Bạn nè giống mình, mình cũng không vui khi gọi về nhà ck, dù mình mới cưới có 2 tháng mà ai cũng hỏi làm mình áp lực
Đúng rồi đó bạn. Hồi đầu chỉ nhà bên mình hỏi thôi. Bữa nọ tết thì mọi người nhà chồng hỏi nhiều quá trời. Thật là mình cũng mong nhiều hơn ấy. Biết là cần tâm lý thoải mái nhưng sao cứ nghĩ đến. Hôm nay ngày thứ 17 rồi. Mình chỉ mong có KN để biết mình vẫn bình thường thôi. chứ thử que 1v mình nghĩ con yêu k về tháng này rồi.
Bạn có mua ko để mình hỏi cho. chỗ bà chị chủ mình giới thiệu. hôm qua mình cũng vừa mua xong.cả sửa ong chúa nữa. hàng ở đấy đảm bảo thấy nhiều người mua ghê
bạn này gần giống mình rùi nè, mình chậm 21 ngày rùi, lúc chậm 10 ngày mình đi siêu âm thì nội mạc tử cung dày 11mm, ko có gì khác. giờ chậm 21 ngày rùi mà thử que thử cũng có 1 vạch à, chán quá! liệu co phép mầu nào ko các mẹ nhỉ? mình mong quá....
Hì em cũng cưới cuối tháng 1 đây hno chậm đã lên 2v rồi nhưng hqua đi siêu âm thì thai vẫn chưa vào tử cung nên vẫn đang lo lắng lắm ạ. em uống elevit từ lúc chưa biết có em bé,trộm vía uống thấy cũng khoẻ khoẻ,em mua bên sthi vitamin ấy thấy cái hộp méo mó xấu xí nhưng thôi mua rồi nên tạm tin là hàng thật.Chúc các mẹ nhà mình sớm có tin vui nhé
tâm lí mong con quá cũng là 1 trở ngại thụ thai. Bạn bỏ em bé lâu chưa? nên để từ 6-12 tháng có thai trở lại . Chúc bạn mau chóng săn được dê vàng.
mh cũng kiêng 6 tháng b ah. mk thả cũng tầm 3-4 tháng r mà chưa tháy gì. lại thêmm các cụ ở nhà cứ giục nên mh sốt ruột quá.
cứ bình tĩnh mẹ nó à. Con cái cũng là lộc trời, lúc nào có sẽ có thôi. Như mình đây chồng đi học suốt, nghỉ hè 2 tháng chỉ mong có con. có tháng còn thử mấy que mà vẫn không thấy gì. Đến tháng thứ 3 mình kệ, đi tập thể dục, đi đánh bóng chuyền và thả cho ông xã đi học. Kết quả là mình có bé gái đấy.Nên trước mắt mẹ nó cứ thật thoải mái vè tâm lí đã, càng áp lực, càng khó thụ thai. Lúc giao ban mẹ nó thử kê gối xem sao nhé.
ok.. cảm ơn mn đã chia sẻ nhé. mk cũng vừa đc các mẹ chia sẻ cho pp tập thể dục. tạo tâm lý thoải mái và bồi bổ sk.
Mn cưới cùng đợt với mình, mn cứ để tâm lý thoải mái, mà phải 2 vc cơ, mà cũng phải canh dần đi chứ, chứ cũng nửa năm rồi chưa gì là các cụ ở quê cứ sốt sình sịch lên đấy. Nhà mình thì ăn hỏi trc khi cưới 2 tháng cơ nên sau ăn hỏi là dọn về ở cùng ngay để canh luôn dê. Cũng may sau 3 tháng sống cùng cũng săn đc cu dê rồi. mn cứ phải để tâm ý thoải mái 1 tháng xem nào. Mình nghĩ sẽ có kết quả ngay. Mình hồi con gái còn phải điều trị rối loạn nội tiết đấy mà vẫn có tự nhiên 1 cách dễ dàng mà
cho em nhập hội với. e cũng canh 5 tháng nay mà toàn trượt vỏ chuối hết đây ạ, chán lắm. Về nhà chồng ai ai cũng hỏi, sợ ko dám về quê nữa. Nghĩ mà cũng buồn buồn
giống mình. đúng là tâm lý chung của các bà mẹ mong có con. về nhà ck ai cũng hỏi đến sốt ruột í nghĩ mà nản
Nhà mình mới 3 tháng mà đã xoắn quẩy hết cả lên. Mình còn mong hơn các cụ ý, mà nản mấy câu hỏi thăm kiểu soi mói, diễu cợt của hàng xóm
Đã thế bây giờ mình soi mói lại vụ con cháu nhà mấy ông bà đang tuổi vị thành niên mà đã vác cái bụng ra đường. Lắm lúc cái kiểu hỏi thăm tức ko chịu đc, bây giờ mình cũng hỏi thăm lại xem các bà ấy sầm sì như nào ( Quê mình dạo này tảo hôn nhiều lắm cm ạ, toàn mấy em 99, 2000 thôi)