Hình ảnh gây sốc cộng đồng mạng mấy ngày qua

Thảo luận trong 'Tin tức' bởi philaomientrung1, 25/3/2015.

  1. philaomientrung1

    philaomientrung1 Sống một lần trọn đam mê

    Tham gia:
    14/10/2014
    Bài viết:
    309
    Đã được thích:
    129
    Điểm thành tích:
    43
    Thầy giáo 64 tuổi trốn viện lên giảng đường
    Hình ảnh người thầy mặc áo bệnh nhân đứng trên bục giảng vừa được Nguyễn Xuân Chiến (sinh viên lớp Kỹ thuật Cơ khí 5 - khoá 56, ĐH Bách khoa Hà Nội) đưa lên mạng xã hội. Chiến viết: Tôi chưa thấy người thầy nào như thế từ khi còn đi học mẫu giáo. Người thầy ấy vẫn mặc quần áo bệnh nhân, đi dép trong viện lên lớp. Giọng thầy còn run run chưa khoẻ, mặt thì nhợt nhạt, từ bệnh viện về trường rồi leo lên tầng 5 để dạy chúng tôi. Tự dưng cảm thấy hổ thẹn với thầy, với mình".

    Hai bức ảnh Chiến chụp thầy giáo sau đó được đăng lại ở diễn đàn của sinh viên Bách khoa, nhận được 6.000 like, hàng trăm lượt bình luận. Nhiều sinh viên nhận ra thầy Bùi Quý Lực (64 tuổi) ở Bộ môn Máy và ma sát thuộc Viện cơ khí. Cảm phục thầy, có bạn viết: "Người thầy đúng nghĩa là người thầy tận tâm nhất. Mong thầy sớm khoẻ lại".

    [​IMG]
    Thầy Lực trốn viện về thẳng giảng đường để dạy sinh viên buổi học cuối, trước khi các em thi học kỳ. Ảnh: Xuân Chiến.

    Chiến kể, bình thường, những giờ học của thầy Lực rất vui và sôi động vì thầy vui tính, lại giảng bài rất kỹ. Gần đây, do thầy bị ốm phải vào viện nên môn Phương pháp gia công cad/cam có người dạy thay. Ngày 19/3, khi đang đứng ở hành lang của lớp học nhìn xuống sân trường, Chiến giật mình khi thấy thầy mặc áo bệnh nhân được một giảng viên trẻ dìu đi.

    "Rồi thầy bước vào lớp ở tầng 5 mà không hề báo trước. Thầy bảo thầy lo chúng em không biết cách học, cách ôn bài để thi cuối kì nên thầy lên lớp. Rồi thầy say sưa giảng dù gương mặt vẫn còn rất mệt mỏi", Chiến cho hay.

    Buổi học đã diễn ra trong không khí đặc biệt, bởi ai cũng xúc động và cảm phục thầy. Chiến và các bạn chăm chú học hơn, luôn trả lời "chúng em hiểu rồi ạ", bởi họ mong muốn thầy có thể kết thúc bài giảng sớm, trở về bệnh viện điều trị.

    "Hôm qua em gọi điện hỏi thăm, dù đã được xuất viện nhưng giọng thầy vẫn còn khó nhọc. Thầy dặn dò em những phần cần tập trung ôn tập để thi học kỳ đạt kết quả tốt. Em nghẹn lại không nói được gì, chỉ biết cảm ơn thầy", Chiến nói.

    [​IMG]
    Thầy leo bộ lên tầng 5 để dạy, nhờ một giảng viên trẻ dìu đi. Ảnh: Xuân Chiến.

    Chia sẻ với VnExpress, thầy Bùi Quý Lực cho rằng việc mặc quần áo bệnh nhân lên giảng đường là bất đắc dĩ, không đúng với phong cách của người thầy nhưng ông chấp nhận vì bác sĩ chưa cho ra viện. "Tôi bị nhồi máu não phải điều trị nên nhờ đồng nghiệp lên lớp. Nhưng sinh viên sắp thi cuối kỳ rồi, một số câu hỏi cần phải giải đáp trực tiếp cho các em. Tôi định khi ra viện sẽ dạy nhưng chờ đến lúc đó thì các em đã nghỉ ôn thi. Đành trốn viện về trường", thầy Lực nói.

    Từ bệnh viện về thẳng ĐH Bách khoa, thầy nhờ một đồng nghiệp đi cùng để cầm giúp dụng cụ giảng dạy. Với 40 năm công tác ở khoa Cơ khí, dù về hưu nhưng thầy Lực vẫn được mời giảng. Ông nói, phải nằm viện lần này là trường hợp bất khả kháng, nếu không đủ sức khỏe sẽ không nhận dạy.

    "Sinh viên Bách khoa phải học tập vất vả, nếu không cẩn thận rất dễ bị trượt. Vì vậy, nếu còn có thể hỗ trợ được các em, tôi vẫn cố hết sức", thầy tâm sự.

    PGS Hoàng Minh Sơn, Hiệu phó ĐH Bách Khoa Hà Nội cho biết đã rất xúc động khi nhìn thấy hình ảnh thầy Lực lên lớp với bộ quần áo bệnh nhân. "Việc làm của thầy rất đáng quý. Và điều quý báu nhất ĐH Bách khoa Hà Nội có được chính là đội ngũ giảng viên như thầy, có chuyên môn giỏi, nghiêm túc, tận tình, trách nhiệm với sinh viên", ông Sơn nói.

    Hoàng Thùy
    http://vnexpress.net/tin-tuc/giao-duc/thay-giao-64-tuoi-tron-vien-len-giang-duong-3161999.html

     

    Xem thêm các chủ đề tạo bởi philaomientrung1
    Đang tải...


  2. cây tầm gửi

    cây tầm gửi Thành viên kỳ cựu

    Tham gia:
    4/2/2012
    Bài viết:
    6,362
    Đã được thích:
    1,103
    Điểm thành tích:
    823
    đọc mà cảm động ghê........chưa vô mục này bao giờ à ;)
     
  3. webmaster

    webmaster Stay hungry. Stay foolish

    Tham gia:
    16/12/2006
    Bài viết:
    13,288
    Đã được thích:
    35,263
    Điểm thành tích:
    6,063
    Một người thầy thật yêu nghề, yêu trò. Thật đáng khâm phục. Mong sao thầy sớm khoẻ mạnh.
     
    philaomientrung1 thích bài này.
  4. me iu nghé

    me iu nghé

    Tham gia:
    26/2/2015
    Bài viết:
    15,061
    Đã được thích:
    2,335
    Điểm thành tích:
    913
    cảm động quá!Người thầy đúng nghĩa là người thầy tận tâm nhất. Mong thầy sớm khoẻ lại".
     
  5. bocau1208

    bocau1208 Thành viên kỳ cựu

    Tham gia:
    18/9/2014
    Bài viết:
    8,884
    Đã được thích:
    1,180
    Điểm thành tích:
    773
    Buổi học đã diễn ra trong không khí đặc biệt, bởi ai cũng xúc động và cảm phục thầy.
     
  6. mehoatrau0510

    mehoatrau0510

    Tham gia:
    23/3/2015
    Bài viết:
    11,765
    Đã được thích:
    1,708
    Điểm thành tích:
    913
    một người thầy tận tâm.
     
  7. putin's mother

    putin's mother Bắt đầu nổi tiếng

    Tham gia:
    18/3/2012
    Bài viết:
    3,421
    Đã được thích:
    775
    Điểm thành tích:
    773
    ôi thầy ơi, thầy đúng là người cha thứ 2 của học sinh..ước gì con em về sau đi học được gặp 1 giáo viên tâm huyết,trách nhiệm và lo nghĩ cho học sinh như thầy..chúc thầy sớm khỏe ah..
     
  8. Kenkunkon

    Kenkunkon Thành viên tích cực

    Tham gia:
    17/3/2014
    Bài viết:
    642
    Đã được thích:
    90
    Điểm thành tích:
    28
    Một người thầy đúng nghĩa là thầy, thật cảm phục, giờ khó có nhiều người thầy như thế lắm. chúc thầy mau khỏi bệnh.
     
  9. doquyen123

    doquyen123 Thành viên sắp chính thức

    Tham gia:
    12/12/2014
    Bài viết:
    110
    Đã được thích:
    15
    Điểm thành tích:
    18
    thầy ấy yêu nghề quá, hiếm hoi lắm trong thời buổi bây giờ tìm được những người thầy như thế :)
     
  10. bupbebangbong

    bupbebangbong Thành viên nổi tiếng

    Tham gia:
    9/10/2009
    Bài viết:
    5,012
    Đã được thích:
    476
    Điểm thành tích:
    173
    Đúng nghĩa làm thầy, một người thầy tận tâm
     
  11. me-cubi

    me-cubi

    Tham gia:
    16/3/2011
    Bài viết:
    19,737
    Đã được thích:
    2,871
    Điểm thành tích:
    913
    người thầy nhân dân.
     
  12. September Silk

    September Silk Áo Dài Quê Hương 12 Xuân Diệu

    Tham gia:
    7/12/2014
    Bài viết:
    1,121
    Đã được thích:
    160
    Điểm thành tích:
    103
    Ước gì có nhiều người như thầy... Thầy ơi, con xin mong mọi sự tốt đẹp nhất sẽ đến với Thầy!!!
     

Chia sẻ trang này