Nói chung là không bao giờ chê zai nghèo, cơ mà yêu zai nghèo cũng chán thật, nhiều khi đi chơi 1 cốc trà đá cũng ko dám trả lại để cho bạn gái trả. Cái thời đại này 1 túp lều trang 2 trái tim chì thì làm sao mà sống nổi
Cố gắng lên bạn, đời nó không phụ một ai đâu. Cuộc sống là vậy đó đôi khi cảm thấy rất chán nhưng cố gắng vượt qua thì mọi thứ sẽ ổn thôi.
có những thứ qua rồi mới thấy nuối tiếc, nhưng không phải vì vậy mà cứ lưu luyến mãi không thôi. Một cuộc sống đang hiện hữu trước mắt mà không trân trọng thì ngày mai lại phải hối tiếc vì những gì đã làm ngày hôm nay. Vì vậy hãy sống tốt lên từng ngày. Cố lên nhé
Một ngày đẹp trời, chàng rủ nàng đi dạo bằng xe đạp . Gió mát, phong cảnh lãnh mạn, nàng ngồi e ấp sau lưng chàng.Dến đoạn xuống dốc, xe lăn bánh rất nhanh . Đến trước quán kem ngon, bỗng dưng chàng phanh "két", dừng xe và quay lại hỏi nàng: “Ăn không?” Nàng e lệ: “ Dạ, có ”. Chàng hí hửng phóng xe tiếp và nói: “ Anh mới thay phanh xe đấy!”
Mình cũng thế, k chê giai nghèo, chỉ chê giai k bt phấn đấu, k có chí làm ăn, gặp phải ông cù lần thì mệt lắm!
Nghèo nhưng phải bt phấn đấu chứ bác, phấn đấu làm sao để bạn @hoatcoi89 đồng ý quen chứ. Vấn đề hối hận hậu xét, vì nếu đã nói chữ hối hận thì thôi, đừng làm làm gì!