang này