Em có một cô bạn thân, lúc chưa kết hôn là 1m6 - 45kg hoạt bát vui vẻ , sau khi lấy chồng và mang thai thì được 55kg, sinh (sinh mổ) xong còn khoảng 51 52kg gì đó. Nay em bé được hơn 1 tuổi , nhưng càng ngày bạn em càng sút kg chính xác là héo mòn chi con 39kg người gầy trơ. Mọi chuyện bắt đầu từ khi cô ấy mang thai, bắt quả tang chồng ngoại tình, cô ấy bỏ về nhà mẹ đẻ đến khi em bé được 4 tháng tuổi mới làm lành và về lại nhà chồng. Hai vợ chồng ở chung với bố mẹ chồng, bố mẹ chồng không đối xử tệ bạc với cố ấy thậm chí là rất tốt thương yêu chiều chuộng tiền bạc,đồ dùng không thiếu gì , nhưng lại hay chửi mắng (đặc biệt là bố chồng say vào lại chửi) và không cho đi làm. Gặp thêm chồng lai hay lăng nhăng nữa, sau khi về lại nhà chồng cô ấy có triệu chứng quên trước, quên sau, ăn rất nhiều nhưng sụt kg liên tục, hay bị vui buồn bất chợt. Có lần còn gào thét và đòi tự tử khi bị kích động. Em không biết đó có phải là trầm cảm không, chính cô ấy cung nhận thấy mình có vấn đề nhưng khi em khuyên cô ấy đi tư vấn tâm lý hoặc đi khám bệnh thử thì cô ấy nhất quyết không chịu. Em cũng không biết nên phải làm như thế để giúp bạn mình, nhờ sự giúp đỡ của các mẹ
Ðề: Hính như là trầm cảm sau sinh, xin các mẹ vào giúp đỡ ạ Bố mẹ chồng chiều chuộng về tiền bạc nhưng lại hay mắng chửi? Nhà này chắc là nhà giàu mà lại đồng bóng à. Lại còn k được đi làm thì đúng là bị trầm cảm rồi chị ạ. Nếu như có thể thì khuyên chị ấy về nhà mẹ đẻ 1 thời gian đi chị ơi. Tâm trạng như thế mà ở nhà chồng thì khó chịu mình mà nhà chồng cũng k thích đâu
Ðề: Hính như là trầm cảm sau sinh, xin các mẹ vào giúp đỡ ạ cái này có thể cô ấy bị ức chế tấm lý bạn ak,, lâu ngày thành ra như thế,, sau sinh đã bị stress rồi lại thêm chuyện chồng lăng nhăng nữa,, bố chồng thì hay chửi bới,, bạn ý nên đi chuyên gia tâm lý xem sao,, nếu cứ để thế có thể tình trạng sẽ năng thêm đấy
Ðề: Hính như là trầm cảm sau sinh, xin các mẹ vào giúp đỡ ạ mình cũng nghĩ bạn của bạn bị ức chế tâm lý rồi nếu cứ tiếp tục thế sẽ dẫn đến trầm cảm nặng ấy chứ, sau khi sinh thì người vợ rất cần người chồng chăm sóc chia sẻ các gánh nặng trong việc chăm con nhưng ở đây chồng thì ngoại tình, cha mẹ chồng tuy tốt nhưng có xu hướng coi bạn ấy như búp bê trong tủ kính, không cho đi làm ít tiếp xúc nữa nên càng cảm thấy khó chịu.tốt nhất nên khuyên bạn ấy khám bác sĩ tư vấn để giải tỏa tâm lý không cũng có thể về ngoại để tâm trạng thoải mái hơn
Ðề: Hính như là trầm cảm sau sinh, xin các mẹ vào giúp đỡ ạ khổ ghê, những người bị triệu chứng tâm lý lại càng k muốn người khác nói mình bị bệnh, rồi lại trốn tránh bệnh của mình nữa chứ.... Đừng nhắc nhiều vấn đề này với bạn ấy, có nói thì nói tế nhị thôi, k là bạn ấy sẽ càng khó chịu thêm đấy
Ðề: Hính như là trầm cảm sau sinh, xin các mẹ vào giúp đỡ ạ đó là do bạn ấy suy ngĩ nhiều quá nên vậy đó bạn.bạn hãy đông viên cho bạn mình nhiều hơn .ban ấy k chịu đi bs thì mình sẽ là bs tâm lý giúp cho ban mình cũng tốt mà bạn
Ðề: Hính như là trầm cảm sau sinh, xin các mẹ vào giúp đỡ ạ Dạ xin cảm ơn mọi người đã tư vấn ạ, em cũng khuyên bạn ấy về nhà mẹ đẻ , nhưng khi cô ấy về vài hồm lại bị nhà mẹ đẻ bắt về nhà chồng.
Ðề: Hính như là trầm cảm sau sinh, xin các mẹ vào giúp đỡ ạ Đúng là có rất nhiều vấn đề gặp phải sau sinh, mong rằng bạn chị sớm tìm được hướng giải quyết thích hợp.
Ðề: Hính như là trầm cảm sau sinh, xin các mẹ vào giúp đỡ ạ Ôi mình ở nhà lúc chăm con đã thấy phát rồ rồi lại còn o cho đi làm thì chết vì buồn thôi,tốt nhất khuyên bạn của mình đi khám bs âm lý chứ để nặng quá thì o hay đâu
Ðề: Hính như là trầm cảm sau sinh, xin các mẹ vào giúp đỡ ạ trong thời gian mang thai và sau sinh do cô ấy gặp phải nhiều chuyện buồn chắc ko giải tảo đc , stress nặng lên mới thế, khổ thân kiếp phụ nữ
Ðề: Hính như là trầm cảm sau sinh, xin các mẹ vào giúp đỡ ạ mẹ bé nên tham gia các hoạt động của cộng đồng, như các sinh hoạt văn nghệ đi tập thể dục nhóm các bài tập dưỡng sinh xem sao
Ðề: Hính như là trầm cảm sau sinh, xin các mẹ vào giúp đỡ ạ cảm ơn bạn nhiều chuc ban ngày tốt lành ^^
Ðề: Hính như là trầm cảm sau sinh, xin các mẹ vào giúp đỡ ạ có lẽ nên khuyên cô bạn của mn đến gặp bác sĩ tâm lý, có bệnh thì phải chữa thôi.