Hình như mình bị vô duyên bán hàng online thì phải các mẹ ạ. Cứ mở bán gì online cái gì là y rằng phá sản. Mình nhớ hồi xưa thử bán giò nhà Dì ruột mình, bị sếp bắt gặp cấm bán vậy là phá sản. Giờ bán quần áo lót dù giá gần như thấp nhất diễn đàn vẫn chẳng ai quan tâm. Có phải mình vô duyên với bán hàng online ko nhỉ???? Các mẹ kd trên diễn đàn cho mình xin ít kỉ niệm những ngày đầu bán hàng của các với ạ
MN BIẾT CHIA SẺ NHƯ THẾ NÀY TRÊN DIỄN ĐÀN THÌ KO PHẢI VÔ DUYÊN NỮA ĐÂU NHÉ, BÁN HÀNG PHẢI CÓ ĐAM MÊ VÀ TRAO GỬI DC NIỀM TIN CỦA MÌNH CHO KH THÌ SẼ BÁN DC THÔI HI2 CỐ LÊN
Mn chịu khó đi giao lưu với các nhà khác nữa đi, mình thấy số bài của mn hơi ít, nên có thể chữ ký lưu lại cũng hơi ít, có thể vì thế ít người biết nên không ghé top mn.
hê hê còn ẻm vô duyên nữa đây, bắt tay an ủi cái nào. Giờ e đang bầu bí, để tết xong ủng hộ c nhá. Nhớ kêu e kẻo e lại tìm c mệt hơi
Kiên trì mn ạ. Cứ phải có niềm tin và sự đam mê theo đuổi, cố gắng tạo niềm tin cho khách hàng. Rồi khách hàng cũng sẽ đến với mình thôi!
Không có khái niệm vô duyên trong kinh doanh, chỉ có đúng hoặc ta đã làm sai điều gì đó. Marketing kém, giá thấp là một trong những điều vô duyên đó bạn. Tất nhiên điều này trước mắt thì không sao, nhưng nếu không bán được hàng thì bạn không đủ để duy trì những phát sinh tối thiểu nữa đâu!
hihi, bà chị cố lên, nếu nói như chị thì tất cả chị e văn phòng chúng ta vô duyên hết rồi, ý của e là k phải ai cũng ngày nào cũng đắt khách, cũng có đơn hàng nhé, hehe, e có khi móm cả tuần, có khi ngày từ 3-5-8 đơn hàng buồn có vui có ạ hàng hóa lúc nhanh lúc chậm mình cứ chăm chỉ, chuẩn chỉnh hàng hóa khách sẽ tìm đến thôi ạ e chúc c sẽ có nhiều đơn hàng trong tháng 7 này nhé
Mn ơi chia sẻ thật lòng ở những top mình muốn, mình thích là được mà mn. Mn ngày tham gia thì rõ lâu, mà "buôn" thế này thì hơi ít mn ah.
Hihi, cũng chưa lâu lắm mn ạ. Mới có 4 năm thôi. Mình hay đọc về mục tiết kiệm, và chăm con, nhưng chỉ đọc để lấy kn, chứ cũng ít chia sẻ vì thực sự có nhiều mẹ cũng có hoàn cảnh giống mình.
Chị nhận việc cty về nhà làm, chứ ko ngồi vp. Lương ít hơn nhưng vì nhà chị có em bé chưa đi lớp đx, gửi trẻ thì bé quá. Mà thuê gv đc 1 tg thì lương đi làm ko đủ trả nên cố 1 tg như này đã em ạ
Chắc mn làm kế toán ạ? Hic, nhiều khi con nhỏ khó nói mạnh, nhà mình cũng thế, muốn tập trung vào làm kinh tế mà lúc nào cũng lo lơm lớp bà về, không ai trông con. Hic hic. Con nhà mn được mấy tuổi rồi?
Thế cũng được rùi ạ, chứ thuê giúp việc tốn kém lắm. Mặt hàng nhà chị cũng có nguồn khách hàng lớn nên mình cứ kiên trì đi giao lưu. Bán cả trên face cá nhân, fanpage, hội nhóm nữa. E cũng đang buồn, ko biết tương lai thế nào. Thôi cứ yên ổn hôm nay đã, chưa nói trước được ngày mai như nào
Trước em bán giày công sở nữ đó mẹ nó ạ. Kiếm được nguồn hàng chất lượng xong bán. Hồi đầu cũng chưa có nhiều mối lắm nên toàn bán Online, giày đẹp mà chất lượng tốt nên anh em bạn bè ủng hộ. Sau đấy mẹ nó chịu khó đăng tin quảng cáo ấy, hoặc dùng các dịch vụ quảng cáo của gg, fb, hiệu quả cực kì luôn. Em cũng học qua truyền thông nữa nên buôn bán cứ gọi là ầm ầm ấy :3