Các Mẹ nào ở HN chắc cũng bít mưa to lại còn có sét nữa chứ, ghê. Em đang ngồi làm cái dầm một cái giật hết cả mình. À một kinh nghiệm là nếu trời mưa các mẹ đi ngoài đường thì tắt máy điện thoại đi nhé không là sét hỏi thăm ạ
Ðề: HN Mưa To Quá !!!! phải tắt điện thoại ạ? e tưởng là chỉ cần k gọi điện trong lúc trời mưa thôi chứ ạ e cũng vừa gặp trận mưa to đùng đoang, khiếp, cay hết cả mặt, nhưng may là giờ tạnh rồi
Ðề: HN Mưa To Quá !!!! Em không nghe thấy ông sấm naò, hí hí, mưa cho mát cũng được, nhưng hi vọng là lcus về trời sẽ tạnh,
Ðề: HN Mưa To Quá !!!! Mà mưa suốt thế này chỉ khổ nhất những người cận như em, huhu! Mưa táp hết vào kính, mờ tịt, lúc nào mưa to quá thì toàn phải dừng lại chờ ngớt thôi, vì kính mờ quá ko đi nổi.
Ðề: HN Mưa To Quá !!!! Hehe! Mẹ này có hài hước thật ý, nhưng đi đường trời mưa mà có sầm chớp thì cứ cẩn thận các mẹ ạ
Ðề: HN Mưa To Quá !!!! Bữa trước em đi chơi thế là trời mưa hắt hết vào mắt không nhìn thấy gì cũng may là không đâm vào ô tô
Ðề: HN Mưa To Quá !!!! Mua cũng có nhiều điều thú vị mà mẹ nó. Mưa là buồn nhưng đôi khi cũng là sự lãng mạng với những đôi tình nhân.
Ðề: HN Mưa To Quá !!!! Em lại chưa bao giờ thấy nó lãng mạn mới đau chứ >"< hihihi. Em đi trời rất nắng còn hơn là đi trong mưa
Ðề: HN Mưa To Quá !!!! Mẹ này cùng chung ý kiến với em. Đôi lúc em cũng thik mưa. Đi chơi dưới trời mưa có cái thú riêng . Hi hi Hiện tại là 17h15, em ở Yên Hòa, trời quang mây tạnh, rất mát mẻ nhé. Về thôiiiiiiiiiiiiiiiiiii
Ðề: HN Mưa To Quá !!!! Hehe. Trời mưa mà ngồi nhâm nhi ly cafe ngồi cạnh người yêu thì vui chị nhở, nhưng ngược lại thì thê thảm lém
Ðề: HN Mưa To Quá !!!! Zời mưa em chỉ thèm ăn =)). Đi vs ng iu cũng đi ăn zời mưa thik hơn =)). ăn no mới cafe dc chứ
Ðề: HN Mưa To Quá !!!! Em laij nhớ bài thơ bất hủ của đứa bạn . . Đại để là thế này..! . . . . Mưa.......... . . Mưa . . Lại Mưa . . Thôi đi ngủ..........!