help me! Có phải mình sắp chết

Thảo luận trong 'Tâm sự về các vấn đề khác' bởi saodoingoi8309, 31/10/2012.

Tags:
  1. saodoingoi8309

    saodoingoi8309 Thành viên tích cực

    Tham gia:
    22/6/2011
    Bài viết:
    680
    Đã được thích:
    89
    Điểm thành tích:
    28
    các mẹ thông thái ơi cho mình hỏi 1 chút nhé. Chả là ba mình đã mất rùi nhưng chưa đầy năm nhưng dạo nào mình hay nằm mơ có người đến bắt mình đi có lần vẫn trong giấc mơ nhé mình thấy có người muốn bắt mình đi nhưng không bắt được sau đó mình có kể lại với chồng thì chồng mình bảo hay là ba quý em muốn em đi cùng ba.Mẹ nào hiểu rõ về tâm linh cho mình xin ý kiến với vì dạo này mình cũng hay cảm thấy có gì đó chẹn ngang cổ họng thực ra chỉ là đờm thui nhưng rất khó cho nó ra các mẹ ah
     

    Xem thêm các chủ đề tạo bởi saodoingoi8309
    Đang tải...


  2. anhnguyen3101

    anhnguyen3101 Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    6/9/2012
    Bài viết:
    1,004
    Đã được thích:
    86
    Điểm thành tích:
    48
    Ðề: help me! Có phải mình sắp chết

    Hì, k phải đâu saodoingoi ơi, những gì diễn ra trong giấc mơ thường ngược lại thực tế, cái này khoa học chứng mình rồi mà ^^
     
  3. CHIEUNGASON

    CHIEUNGASON Bắt đầu nổi tiếng

    Tham gia:
    24/7/2012
    Bài viết:
    2,159
    Đã được thích:
    362
    Điểm thành tích:
    173
    Ðề: help me! Có phải mình sắp chết

    Cái này tâm linh mình cũng không hiểu nhưng có lẽ do bạn lo lắng hoặc hay nghĩ đến vấn đề đấy quá nên hay mơ về nó, hít sâu thư giãn đi nhé. CÒn nếu để yên tâm hơn thì bạn có để đến chùa hỏi các sư thầy xem giác mơ như thế theo quan điểm của Phật thì như thế nào?
     
  4. saodoingoi8309

    saodoingoi8309 Thành viên tích cực

    Tham gia:
    22/6/2011
    Bài viết:
    680
    Đã được thích:
    89
    Điểm thành tích:
    28
    Ðề: help me! Có phải mình sắp chết

    Trước đây khi ba mình vẫn còn thì mình chưa bao giờ mơ những giấc mơ kỳ quái như vậy. Thật sự mình rất lo lắng khi nghĩ về những giấc mơ như thế này. Nhất là bây giờ mình lại sắp sinh em bé nên mình càng lo lắng hơn sợ sau này nhỡ có chuyện gì xảy ra ....
     
  5. giangly

    giangly Thành viên tích cực

    Tham gia:
    22/8/2012
    Bài viết:
    935
    Đã được thích:
    120
    Điểm thành tích:
    83
    Ðề: help me! Có phải mình sắp chết

    UI chị ơi đừng nói vậy và cũng đừng nghĩ vậy nữa, ảnh hưởng đến em bé đấy, chị thoi ko nghĩ đến nó nữa là sẽ hết ám ảnh mà. Chúc chị mẹ khỏe con khỏe
     
  6. mergi_rose

    mergi_rose how come!

    Tham gia:
    30/6/2010
    Bài viết:
    23,843
    Đã được thích:
    7,158
    Điểm thành tích:
    3,113
    Ðề: help me! Có phải mình sắp chết

    oh mẹ bé đừng nghĩ bậy, ba sẽ buồn
    Ba mẹ là 2 người sẽ không bao giờ làm hại bạn
    Bạn đừng lo lắng ảnh hưởng đến em bé
    Nếu sợ quá thì đem cái dao phay để lên đầu giường
    Chúc mẹ bé ngủ ngon
     
  7. meodiudang

    meodiudang Mẹ Kenz- 0934.848.168

    Tham gia:
    18/10/2011
    Bài viết:
    10,736
    Đã được thích:
    3,865
    Điểm thành tích:
    2,113
    Ðề: help me! Có phải mình sắp chết

    Ôiiiiiiiiiiiiiiii mẹ nó đừng nghĩ vậy nữa nhé! Chắc là ban ngày mẹ nó nghĩ nhiều ban đêm mẹ nó mới hay nằm mơ kiểu thế!
     
  8. TayNguyenFruit

    TayNguyenFruit Đủ quyền lập Họ

    Tham gia:
    13/4/2011
    Bài viết:
    1,864
    Đã được thích:
    507
    Điểm thành tích:
    723
    Ðề: help me! Có phải mình sắp chết

    UI sống chết có số bạn ạ , Đấng Tối Cao đã phán quyết thì không gì là không thể ,ta là phải tuân phục theo thôi vì ta chỉ là sản phẩm từ tay người tạo nên ...
     
  9. mehaanh0307

    mehaanh0307 Thành viên tích cực

    Tham gia:
    29/6/2011
    Bài viết:
    564
    Đã được thích:
    77
    Điểm thành tích:
    28
    Ðề: help me! Có phải mình sắp chết

    bạn hãy vui vẻ, và hạnh phúc. đừng nghĩ vớ vẩn thế, chồng bạn cũng thật là.......cứ quên đi thì sẽ ko bị mơ vậy đâu. càng lo lắng nghĩ về nó thì càng bị ám ảnh đó.
     
  10. saodoingoi8309

    saodoingoi8309 Thành viên tích cực

    Tham gia:
    22/6/2011
    Bài viết:
    680
    Đã được thích:
    89
    Điểm thành tích:
    28
    Ðề: help me! Có phải mình sắp chết

    ui chồng mình nói với mình ở trong mơ thui chứ ở ngoài thì anh ấy bảo tại mình hay nghĩ linh tinh và đã yếu lại hay xem phim nhiều
     
  11. saodoingoi8309

    saodoingoi8309 Thành viên tích cực

    Tham gia:
    22/6/2011
    Bài viết:
    680
    Đã được thích:
    89
    Điểm thành tích:
    28
    Ðề: help me! Có phải mình sắp chết

    Lúc ba mình mất thì xem thầy thì thầy bảo có trùng tang vì ba mình mất vào giờ kỵ. Đúng là ba mẹ luôn yêu thương con cái nên mình nghĩ ba mình sẽ không bao giờ làm như vậy. Thanks các mẹ mình sẽ thử đặt con dao nơi đầu giường xem có đỡ chút nào ko
     
  12. tomchip0210

    tomchip0210 Thành viên tích cực

    Tham gia:
    30/5/2012
    Bài viết:
    640
    Đã được thích:
    352
    Điểm thành tích:
    103
    Ðề: help me! Có phải mình sắp chết

    ôi, cứ lo lắng gì thì lại nằm mơ cái đó thôi mà,
    nếu chị muốn yên tâm thì lên chùa hay thắp hương cho ba,
     
  13. lienlephuong

    lienlephuong Ti hí mắt 1 mí ^^

    Tham gia:
    11/9/2012
    Bài viết:
    5,099
    Đã được thích:
    826
    Điểm thành tích:
    773
    Ðề: help me! Có phải mình sắp chết

    ĐÚng rồi! chị cứ nghĩ nhiều thì càng ảnh hưởng đến e bé đấy! mơ có giống ngoài đời thực đâu! Tại chị lo nghĩ nhiều chuyện thành ra mơ thôi! ko có j đâu!!
     
  14. Lantrailt

    Lantrailt Chụp và tặng ảnh trẻ em vùng cao

    Tham gia:
    30/4/2009
    Bài viết:
    14,402
    Đã được thích:
    3,138
    Điểm thành tích:
    2,063
    Ðề: help me! Có phải mình sắp chết

    Mẹ nó cứ hay đa nghi. Ngày trước có 1 dạo mình rất hay mơ thấy bà ngoại (bà ngoại mình mất từ hồi mình còn bé tí ấy). Toàn mơ chơi với bà, hay gặp bà..... Cũng hay nghĩ linh tinh lắm..... Nhưng rồi thì.....mình vẫn sống sờ sờ ra hihi
    Đừng suy nghĩ linh tinh nhé!
     
  15. gialongadv

    gialongadv Thành viên chính thức

    Tham gia:
    1/10/2012
    Bài viết:
    135
    Đã được thích:
    96
    Điểm thành tích:
    28
    Ðề: help me! Có phải mình sắp chết

    Chỉ là giấc mớ thôi mẹ nó à. Mình đây có lúc công việc bù đầu, lo nghĩ đủ thứ nên 3 đêm liền nằm mơ thấy mình "quy tiên". Ấy thế sau khi mọi chuyện ổn định lại thì lại thấy bình thường & 2 năm rồi có thấy gì đâu. Mẹ nó đừng nghĩ nhiều quá mà hao tổn đến đứa bé nha!
     
  16. inquocgia

    inquocgia Bắt đầu nổi tiếng

    Tham gia:
    4/10/2009
    Bài viết:
    3,065
    Đã được thích:
    1,287
    Điểm thành tích:
    913
    Ðề: help me! Có phải mình sắp chết

    Em sinh năm bao nhiêu đấy, để chị đi làm con đề
    Hihi, đùa thôi, để an tâm, em sang nhà thắp hương cho ba, cứ lầm rầm khấn ba là con mơ như thế, như thế, ba khôn thiêng phù hộ cho con, cho cháu được bình an. Về nhà, tối trước khi ngủ, cứ trong tình trạng nhắm mắt, miệng lẩm nhẩm " con nam mô a di đà phật", cứ niệm liên tục cho đến khi ngủ.
    Chúc em bình an
     
  17. bomeyeubi

    bomeyeubi Phỏng vấn tặng quà

    Tham gia:
    8/5/2008
    Bài viết:
    454
    Đã được thích:
    75
    Điểm thành tích:
    28
    Ðề: help me! Có phải mình sắp chết

    Chắc ban ngày chủ Top nghĩ nhiều đến Ba quá nên đêm hay mơ này mơ kia thui mà, nếu mình càng nghĩ ngợi thì lại càng mơ nhìu đấy.
     
  18. meoluoi1107

    meoluoi1107

    Tham gia:
    2/9/2012
    Bài viết:
    11,796
    Đã được thích:
    1,892
    Điểm thành tích:
    863
    Ðề: help me! Có phải mình sắp chết

    chị cứ đặt thêm con dao ở đầu giường, mua lễ thắp hương cho bố chị mà, nếu tiện ra chùa đọc kinh cho bố chị là mình thoải mái đầu óc ngay mà, tại chị lo lắng qua sthui
     
  19. mebong160311

    mebong160311 Bắt đầu nổi tiếng

    Tham gia:
    19/4/2012
    Bài viết:
    3,330
    Đã được thích:
    711
    Điểm thành tích:
    773
    Ðề: help me! Có phải mình sắp chết

    mẹ này chắc bị yếu bóng vía rồi nghĩ nhiều quá đâm ra thế. Ban ngày mình nghĩ nhiều về điều gì đêm hay mơ về cái đó
     
  20. thuyha1961

    thuyha1961

    Tham gia:
    23/2/2011
    Bài viết:
    16,272
    Đã được thích:
    4,417
    Điểm thành tích:
    2,113
    Ðề: help me! Có phải mình sắp chết

    Bạn mơ vì bạn hay nghĩ về ba bạn.

    Còn cái hiện tượng đờm chèn ngang cổ họng thì bạn nên đi khám bác sỹ mà điều trị đi.

    Vì đờm chèn bạn khó thở nên hay mơ linh tinh đó mà
     

Chia sẻ trang này