Chào các mẹ, Em vừa đi siêu âm ở bác sỹ Vỹ dốc phụ sản về, kết quả là: Thai nhi 16 tuần 4 ngày, bác sỹ nói em bé nhà em phát triển tốt, cân nặng 130gr và giống bố, ngày trước 12w1d bác sỹ cũng nói giống bố, 16 tuần đã chuẩn chưa các mẹ, mong các mẹ chia sẻ cho em ít kinh nghiệm, em tập 1 nên còn ít kinh nghiệm quá, mong được chỉ giáo, thanksssssssssss,,,,,,,
Hihi, chúc mừng bạn. Thật ra siêu âm đa số là chuẩn, chỉ có một số trường hợp hãn hữu thì bị sai lệch: một là do máy siêu âm chất lượng kém bị mờ hai là do bác sỹ chuẩn đoán nhầm hihi, ngoài hai vấn đề đó ra thì bạn hoàn toàn yên tâm nhé. Mình nói vậy là có cơ sở vì đã chứng kiếm hai trường hợp của bạn ox mình, vợ đi siêu âm thì giới tính là con trai, còn chụp được hình "đầu mẩu" của thai nhi nữa, bố mừng đến phát khóc, nhưng đến khi sinh thì lại là bé gái, hichic, điên tiết về kiểm tra lại hình siêu âm và mang cho bác sỹ khác xem thì hóa ra là ngón tay của bé Nói vui vậy thôi, con nào chẳng là con, là máu mủ của mình, có con là có phúc, nhiều người mong chẳng được, bạn đừng lo nghĩ mà ảnh hưởng đến bé nhé, hãy nghĩ đến hạnh phúc khi đón con chào đời, thiêng liêng lắm!
Mình cũng đang có tâm trạng jong mẹ chủ top đây. Hôm nay đi s.a chỗ bs Vĩ, bs bảo thai 12w3d, jong bố, và kì thuc khi bác ấy s.a đến phần joi tính, mình có thấy rõ ràng một cái mẩu nhỏ nhỏ chồil ên, chẳng đọi bác sĩ nói mình đã nghĩ là jong bố. và bs chắc cũng nhìn thấy jong minh nen cung bảo jong bố. Dây là tập 2 của mình, tập 1 là công chúa rồi, nên tập 2 mong đuoc hoàng tử lắm. Từ khi đi s.a về cả nhà mình mừng lắm, nh nói thật, mình vừa mừng vừa lo vì ko biết xác suất nhầm lẫn có rơi vào mình ko nữa, Giờ chỉ mong mau đến 16w để đi s.a lại cho chắc ăn các mẹ ah.
Chúc mừng bạn, mình nghĩ là tương đối chính xác rùi đấy, ngày trước mình siêu âm 12w4d bác sỹ Vỹ nói giống bố, hôm 16w3d siêu âm lại bs vẫn nói giống bố đấy. Bạn yên tâm và giữ gìn sức khỏe nhé.
chúc mừng các mẹ nhé, em 12w bác Chương phán kn giống mẹ, 14w vẫn giống mẹ, chắc là giống mẹ thật. Hi hi
Hôm nay mình mới đi siêu âm ở Bs Vỹ, nói là... giống mẹ! Đây là tập 1 của mình nhá. Từ lúc đó mặt xã nhà mình cứ đần đần....:-k Dù luôn miệng nói con nào cũng được nhưng vó vẻ vẫn ưng con zai hơn... Thú thật là mình mong con gái lắm, được vậy mà xã lại thế thì...haizzz
hihi. Chỉ lúc đầu xã bần thần thôi bạn. Nhưng đến khi con ra đời thì quấn con lắm. Chẳng hiểu sao ba bao giờ cũng quấn con gái hơn mà. COn gái nói gì ba cũng nghe ấy chứ. Yên tâm đi bạn! Cứ làm lơ coi như không biết tâm trạng xã. Xã muốn có con zai để vênh 1 tí với đời thôi. Thỏa mãn cái sĩ diện thôi mà!
em đang bầu bí mà nghén quá, ko ăn uống dc gì cả, giảm mất 3kg rùi.huhu.Có sao ko các mẹ nhỉ???Với lại có ai không chỉ cho e chỗ siêu âm dị tật và giới tính với.Em là lính mới nên mấy vấn đề này còn to te lắm
Tớ cũng được >12w 1 tẹo rùi. Mai đi gặp BS Vĩ đây, m thích con giống m, bố nó lại ước được như hắn. Ai sẽ "toại nguyện" đây?
bạn đừng lo lắng quá tăng cân chủ yếu 3 tháng cuối, tập 1 mấy tháng đầu mình cũng giảm mất mấy cân nhưng 3 tháng cuối lên vù vù thậm chí còn phải hãm ăn, em bé đẻ ra cũng được 3,5 kg. Mình nghe nói bs Cường ớ sản C siêu âm dị tật rất chuẩn nên cũng đang cố gắng phấn đấu đăng ký vì nghe nói đông người đăng ký lắm và bác chỉ siêu âm mấy tuần quan trọng 12,22,32 thôi. Mình đang có bầu tập 2 được gần 30 tuần rồi không biết có bon chen được không.
Các mẹ ơi bác sĩ Vĩ chỉ siêu âm thôi hả, có khám và tư vấn luôn không, bác sĩ Vĩ làm ở đâu ý các mẹ nhỉ mà bác siêu âm cả ngày thường vào giờ hành chính, ở đó có 1 người là bác sĩ Vĩ siêu âm hay có mấy người hả bạn?????
Bs Vĩ chỉ siêu âm thôi bạn ạ, bác ý ko làm ở viện nào cả, làm tất cả các ngày có hôm cũng làm tận 18h30 như hôm nọ mình qua thì thấy bác ý vẫn làm. ở đó có chị Thư nữa, chị này siêu âm cũng nhẹ nhàng lắm.