Hôm mình thuê anh shipper đi ship hàng Thấy anh ấy buồn tỉu nghỉu, hỏi ra mới biết anh ấy nhận đơn hàng với mức phí cao và tiền ứng gần 1,5 triệu. Đến địa chỉ giao hàng thì gọi cho khách ko được, địa chỉ ghi thì ko có ai ở đấy. Gọi ngược lại cho người thuê ship hàng thì điện thoại tò tí te Cả ngày trời ko liên lạc được, mở bịch hàng ra là 1 cái áo hơn 100k và 1 cái váy khoảng 200k gì đấy. Đành ôm đồ về với giá trị bằng 1/10 tiền ứng. Các bạn shipper đã vất vả giúp mọi người luân chuyển hàng vậy mà vẫn có kẻ nuốt mồ hôi và công sức của công việc ấy. Lên án.
sặc lần trước rảnh rỗi tối e đang định ship hàng kiếm thêm hehe cơ mà bảo ứng tiền trước nhiều mặt hàng lên đến mấy triệu bạc vừa k có tiền vừa rủi ro như a ship ở trên nên thoai ở nhà ăn chơi nhảy múa cho lành ạ
Thật là thất đức quá, shipper chạy 1 đơn hàng có đc bn tiền đâu.. Ăn tiền khó nhọc của người ta rồi hậu vận sẽ thấy....
Nghề ship mà gặp mấy người này chắc bỏ nghề , mình cũng là người thường xuyên thuê ship, trước mình kiêm luôn ship lên mình hiểu nỗi vất vả đó, được mấy chục bạc có khi thủng xă, xe hỏng còn lỗ vốn ấy chứ, thất đức thật.
Mình cũng đọc được mấy bài kiểu các bạn ship bị lừa thế này rồi. Thế nên các bạn ship mà cần ứng tiền nhiều nhiều thì nên chú ý, nhất là khi nhận hàng ở mấy toà nhà hoặc không nhận hàng tại nhà riêng, cửa hàng, vì họ lừa đảo thì họ sẽ thường hẹn ở 1 địa chỉ nào đó không rõ ràng.
Bọn thất đức, người ta đi làm bằng mồ hôi nước mắt mà lại lỡ lừa người ta, của thiên thì trả địa thôi ko giàu được bằng tiền lừa đảo đâu
hic, nhiều hôm nhờ các bạn shipper nóng nực chạy ra đường thấy ái ngại, mặc dù m trả tiền họ. Thế sao mà nhiều ng quá đáng thế nhỉ
Đây là bọn chuyên lừa đảo rồi. Chứ ko phải mới có ý định làm thế, mình còn từng bị bọn giả cán bộ phường đến phát bột thông cống rồi mất toi 300k cho bọn chúng
ôi, mây cái vụ ship với shop bị lừa cũng ngang ngửa nhau mn ạ, mn tham gia mấy hội ship tìm người trên face thì biết,, nhiều mánh lừa ko thể tin nổi ý
Trước thi thoảng em cũng hay nhận ship hộ. Cứ thấy tiền ứng mà lớn em cũng e ngại lắm luôn, chỉ sợ bị lừa, nhưng được cái may là chưa bị bao giờ. Nói chung các bố các mẹ mà có nhận ship thì nên cẩn thận hơn
Xã hội này nó thế.. đầy ng vô lương tâm..thôi thì m cứ cố sống tử tế để xh bớt đi 1 cái chấm tiêu cực.Còn b ship thì có thêm kinh nghiệm cho bản thân.