Huhu, trước khi cưới, em cứ nghĩ mẹ chồng em hiền lắm. Cũng hí hửng. Ai dè mới cưới chưa được hai tháng đã đụng chuyện thế này.
Ðề: Híc,Mẹ chồng và chuyện sinh em bé Hic, còn mình thì MC lại ko cho mình đẻ năm Mèo, mún lắm mà ko đc đẻ. Làm sao giờ nhỉ??
Ðề: Híc,Mẹ chồng và chuyện sinh em bé Thế ý chồng bạn ntn? Nhỡ chồng bạn chỉ thích dù gái hay trai chỉ hai là được thì sao nào? Đàn ông thời nay ít có ai quan trọng chuyện có con trai nối dõi như hồi xưa lắm. Nói chung 2 vợ chồng bạn k ở chung với MC thì không đến nỗi như bạn lo sợ là MC sẽ xui ông ý bỏ bạn...hic...cũng còn tùy vào tình yêu của 2 người nữa, thiếu gì VC k có con mà vẫn ở với nhau đến già đấy thôi, như bạn của mình đây, lấy nhau 10 năm rồi mà cứ như VC son ý, dù biết bạn mình k sinh được nhưng họ vẫn yêu nhau thắm thiết và xác định sẽ ở như vậy cho đến già trên tinh thần tự nguyện từ 2 phía. Tóm lại là bạn k nên lo nghĩ nhiều, 2 bạn còn trẻ và mới cưới , chắc chắn mọi việc sẽ ổn, quan trong là giữ cho mình k bị ảnh hưởng nhiều từ người khác, để tránh bị áp lực ý mà. Chúc 2 bạn mau có tin vui
Ðề: Híc,Mẹ chồng và chuyện sinh em bé Sao lại cứ phụ thuộc vào MC chuyện có con? chuyện sinh con năm nào? con cái là lộc trời cho mà. VC mình thích đẻ thì đẻ, kg thích thì thôi? Cu lớn nhà mình năm nay 11 rồi mà mới chuẩn bị sinh cu em. MC mình nói là sẽ chăm lúc mình đẻ nhưng anh xã nói: Thôi ông bà có tuổi rồi, kệ tụi con tự lo được.(thằng anh cũng 2VC tự chăm rồi và nhừo hàng xóm). Vậy nên em cứ vui vẻ cho thoải mái tinh thần thì mới dể thụ thai
Ðề: Híc,Mẹ chồng và chuyện sinh em bé thoải mái đi bạn ơi, ngày xưa mình cũng thế, ít về quê thôi, tránh gặp mặt thì sẽ tránh bị hỏi mình ngày xưa mãi 7,8 tháng sau mới có bầu cơ!! các cụ cứ quen như ở quê, cưới xong là phải có bầu ngay...
Ðề: Híc,Mẹ chồng và chuyện sinh em bé Nói chung là kệ thôi bạn ơi, trước đây khi mình lấy chồng, mình đã ráo luôn là mình kế hoạch 5 năm lần thứ nhất. Kết quả là ai nói sau lưng là sao mình không biết, chứ cấm có hé môi trước mặt mình 1 tiếng về chuyện sao lại abc xyz. Họ hàng mà có nhắc đứa này đứa này cưới sau mà đã có con, là mình nói luôn, cháu còn biết có loại cưới chưa được 1 năm đã đẻ liền 2 đứa, cháu thì chịu. Thế là im. Sau khi chơi nhởn mấy năm, mình cũng sinh một thằng nhóc. Cứ nghĩ đến vụ mọi người nói sau lưng mình là tịt với điếc nọ kia, là mình lại không thể nhịn cười thầm. À không, cười khả ố hẳn hoi ấy chứ! Cười thiên hạ rỗi chuyện. Tóm lại con cái là phúc là lộc, và người sinh con là mình, nuôi nấng chăm sóc dạy dỗ cũng là mình, mình không đẻ con cho ai, hộ ai, vì ai cả. Nên bạn cứ mặc xác những gì mà bạn cho là áp lực này kia. Hãy sống thoải mái cho chính bản thân bạn trước đã.
Ðề: Híc,Mẹ chồng và chuyện sinh em bé Chuyện này chồng bạn phải nói rõ ràng với mẹ chồng. Ngày xưa mình yêu 5 năm mới quyết định cưới, cưới xong rồi thi đi học cao học 2 năm sau mới sinh con (29 tuổi). Mẹ chồng 10 năm nay chưa từng nặng lời với mình, chỉ duy nhất về chuyện giục cưới và một lần về vụ con cái. Cuối cùng đành phải chấp nhận là việc gì liên quan đến cuộc sống của hai vợ chồng mình thì hai vợ chồng mình tự quyết. Quan trọng nhất là hai vợ chồng bạn phải đồng lòng, trước sau như một trong việc liên quan đến các ông bà, vừa kiên quyết nhưng cũng phải khéo léo giải thích cho ông bà hiểu. Không để việc liên quan đến con cái ảnh hưởng đến tình cảm với ông bà, hay các việc khác. Và cuối cùng luôn nhớ mình là phận dâu con, việc này mới là việc đầu tiên và nhỏ xíu, không nên vì nó mà ảnh hưởng đến quan hệ của mình, chồng mình với gia đình chồng.
Ðề: Híc,Mẹ chồng và chuyện sinh em bé Em này đúng là mới lấy chồng có khác, nên nhiều khi vẫn ấm ức chuyện mẹ chồng. Thực ra, ông bà cũng già rồi, mong có cháu để "yên tâm lúc tuổi già". Tâm lý ai cũng thế thôi. Mình cũng k nên để bụng nhiều. Quan điểm của mình thế này: Việc ông bà hỏi đó là quyền của ông bà, nhưng còn thực hiện thì do 2 vợ chồng là chính. Lần sau bà hỏi, cứ giả lơ đi như không nghe thấy hoặc lảng sang chuyện khác. Bà hỏi mấy lần rồi chán, k muốn tiếp diễn đâu. Hoặc bảo xã bạn nói với bà rằng vc con mới cưới, muốn thư thả 1 thời gian để chuẩn bị tốt nhất cho việc sinh nở, mong bố mẹ đừng lo lắng quá. Số lượng con bao nhiêu, ấy là do vc bạn. Ông bà cũng k thể "thúc vào đ..ít" cho nó chui con ra được. Làm dâu thì còn nhiều chuyện "cười ra nước mắt" nữa bạn ạ, nên đừng để mọi thứ nặng nề.
Ðề: Híc,Mẹ chồng và chuyện sinh em bé Em cảm ơn các chị đã cho em lời khuyên! Từ sau vụ đó, em không gọi điện về cho mẹ chồng nữa, và than thở với chồng em chuyện này. Cũng may chồng em là người hiểu chuyện nên đã nói với MC là đừng hỏi em nữa, lúc nào có thì có không em bị áp lực. Rồi nói là em không gọi điện về nhà cũng vì sợ bị mẹ hỏi. thế nên từ hôm đến giờ tuy em chưa có bé nhưng cũng không bị hỏi nữa.