Chào các ban!Mình là một bà mẹ hai con,mình sinh năm 82,mình lập gia đình được 6 năm và có hai bé,một bé trai 5 tuổi và một bé gái 15 tháng.Từ hồi lập gia đình mình bận rộn với việc chăm con lớn rồi lại sinh con.Hiện giờ mình bị chứng trầm cảm hoảng loạn tinh thân trầm trọng,mình phải trị liệu ở viện Tâm Thần việc này diễn ra với mình gần 2 năm nay sau khi mình sinh bé thứ hai vì áp lực trông con cộng với việc mình bị tai biến trong lúc sinh mổ việc này làm mình thấy ảnh hưởng đến tâm lý,có lẽ sau khi sinh mổ,một ca mổ khó làm mình như trở về từ cái chết nên điều đó ám ảnh mình mãi.Mình được một người bạn giới thiệu vào trang website này mong được chia sẻ và được sự giúp đỡ của các mẹ,các bạn mong mình có thể có tâm trạng tốt hơn mình cần chia sẻ!Cám ơn mọi người.[nh/fSIZE]
Ðề: help me!!!!! bạn ơi...bạn mệt mỏi,uể oải trong công việc hay trong cs gia đình thì cứ lên đây nhé,.,mọi ng sẽ bên bạn,..lên đây bạn có thêm hàng nghìn ng bạn có thể cha sẻ và đồng cảm với bạn nhé
Ðề: help me!!!!! chia sẻ với chị nhé sinh con xong nhiều phụ nữ mắc chứng bệnh trầm cảm lắm chị nên tham gia nhiều hoạt động xã hội và giao lưu gặp gỡ bạn bè chị sẽ thấy cuộc sống nhiều mầu sắc chị ạ.E chúc chị tâm trạng tốt hơn luôn luôn vui vẻ chị nhé!có gì cứ tâm sự lên đây rất nhiều mẹ trên này sẽ giúp c giải toả.
Ðề: help me!!!!! /Chào bạn. Rất nhiều chị em sinh con xong cũng rơi vào tình trạng giống như bạn. LCM có rất nhiều chị em luôn sẵn sàng bên cạnh bạn, chia sẻ với bạn những lo toan, khúc mắc trong cuộc sống. Cần gì tư vấn, cứ mạnh dạn hỏi, các chị em sẵn sàng tư vấn giúp đỡ bạn
Ðề: help me!!!!! mẹ nó cứ lên đây, ở đây toàn niềm vui nhân đôi, nỗi buồn sẽ chia nhiều nửa thôi. Có gì cứ tâm sự, chị em hầu như ai cũng làm mẹ và sắp làm mẹ, sẽ cùng mẹ nó tám nhé!
Ðề: help me!!!!! Chào mừng bạn đến DD nơi có thể sẻ chia mọi điều, bạn sẽ tìm thấy ở đấy mọi thứ bạn cần. và 8 cả ngày ko biết mệt.