:-D khà...khà... hay quá viết được rồi. Mẹ cháu đang tự bảo lần này mẹ cháu vào mà không viết được nữa là mẹ cháu dỗi bỏ đi luôn. Bởi vì mẹ cháu đã thử biết bao nhiêu lần để được tham dự vào diễn đàn cùng với các bố các mẹ mà không được. Nhưng bây giờ thì Ok rồi, mẹ cháu có thể đàm đạo cùng với cả nhà. Là thành viên mới mẹ cháu gửi lời chào thân ái tới các bố các mẹ và rất mong được mọi người giúp đỡ và chỉ bảo. Chúc cả nhà mình một năm mới hạnh phúc, an lành và đầy ắp tiếng cười trẻ thơ.
Welcome mẹ mới , diễn đàn vừa nâng cấp nên cũng có một vài lỗi nhỏ , chúc Nguyen son sẽ học hỏi được nhiều kinh nghiệm bổ ích từ diễn đàn LCM :-D
nguyen son vậy là may mắn rồi ..hihih... như nhà Winni này phải lập nick mới chứ nick cũ không dùng được .. nhưng mà không sao , diễn đàn nâng cấp vào dễ dàng là vui lắm rồi...hihih.... Chúc cả nhà vui vẻ ..hihih...
Thanh kiu Mẹ con cháu cảm ơn bác Nguyet và mẹ Winni đã dành cho nhà cháu những lời chúc chân thành. Mẹ cháu thực sự cũng mong được như vậy. Mẹ cháu mới có mình cháu thôi vì thế cũng còn vụng về trong cách chăm cháu lắm, thế nên rất mong các bác truyền bá cho mẹ cháu nhiều nhiều kinh nghiệm để mẹ cháu chăm sóc cháu được tốt nhất nhé. Mùng 9/1 này cháu sẽ được 7 tháng tuổi đấy các bác ạ.
Mẹ nguyen son ơi , post hình bé lên cho cả nhà chiêm ngưỡng với ...hihihi .... Chúc bé hay ăn chóng lớn , ngoan để mẹ có thời gian vào diễn đàn nhá ..hihihi
Hi Hi, Mẹ Winni! Mẹ cháu cũng đã post ảnh của cháu rồi đấy chứ nhưng không biết trục trặc ở đâu mà chưa thấy :?. Mẹ cháu thử lại xem sao. Các bác chờ mẹ cháu chút xíu nhé.
Mẹ cháu làm được rồi. Các bác thấy cháu thế nào ạ? Cháu chụp ảnh này lúc cháu được 6 tháng tuổi đấy. Cháu hơi bị đẹp trai các bác nhỉ? hì..hì..