ô,CLB hay như này mà các mẹ vào 8 cho xôm đi ạ. Em mê nấu ăn lắm,mà nấu ăn đc cái chưa ai chê . Mỗi khi stress mà đc nấu ăn là e quên hết muộn phiền các mẹ ạ, có lẽ e đc truyền cảm hứng từ bà và mẹ, bà và mẹ e nấu ăn ngon lắm! Nên e đc thừa hưởng gen chăng? ^^ Gửi các mẹ món e nấu trưa nay, cá trôi sốt cà chua ạ Các mẹ cũng up hình món ăn lên khoe cả nhà đi ạ
Ui! Trước em cũng mầy mò nấu các món thay đổi lắm. Mà con nhỏ xíu, việc ko tên nên giờ chỉ chơi đồ nào cứ nhanh là chiến thui. (
các món luộc, canh chua, đậu phụ rán, tẩm, thịt rang, sốt, trứng rán, trưng, ... nói chung cứ cơm chín là có thức ăn ạ! )
Thì t cứ bữa nào cũng phải có 1 canh 1 rau 2 mặn. Ý t là vẫn phong phú nhưng toàn món nhanh thôi. Trước son rỗi t hay bầy bừa lắm, làm cả đồ ăn vặt cho ck ăn chơi như nem tai, bánh bao chiên, khoai rán, bánh bột lọc, bánh gối, bánh ngọt..., rồi nhữn món mặn thì cũng lâu như chim cút chiên, bún chả,.... giờ thì nhanh để trông con vs làm việc nhà nên dẹp hết. Lò nươngd chỉ để nướng bí đỏ vs khoai lang cho bé ăn dặm, thỉnh thỏang lắm mới làm pizza, k thì cũng mốc meo.
Cá chim biển em ướp muối ớt rồi chiên nè mọi người. Nấu đơn giản mà ăn ngon lắm ạ. Cá chim thì ngon rồi, cơ bản là cá phải tươi. hì. Các mẹ nhớ khứa mấy cái trên thân cá cho mau thấm gia vị và chiên mau chín nhé. Cá biển mà tươi ngon nhất các mẹ có thể mua tại Caluoi24h.com nhé