mình chưa thấy nghén, ăn uống vẫn bình thường, nhưng người mệt mỏi, bụng đau lâm râm suốt và đau đầu ti lắm mn ạ.
huuuu minh cungx cuwosi vào gần tết , bh mọi người đã hỏi rồi, sốt ruột nên mình bắt đầu đi canh trứng roài (( k biết tháng này e bé có về với mẹ không
Cho mình góp 1 chan, mình mới tháo vòng đc hơn 1 tháng , 11 mình bị, 26 mình thử rụng trứng thấy 2 vạch, vc mình có xxx vào trước trong và sau ngày ấy, hnay thấy đau lưng, đau ngực, bụng đầy ko biết có săn đc dê hay ko nữa
mẹ nó ơi, áp lực quá cũng làm cho KN ko đc ổn định. Mẹ nó cố gắng thoải mái tư tưởng và tâm lý để chờ con yêu về nhé. mình cưới t10/2014 mà giờ vẫn chưa có nè. Mong các mẹ và mình sớm 2 vạch căng đét nhé!
mình thì mới bỏ vòng và thả 1 tháng, giờ thử 2 vạch rồi nhưng ngày mai mới đến chu kỳ nên chưa đi khám, mình tự canh trứng thôi, trứng thường rụng giữa chu kỳ và có 1 số dấu hiệu như thỉnh thoảng nhói bụng bên trái hoặc phải, bụng dưới căng đầy là dấu hiệu, hôm đó mình đi mua que thử rụng trứng vầ thử là lên 2 vạch luôn rồi chiến đấu hết mình .hi
Em đang bước sang tháng thứ 4 sau cưới mà vẫn chưa có gì ạ. Tháng tới em dự định đi kiểm tra kĩ sức khỏe nhất là món phụ khoa ạ.
Các mẹ ơi đã mẹ nào có tin vui chưa ạ? em vừa mua một đống que thử rụng trứng về tính thử xem có hq ko ạ ?
Minh tha 1 nam roi chua dau nen sot ruot lam me no a. Chi ki cua minh cung ko on dinh nen kho canh trung. Chuc mung me no 2v do chot nhe
cảm ơn chị, em đã có bầu rồi, giờ giữ gìn con yêu thôi chị, em bỏ vòng đúng 1 tháng, có học đòi thử rụng trứng may quá dính luôn
cảm ơn 2 mẹ đã động viên. Mình cũng cầu mong là trong tháng tới sẽ lên 2v. Lại tiếp tục 1 tháng mới với tâm trạng thấp thỏm, lo âu, hồi hộp và mong chờ (