Hẻm nhỏ tình người

Thảo luận trong 'Tâm sự về các vấn đề khác' bởi Mẹ Khả Ly, 3/4/2008.

  1. Mẹ Khả Ly

    Mẹ Khả Ly Thành viên chính thức

    Tham gia:
    13/2/2008
    Bài viết:
    202
    Đã được thích:
    67
    Điểm thành tích:
    28
  2. meCo&Vit

    meCo&Vit Thành viên Hội Rắn

    Tham gia:
    27/1/2007
    Bài viết:
    1,963
    Đã được thích:
    616
    Điểm thành tích:
    723
    Đúng quá rồi chị ạ .
    Những lúc nhà có việc mới thấy , hàng xóm sang giúp đỡ . Nhiều khi cũng chẳng biết xoay xở thế nào ... đã có hàng xóm lo (nhất là lúc nhà có người ốm đột xuất hay có tang ấy ạ) . Chiều lại ra trước cửa nhà đứng, lại được tán ngẫu với mấy bác hàng xóm . Có gì hay cũng khoe hàng xóm ... Hay được nhận quà của hàng xóm cũng như cho quà hàng xóm còn nhiều hơn với họ hàng ... Đánh cầu lông với hàng xóm .
    Nhưng vớ phải bác hàng xóm trái tính thì cũng :(
     

Chia sẻ trang này