c chẳng thích đâu, đang có bầu nên giữ, c chị k muốn c đi làm, bầu bé trai mà , nhỡ kế hoạch, thế mà trời lại cho thằng cu, hì, sáng sớm bé nhà c cũng đi học, chuẩn bị quần áo, mũ nón, khăn tất mà vẫn sợ con lạnh vs cái thời tiết này
lạnh như này sao chị ko cho bé ở nhà luôn với chị. chị may thế, e cũng muốn đứa sau là con zai, đứa đầu con gái rồi. Bố nó cứ bảo con nào mà chẳng đc. Nhưng tâm lý chung rồi, có nếp có tẻ vẫn hơn chị nhỉ. Chúc mừng chị nhé. E làm ở đây xin nghỉ khó lắm, trừ khi ốm vật vã ko đi được ý,
c cũng nghĩ bé này là gái, nhỡ mà, nên k tính toán gì, 2 vợ chồng định là sinh 3 đứa, con nào cũng đc, nhưng đứa thứ 3 sẽ tính, nếu đc trai thì tốt, còn k thì cũng k sao, nhưng lại đc bé trai nên cũng vui, thế này thì đứa thứ 3 chị thoải mái hơn, sao cũng được, hì, c cũng muốn bé ở nhà lắm nhưng mà chị mới có nên rất mệt, cho con ở nhà lại k chăm được, chồng c thì chỉ đưa con đi học thôi chứ cũng k có nhà nên đành cho bé đi học.
Nhà mình lạnh quá nên 3 đứa lớn với 1 đứa ẵm ngửa ở nhà, bà ngoại với mình đánh vật, kiểu này đến hết tuần thì ặc ặc
eo mẹ nó sướng nhỉ. đúng là đang có cục giống có khác c chiều hết mức hii. tớ cũng có 2 đứa rồi con lớn cũng con gái. thu2 cung ku em quả thực khác thật ko phải chồng mà cả gd chồng thay cũng khác.
khổ thân 2 mẹ con lạnh nên các con cung hay ốm. trôm vía nhà tớ 2 đứa ốm ko bao giờ quấy khóc bắt bế cả. chỉ đòi mằn mình. mình còn sợ ý nó cứ nằm im sợ lắm ý. và ăn hay bi trớ ghét lắm ý.