Chào các mn Tình hình là thế này các mn ạ. Mình có 1 ng bạn hiếm muộn hơn 10 năm rồi, gia đình chạy chữa đủ kiểu mà vẫn chưa có bé, nên giờ bạn mình muốn nhận đứa con để chăm lo cho bé, coi bé như con mình để có người bầu bạn. Bản thân mình cũng là người mẹ đã từng hiếm muộn nên mình thương và hiểu cho cảm giác của bạn mình, vậy nên muốn giúp 1 phần náo đó hộ bạn, càng nhiều người giúp bạn mình sẽ có cơ hội sớm nhận con hơn. Mong muốn của bạn và gia đình bạn mình như thế này các mn ạ. Bạn muốn tìm mẹ nào đang mang bầu bé Gái rùi, những mẹ vì lý do ko thể nuôi được muốn cho hẳn con. Bạn mình muốn khi vào viện để sinh bé, thì mẹ bé sẽ lấy tên bạn mình để đăng ký sinh, để bạn mình làm giấy khai sinh và đăng ký hộ khẩu, tên cho con luôn. Quá trình sinh nở gia đình Bạn mình sẽ chăm sóc mẹ bé và lo từ A-Z ạ... Trên danh nghĩa bạn mình sẽ là mẹ ruột của đứa trẻ sau khi mẹ bé xuất viện, và tuyệt đối ko có bất kỳ liên hệ lại sau này nữa ạ, nếu có duyên thì sau này lớn bé và mẹ ruột gặp nhau thì bé sẽ nhận lại mẹ ruột ạ. Nhà bạn mình hiếm người nên sẽ yêu thương và lo cho con 1 cuộc sống tốt nhất, đầy đủ nhất. Vậy nên các mn thông thái ở LCM có được thông tin thì giúp bạn mình để bạn sớm đón được con yêu về nhà nhé. Thank all
Hồi anh mình có vợ nhưng tới 3 năm chưa có em bé. Đi khám đủ nơi. Cũng làm IUI nhưng cug hk có. Khám bệnh viện hk có. Ai chỉ gì làm nấy. Uống đủ loại. Nhưng tình cờ được người bạn trước đó cũng kiếmmãi không có nhừng nhờ cách này mới có. Rồi chỉ cũng bày anh mình. Cuối cùng sau 1 tháng vậy mà trễ kinh. Dsi khám có thai. Giờ thì em bé dược 4 tháng rồi. Ghét lắm. Ngẫm lại chỉ tốn chưa đày 2 triệu mà anh í đã có con. Mừng giã man luôn.