Mình tính tình xởi lởi ko hay để bụng chuyện gì , hàng xóm nhà mình làm nghề cắt tóc gội đầu , ngày mới đến cũng ko thân thiết gì cả chuyện nhà ai nhà nấy giải quyết . Thời gian đầu vì cả nể mình hay phải qua nhà í làm tóc , gội đầu , nhuộm tóc . . . khi mình làm thì xởi lởi lắm hic nhưng thật tình mà đánh giá nhà ấy làm tóc xấu ko chịu được làm xoăn cứ phải sấy mới đẹp , ko sấy koi dưỡng xấu là đúng ( phương châm nhà í là thế ) ko nói ngoa làm xoắn được 2 tuần là tóc thẳng đơ , nhuộm cũng thế mà lấy đắt kinh khủng . Mình tẩy chay đi làm xoăn nơi khác có mấy trăm mà đẹp lung linh lại chả phải gel hay sấy gì cả . . . . chuyện cũng bắt đầu từ đó . Hôm qua có chị khách hàng cho chai coca đang khát mà ko có đá mình mang cốc sang nhà cắt tóc í xin thế là ông í bảo hết đá rùi . . .hóa ra hôm nay ông í bảo với chị khách hàng của mình là vía mình nặng hỏi xin cái gì là nhà í ko có khách . . . . Ơ hóa ra là ko làm đầu mà bị vía nặng . . . trước kia có như vậy đâu . . . nản nhỉ đàn ông gì bà . . .
Ðề: Híc hàng xóm nói với khách mình là người nặng vía. . . . . . Bình thường ấy mà chị, người ta nói khắc người ta nghe, người ta nghĩ thế thì ng ta càng phải để ý mình, càng nặng đầu. Chị chả cần để bụng làm gì, cứ thỉnh thoảng sang xin cái này cái khác cho bít tay , hehe Em ấy mà, em còn bị cả nhà chồng bảo là số đen, nhà chồng em có chị dâu chồng và chú ruột chồng làm nghề buôn bán ạ, sáng ra đi chợ mà nhìn thấy em là mọi ng quay ngoắt về, lúc sau mới đi tiếp. Mới đầu em cũng hơi buồn, sau em mặc kệ, tính em cũng vô tư nữa, nói em đen chứ gì ? em cứ nhe răng ra em cười, hôm nào đẹp giời em lại chường mặt ra đón ngõ cả chú cả chị , còn hôm nào trời bình thường thì thôi, hehe
Ðề: Híc hàng xóm nói với khách mình là người nặng vía. . . . . . Ôi lời nói của thiên hạ bạn để ý làm gì cho mệt đầu.
Ðề: Híc hàng xóm nói với khách mình là người nặng vía. . . . . . Èo, vô duyên thế. Đàn ông mà còn cái kiểu nhỏ nhen thế.
Ðề: Híc hàng xóm nói với khách mình là người nặng vía. . . . . . hàng xóm gì chứ nó coi b là gà để chăn, m ko cho phép nó chăn m được nữa thì nó trở mặt..ôi, càng dễ sống chứ sao, sợ nó tốt với m , m ko làm đầu nhà nó,ko xử tốt vs nó là m áy náy,chứ nó thái độ, triwr mặt với m thì m càng được quyền làm đầu đẹp nhiều hơn,ko áy náy mà thậm chí càng đẹp càng chêu tức nó hơn chứ sao?! mn ko phải suy nghĩ vì loại giở mặt hơn giở bàn tay ấy..
Ðề: Híc hàng xóm nói với khách mình là người nặng vía. . . . . . Công nhận nhiều người suy nghĩ nhỏ nhen thật,đàn ông gì mà khiếp quá.
Ðề: Híc hàng xóm nói với khách mình là người nặng vía. . . . . . Gặp phải người như thế này thì không cần tử tế lại, người ta đối xử với mình thì cho người ta nhận lại như vậy
Ðề: Híc hàng xóm nói với khách mình là người nặng vía. . . . . . ôi zời! gặp phải thể loại này thì cứ next nhanh chị ạ! ng đâu mà xấu tính!