Oi! Em mung qua anh Khanh oi! Em duoc anh uu tien cho nhu the thi con gi bang.That ra khi gui bai em chi doc het trang 1 nen "co tinh voi vinh " anh. , Em that su cam on anh nhieu lam. Em ko go duoc tieng Viet nen go dia chi nhu vay. Dung do la dia chi cua em day. Chuc anh cung gia dinh luon manh khoe, hanh phuc va gap nhieu dieu may man trong cuoc song.
Hôm qua em đã tranh thủ đọc đc vài dòng trong cuốn sách của bác tặng rồi, thấy bổ ích ghê . Bác lê Khanh chu đáo quá, tới tận nhà luôn mà em thì tiếp đón bác sơ sài quá nên hơi áy náy....bác thông cảm dùm nha.Ah, em đã nói với ông xã em rồi, sẽ ưu tiên sửa giúp bác những cái máy hư với giá thật hữu nghị Thanks again
Nha BiBo con duoc bac Khanh mang sach den tan nha, thich qua nhi! Em mong sach cua bac Khanh mai de duoc doc nhung dieu bo ich. May hom nay be nha em hoi "tai sao?" nhieu qua bac Khanh oi! :-k :lol: . Tien the bac cho em dia chi nha bac luon nhe, em cung co chut qua muon gui tang bac va gia dinh (em ko hoi lo dau day nhe). :lol: :lol: :lol:
Bạn MomMi và bạn Minh Hương mến Tôi đã gửi sách ra Hà Nội và hải Phòng theo địa chỉ mà các bạn đã cho - ( được 3 hôm rồi ) vậy khi nào nhận được sách, hai bạn nhớ mail cho biết nhé - Còn hai bạn Thao-quachlinh va me Tnam, chắc tôi sẽ ghé nhà đưa cho tiện . Mong rằng, những gì có trong sách sẽ giúp ích cho các bạn : " mua vui cũng được một vài trống canh" thân chào
Kính gửi anh Lê Khanh, Không biết anh đã nhận tem của em chưa nhưng để khỏi phiền anh, em sẽ nhờ người đến lấy, em có một đồng nghiệp ở khu gần nhà anh. Có gì em sẽ nhờ đến nhà anh lấy sách, được không anh ? Cám ơn anh nhiều. Mẹ Tnam
ôi, cám ơn anh Lê Khanh nhiều lắm. Em cũng đang định vòng qua hiệu sách để tìm đấy ạ, nhưng chưa có thời gian. Bao giờ nhận được sách em sẽ thông báo lại cho anh biết. Anh cho em biết địa chỉ để có gì em còn ..... hậu tạ.
Mình không tìm thấy cuốn "Mẹ ơi tại sao" ngoài hiệu sách nên đặt mua qua site : www.vinabook.com. Ngoài ra mẹ cháu còn mua đc một số cuốn khác như "135 trò chơi với trẻ từ 1-3 tuổi"; "Tìm hiểu con chúng ta" của dịch giả Nguyễn Hiến Lê...
:lol: :lol: :lol: Oi em mung qua bac Khanh oi! sang nay em da nhan duoc sach bac tang roi.Tu sang den gio vi ban nen chi kip doc Muc luc nhung cung da thay nhung cau ma be nha em hay hoi roi. Me con em cam on bac nhieu nhieu...va co chut qua nho gui tang bac va gia dinh. Chuc bac cung gia dinh luon manh khoe, hanh phuc va gap nhieu may man (em chi co moi loi chuc nay la chan tinh va thiet thuc nhat thoi day) .
Mẹ Tnam mến Tôi đã nhận được thư và tem của bạn rồi ( vì thế mới có tem để gửi cho các bạn khác đấy ) - Nếu có người quen gần nhà tôi, thì có thể ghé qua lấy cũng được - Nhà rất dễ kiếm - số 174 Lê Quang Định - ngoài cổng có bảng hiệu : Trường Mẫu Giáo tư Thục 14 A. Tuần lễ vừa rồi phải làm gấp cuốn sách Mẹ ơi giúp con và biên tập 2 cuốn khác ( của người khác ) để giao nhà xuất bản nên chưa đến gửi sách cho bạn được - thông cảm nhé. Tôi thường ở nhà vào buổi chiều - tốt nhất là sau 17h 00. Hệ thống phát hành sách của Phương Nam cũng không rộng lắm, chỉ có 1 số nhà sách là có thôi. Chắc ăn nhất là ghé nhà sách nào có bảng hiệu Phương Nam. ( đang chờ quà của Minh Hương đấy ! Bữa trước cũng được chị Minh Nguyệt tặng cafe rất ngon - nhờ có sách nên có cafe uống, bây giờ lại có quà nữa !!!) Cám ơn rất nhiều .
Anh Lê Khanh ạ, em vừa nhận được sách của anh gửi. Quyển sách rất đẹp , bìa trình bày rất trang nhã. Em chưa xem chi tiết nhưng đọc qua đã thấy rất hấp dẫn. Đây đúng là một quyển sách rất lý thú, không chỉ với trẻ con đâu mà đọc qua em cũng thấy nhiều cái nếu không đọc quyển sách này của anh thì chắc chắn em không thể nào trả lời được những thắc mắc của trẻ con. Cảm ơn anh nhiều lắm. Chúc anh chị và ba thành viên nhỏ luôn luôn hạnh phúc.
Bac Khanh a! khong biet bac da nhan duoc qua cua em gui bieu chua ma ko thay bac cho y kien gi het. Em da doc gan het 2 cuon sach ma bac gui tang roi. The ma co ca nhung cau chinhem hoi tai sao ma chua tra loi duoc day, gio thi em thong suot roi. Cam on bac mot lan nua...Chuc bac va gia dinh luon manh khoe va hanh phuc.
Cám ơn chi MINH HUONG Hiện nay tôi cũng chưa biết quà của chị " đi đâu ? về đâu ? " nên vì vậy không dám hỏi thăm chị ! Tôi cũng hy vọng là trong độ 1 tháng nữa, một cuốn sách viết về những cháu bé có vấn đề ( Chậm nói, hiếu động, biếng ăn, béo phì, trầm cảm... ) sẽ được phát hành , lúc đó sẽ gửi tặng chị để bổ xung thêm những điều có thể giúp chị chăm sóc, giáo dục trẻ tốt hơn - Chị ráng chờ nhé ( cũng như tôi đang ráng chờ quà đó ! ) Chúc chị mọi điều tốt lành
Anh Lê Khanh mến, Hôm trước hana có gửi tin nhắn cho anh hỏi về việc tham gia hội LCM TPHCM, không biết anh Lê Khanh có nhận được không? hana cũng muốn nhờ anh, nếu có thể, hướng dẫn cho hana biết những cuốn sách tâm lý dành cho lứa tuổi 13 và 4. Nhà của hana cũng không xa nhà anh lắm (Hồ Con Rùa) nên nếu anh có thể mua giúp thì hana sẽ qua nhà anh để nhận. Rất mong nhận được những ý kiến giúp đỡ của anh trong công cuộc "đấu tranh" với mấy chiến binh nhí trong nhà. Cám ơn anh nhiều lắm!
Rất vui khi biết được sự quan tâm về loại sách chăm sóc giáo dục trẻ của Hana , tôi sẽ giới thiệu với chị một số tựa sách để chị "ngâm kíu" . Những cuốn sách nào mà tôi biết còn bán, sẽ có thể mua dùm hoặc giới thiệu địa chỉ nhà sách - còn sách nào khó kiếm, mà tôi có , chị có thể ghé nhà , tôi sẽ cho mượn. Hy vọng sẽ giúp ích được cho chị Tôi thường có nhà sau 6g chiều . Địa chỉ của tôi chắc chị biết rồi ? Mong gặp chị để trao đổi thêm.