Chào cả nhà! hành trình tìm kiếm vợ là một hành trình rất quan trọng! nên năm nay mình tiếp tục tìm kiếm một nửa của mình, đây là thông tin về bản thân của mình: Sơ lược về bản thân Nam giới 37 tuổi, quê quán ở một thành phố sát Hà Nội. Tốt nghiệp ĐH CNTT, công việc hiện tại là Trưởng phòng chuyên môn tại Hội sở chính một Ngân hàng TMCP tại HN. Là người có tinh thần cầu tiến, ham học hỏi, nhưng không thuộc tuýp người mải mê công danh. Thu nhập ổn định, ngoài công việc chính cũng có thêm nguồn thu nhập tay trái khác. Tự lập, tự lực về tài chính, có nhà chung cư riêng tại HN, đã có thể mua và nuôi được 4 bánh nhưng vẫn thích đi xe buýt đi làm. Là người giản dị điềm đạm, không theo đuổi những cái bề ngoài bề nổi, sống nội tâm, suy nghĩ hướng thiện,thích đọc sách, chơi với trẻ nhỏ. Mong muốn nửa kia Mình đã từng đã ly hôn 7 năm trước đây, có một bé gái ở với mẹ. Vì đã một lần đổ vỡ nên mình rất trân quý hạnh phúc gia đình. Mong muốn tìm một nửa là người có thời gian dành cho gia đình, thật thà, sống chan hòa với mọi người. * Các bạn đừng ngần ngại gửi tin nhắn vào hộp thư của mình, hoặc cứ comment ở đây mình sẽ phản hồi. Xin cảm ơn cả nhà đã đọc tin này.
Mình có cô em gái sinh 88, công việc ổn định ở Hà Nôi, tính tình cởi mở, thân thiện, ngoại hình ưa nhìn. Nói chung là rất ổn. Bạn có thể cho mình zalo để 2 người làm quen, hợp thì có cơ hội tiên xa hơn
Em có 1 chị gái sinh năm 84, cao 1m56 nặng chắc 55kg, làm kế toán công ty nhà nước, chắc mải làm mải ăn để quên mất tuổi thanh xuân , nhà ở Khuất duy tiến. Nếu anh nhiệt tình thì có thể làm quen chị nhá
Duyên là do trời định 1 phần...Còn phần còn lại chủ yếu do bản thân, tính cách mỗi người hợp hay không..