Hiệu trưởng “bắt” giáo viên bỏ tiết đi... nhổ cỏ, phụ hồ

Thảo luận trong 'Tin tức' bởi Ngoc Lan, 3/9/2009.

  1. Ngoc Lan

    Ngoc Lan Thành viên tích cực

    Tham gia:
    29/9/2004
    Bài viết:
    673
    Đã được thích:
    179
    Điểm thành tích:
    83
    Tự ý điều giáo viên sang làm tạp vụ, bắt giáo viên phải bỏ tiết để đi nhổ cỏ, phụ hồ, trồng hoa... Đó là chuyện “thật như đùa” ở trường tiểu học Nhơn Ái 3, xã Nhơn Ái, huyện Phong Điền, TP Cần Thơ.

    Ngày 8/8/2009 vừa qua, trong cuộc họp Hội đồng sư phạm, ông Lê Tuấn Minh - Hiệu trưởng trường tiểu học Nhơn Ái 3 (thuộc xã Nhơn Ái, huyện Phong Điền, TP. Cần Thơ) bất ngờ phân công cho cô Trần Thị Tuyết Trinh (giáo viên dự trữ của trường, trình độ đại học) chuyển sang làm… tạp vụ, với nhiệm vụ quét văn phòng, lau chùi bàn ghế, rửa nhà vệ sinh, thu dọn cỏ rác trong trường…

    [​IMG]
    Trường tiểu học Nhơn Ái 3, nơi xảy ra sự việc (Ảnh: Phạm Tâm)

    Trước sự việc này, thầy Nguyễn Văn Sơn (nguyên Hiệu trưởng của trường) đã phản đối và cho rằng, cô Trinh có trình độ cử nhân, đã làm giáo viên gần 30 năm, nay bỗng dưng bỏ phấn bảng đi chùi nhà vệ sinh là lãng phí chất xám, thiếu tôn trọng nhân phẩm giáo viên.



    Tiếp xúc với chúng tôi, cô giáo Trinh nghẹn ngào nói: “Giáo viên góp sức lao động để làm sạch đẹp nhà trường là cần thiết, nhưng việc hiệu trưởng buộc tôi bỏ nghề để làm tạp vụ là cố ý hạ thấp uy tín của giáo viên trước con mắt học sinh. Đã có lúc tôi tính bỏ trường, bỏ lớp, nhưng gần 30 năm nay quen với phấn trắng, bảng đen rồi, đành chấp nhận làm mọi việc thầy hiệu trưởng giao, bởi tôi nghĩ cũng có ngày thầy hiệu trưởng sẽ nghĩ lại việc phân công tôi làm tạp là không đúng”.


    Bất bình trước việc làm không hợp lý của thầy hiệu trưởng, nhiều giáo viên trong trường đã phản ứng quyết liệt và yêu cầu họp hội đồng sư phạm.

    Cũng theo đơn thư của một số giáo viên gửi báo Dân trí, ngoài quyết định phân công công việc rất vô lý với cô giáo Trinh, thầy hiệu trưởng Minh còn có những quyết định vô lý khác như: Bắt giáo viên phải bỏ dạy giữa chừng để làm những việc khác như “phụ” các giáo viên khác lao động, dọn dẹp trường.



    Theo phản ánh của một số giáo viên, điển hình là trong hai ngày 24 và 28/8 trong lúc thầy Nguyễn Văn Diên (giáo viên dạy thể dục) có 3 tiết thể dục ở 3 lớp (gồm lớp 3A1, 3A2 và lớp 4A) thì thầy Minh “lệnh” cho thầy Diên bỏ tiết ra ngoài làm... phụ hồ.



    Tương tự, ngày 25/8 trong lúc thầy Nguyễn Văn Nghiệp (giáo viên dậy âm nhạc) cũng đang có tiết ở 3 lớp (gồm lớp 3A1, 3A2 và 4A) nhưng thầy Nghiệp cũng không thể đứng lớp vì bị “điều” đi phụ các giáo viên khác nhổ cỏ trong sân trường.

    [​IMG]
    Thầy hiệu trưởng Lê Tuấn Minh (Ảnh: Phạm Tâm)

    Tại buổi tiếp xúc với Dân trí, Hiệu trưởng Lê Tuấn Minh khẳng định không “ép” cô Trinh làm tạp vụ cũng như không hề ép một số giáo viên bỏ tiết dạy để đi phụ hồ hay nhổ cỏ. Đó là do giáo viên “tự nguyện” làm. Nhưng khi có mặt những thầy cô giáo bị buộc làm những việc trái với nghề sư phạm, Hiệu trưởng Lê Tuấn Minh thừa nhận có ép buộc.

    Trao đổi về sự việc này, Trưởng phòng giáo dục huyện Phong Điền Nguyễn Thanh Cường cho biết: “Năm học 2009 - 2010, thầy Lê Tuấn Minh được điều về làm Hiệu trưởng trường tiểu học Nhơn Ái 3 thuộc xã Nhơn Ái, trước đó thầy Minh là Phó Hiệu trưởng trường tiểu học thị trấn Phong Điền 2. Tôi rất bất ngờ khi nghe sự việc này lại xảy ra với một hiệu trưởng vừa mới được đề bạt. Chúng tôi sẽ cho kiểm tra. Nếu đúng sự thật, thì sẽ xử lý nghiêm. Vì đó là việc làm sai quy chế ngành”.



    Phạm Tâm - Dân Trí
     

    Xem thêm các chủ đề tạo bởi Ngoc Lan
    Đang tải...


  2. contau

    contau Thành viên tập sự

    Tham gia:
    7/10/2008
    Bài viết:
    19
    Đã được thích:
    4
    Điểm thành tích:
    3
    Ai ký cái quyết định bổ nhiệm hiệu ông trưởng này nhỉ? Hay cũng cỡ ông này trở lên?!
     
  3. me cua mit

    me cua mit Bắt đầu nổi tiếng

    Tham gia:
    25/3/2008
    Bài viết:
    2,139
    Đã được thích:
    547
    Điểm thành tích:
    823
    Mình thấy chả có gì lạ cả, có hiệu trưởng đang trong giờ học đi ngang qua lớp thấy giáo viên và học sinh k chào mình còn bắt giáo viên đến tận nhà xin lỗi cơ.
    Đấy là bậc tiểu học, còn ngành mần non thì giờ ăn trưa các cô người mang thức ăn, người mang khăn lạnh vào cho cô hiệu trg lau mặt. Dạ vâng, tâu bẩm chán chê cô mới đụng đũa cho. Có lẽ vua chúa ngày xưa cũng chẳng sướng bằng cái cô hiệu trường trong ngõ chợ này.
    Mà có xa xôi gì đâu ngay tại đất thủ đô ngàn năm văn hiến nhé.
    Các thầy các cô đã biên chế nhà nước bị kỷ luật rồi muốn đuổi hả? Đi lên phòng, lên ban to hơn nhé. Miễn là khuất mắt các phương tiện truyền thông đại chúng là được.
     
  4. ♥Me Quan Tham♥

    ♥Me Quan Tham♥ Ta mê Quan Tham

    Tham gia:
    19/4/2009
    Bài viết:
    2,484
    Đã được thích:
    1,259
    Điểm thành tích:
    913
    Trông mặt mà bắt hình dong..
    Chương trình tối kiến của lão cũng đen thui mù mịt y như bộ mặt của lão í..
    Không hiểu ai đề xuất cho lão làm hiệu trưởng hay ở cái xứ khỉ ho cò gáy thì thằng chột làm vua..không có chóa nên bắt mièo xơi...
    Biết đâu cái ngu của mình chả thấy rùi dương dương cho là ta vừa có 1 phát mình vĩ đại.. là Archimedes tái thế hay 1 kẻ đốt đền thế kỷ 21...
    Hị hị..Khinh loại này quá đi !
    Thời bao cấp mới sau 75 thì CNV phải đi trồng cây..đào ao thả cá...lúc í còn nhỏ không nhớ, nhưng do cụ nhà làm việc cho nhà nước nên nhớ như thía..
    Năm nay thế kỷ 21 rùi mà đầu của lão vẫn không tiến hóa nổi !
    Nhãm !
     
    Sửa lần cuối: 5/9/2009

Chia sẻ trang này