Hôm qua lên youtube coi được clip này. Hic hic. [youtube]Yij5Q0D1bVk[/youtube] Các anh chị nghĩ sao? Xã hội ngày càng nhiều tình trạng như thế này?
Ðề: Hic, hỏi sao bây h ra đường ko dám giúp đỡ ai.. mình cũng ko coi đc là sao?,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
Ðề: Hic, hỏi sao bây h ra đường ko dám giúp đỡ ai.. MÌnh cũng đã gặp trường hợp như vậy rồi............
Ðề: Hic, hỏi sao bây h ra đường ko dám giúp đỡ ai.. Mình coi đc mà ta @.@ Hay là do trình duyệt web nhỉ
Ðề: Hic, hỏi sao bây h ra đường ko dám giúp đỡ ai.. bây giờ ra đường thấy nhiều người ăn xin mà chẳng biết là thật hay là giả, nên cứ thấy ăn xin là e nghĩ là lừa đảo, chẳng tiếc mấy nghìn lẻc cho những người đáng thương, nhưng với những người lừa đảo thế này thì một xu cũng tiếc.
Ðề: Hic, hỏi sao bây h ra đường ko dám giúp đỡ ai.. Bây h ra đường đúng là ko biết ai thật ai giả nữa. Đi ăn uống hay gặp lắm, ko cho thì thấy tội cho rồi thì ko biết sao nữa..
Ðề: Hic, hỏi sao bây h ra đường ko dám giúp đỡ ai.. cũng tùy từng người thôi nhưng mà về cơ bản e k giúp người ăn xin, e bị lừa mấy lần rồi
Ðề: Hic, hỏi sao bây h ra đường ko dám giúp đỡ ai.. Xã hội ngày nay càng ngày càng mất chất.Thậm chí có người giả sư đi xin tiền nữa các mẹ ạ.
Ðề: Hic, hỏi sao bây h ra đường ko dám giúp đỡ ai.. Xem clip đúng là buồn. Mình còn biết có ng đi ăn xin nhưng tối về tắm rửa sạch sẽ đi ăn chơi trác táng nữa kìa
Ðề: Hic, hỏi sao bây h ra đường ko dám giúp đỡ ai.. cái này em xem rồi bọn này toàn sống dựa vào lòng thương của ngừoi khác chuyên đi lừa bịp
Ðề: Hic, hỏi sao bây h ra đường ko dám giúp đỡ ai.. Chán nhỉ, chán ghê gớm! Thôi, từ nay nếu muốn làm từ thiện thì cứ đóng vào các quỹ từ thiện hoặc cho vào các thùng tiền Chữ thập đỏ hoặc cái gì tương tự còn hơn!
Ðề: Hic, hỏi sao bây h ra đường ko dám giúp đỡ ai.. Híc, giờ ra đường toàn trộm cắp với lừa đảo. Sợ quá. Híc híc!
Ðề: Hic, hỏi sao bây h ra đường ko dám giúp đỡ ai.. Kiểu này giờ mình gặp nhan nhản ra nên chán chỉ đi luôn để khỏi đập vào mắt
Ðề: Hic, hỏi sao bây h ra đường ko dám giúp đỡ ai.. ôi, hôm nọ em đi xe máy, có 1 cô cũng đi xe máy gọi với:" cháu ơi, cho cô 10k để cô đổ xăng đi đến cầu giấy thăm con". lúc ấy e đang trên đường Nguyền Trãi, quay lại nhìn mặt cô ấy sợ quá e phóng thẳng, xã hội loạn lạc biết đâu nó thôi mien,lừa mình thì toi
Ðề: Hic, hỏi sao bây h ra đường ko dám giúp đỡ ai.. Xã hội giờ phức tạp thật, không còn gì để nói thêm
Ðề: Hic, hỏi sao bây h ra đường ko dám giúp đỡ ai.. Đúng vậy , tự nhiên mình trở thành vô cảm lúc nào chả biết
Ðề: Hic, hỏi sao bây h ra đường ko dám giúp đỡ ai.. hic, em không hiểu cái bụng giả, làm thế nào để ra được cái bụng tật giả như vậy???? Xã hội ngày càng điên đảo...Muốn làm người tốt mà cũng khó quá cơ...!!!...