E bực mình quá các mẹ ơiiii ! Chả là e vừa phải vào trong Nam, đưa con vào chơi vs ông bà ngoại tầm 1 tháng. Nhg vẫn cố gắng nhận OD để nhờ bạn e giao hàng cho khách. Tất nhiên là e BẮT BUỘC phải tính phí ship xăng xe cho bạn e, nói thật mỗi lần nó ship hộ tiền ship cũng chỉ tầm 20k mà phải đi từ nhà nó qua nhà e rồi đến chỗ ship e cũng thấy ngại ah.. Hnay có b ở Chân cầm OD hàng, 275k, e tính 20k ship là 295, b ấy đồng ý, hẹn e ship trước 5r~ chiều. Bạn e đi học đến 12h30 mới về đến nhà, ăn uống ngủ nghỉ đến 3h e đã gọi sag nhà e lấy hàng rồi đi ship. Lúc í nó đang ngủ, bị e gọi dậy thì kêu trời lên làm e ngại chết đi đc. ship đến nơi thì 4r~, gọi chờ 20p con kia k nghe máy, nt cũng k rep, e gọi biết bn cuộc đt cũng...bặt vô âm tín ! Thế là con bé đành lóc cóc phi về :< khoảng hơn 5r~ e gọi lại thì con kia ấn tắt máy k nghe. Rồi e nt bảo Lúc nãy m đến gọi mãi k thấy b nghe máy ???? Nó cũng k trả lời. Lúc nãy e tức qá cũng nt lại bảo nó là b k lấy sao k bảo mình 1 câu, mình phải nhờ ng đến ship cho b, mất công mất việc mất thời gian. Nói thật là e bực mình lắm ý, nhg khách của mình nên chẳng lẽ mình lại chửi nó ??? >"<! Tiện đây các mẹ cũng cùng chia sẻ nhg~ thể loại khách củ chuối các mẹ đã từng gặp để cùng rút kn nhé
Ðề: Hnay e bực mình quá !!!! Mình cũng thế này, Hôm trước khách Od. Mình nhờ người ship đến nhà. Lúc đi Shipper gọi điện không nghe máy. Đến nhà shipper bấm chuông thì bạn ấy bảo với shipper là đã bảo với mình là không lấy nữa. Trong khi ấy không bảo gì với mình cả.. Thôi đành bảo shipper đi về cho rảnh
Ðề: Hnay e bực mình quá !!!! em đây còn đạp xe đạp lóc cóc gần chục cây số! - đến đến nơi, là khu căn hộ, mất phí gửi xe, mang lên đến tận phòng của khách, gọi cả chục cuộc đt ko nghe máy, nhắn tin cũng ko thấy hồi âm. Lại lóc cóc đạp xe đạp về, đến nhà thì đã 21h30. Huhu, nhiều người vô tâm đến lạ lùng. Em ko có xe máy nên cực ngại nhận order xa ạ, cơ mà nhiều chị ko hiểu, cứ nài nỉ free ship cho chị, nhiều lần em cả nể, chiều khách nên vẫn ok. Nghĩ lại thấy lãi đc 3k/ túi bánh mà còn kì cạch free cho ng ta, thấy mình thật thà vô đối
Ðề: Hnay e bực mình quá !!!! Hihi em nghĩ thui thì tất cả là vì niềm đam mê, đôi lúc cũng hơi bùn, nhưng không sao , em đi bán hàng,, khách hàng luôn là số 1 , khi đi thì nên gọi trước cho khách hàng là tốt nhất các chị ạ
Ðề: Hnay e bực mình quá !!!! Mình thấy k mua nữa thì nhắn tin có phải đỡ mất công người ship hàng....chia buồn bạn nhé...
Ðề: Hnay e bực mình quá !!!! Thật sự mà nói kể cả đối với người mua hay người bán cũng vậy đều cần có văn hóa cả. Nếu khách thật tâm muốn mua hàng thì họ sẽ không bao giờ để xẩy ra những điều như trên. Một khi mình gọi điện hay nt đều không trả lời thì chứng tỏ mình đã bị họ cho leo cây thảm hại rồi, mình bực tức càng khiến cho họ vui thêm thôi bạn ạ. Cũng xin góp ý với bạn rằng dù có bức xúc đến mức nào đi chăng nữa thì cũng không nên dùng danh từ "con kia" ra để nói. Nghe không được hay cho lắm!
Ðề: Hnay e bực mình quá !!!! thật tội cho e quá. mà cũng ko hiểu người như vậy họ nghĩ gì mà hành người khác vậy
Ðề: Hnay e bực mình quá !!!! Chuẩn. Hầu như mình lúc nào cũng vậy. Đỡ phải mất công đi rồi lại mang cái bực mình vào thân. Cũng là 1 Kinh nghiệm cho chủ top
Ðề: Hnay e bực mình quá !!!! mình bị 1 lần, 1 con điên, nhớ lại lại ghét, nó mua hàng cho mình địa chỉ, hôm đấy mình có đơn gần đấy nên tiện mang qua luôn, gọi nó mãi nó chẳng nghe máy, gọi 1 lúc k được thì mình về luôn, khoảng 1 tiếng sau nó gọi lại hỏi ai, mình bảo mang đồ nó bảo k cầm máy nên k nghe được, mai mang cho nó, hxhxhxh, mai mình lại mang đến, mình mang đến tiếp vì chẳng qua cái đơn gần chỗ nó hôm qua lại mua tiếp nên mình mới tiện mang theo luôn, chứ k thì nghỉ, đến nới gọi, chục cuộc chả thèm nghe máy, ghét, điên, bực, về luôn, cũng k thấy nó gọi lại, nhớ cái địa chỉ đấy, lần sau quên khẩn trương
Ðề: Hnay e bực mình quá !!!! Mỗi lần e ship cũng thường pm khách trc' khi ship. Nhg thỉnh thoảng cũng k làm thế, lâu rồi k bị dính quả nào thế này nên thành ra cũng chủ quan. Kể ra nếu là e ship thì e cũng chẳng tức thế, đằng này e phải nhờ người đi lòng vòng mới ship đến nơi cuối cùng chả ra công ra việc gì. Mà e đã báo trước là e k ở hn và phải nhờ bạn ship chứ có phải k đâu ạ Khách thì có dăm bảy loại khách, khách nào tử tế thì e tôn trọng, thoải mái. Chứ nhg~ khách chả coi mình ra gì, thì vs e chả việc gì mình phải tôn trọng nữa. E tin là chả có mẹ nào muốn tiếp những thể loại khách k tôn trọng mình
Ðề: Hnay e bực mình quá !!!! cái này là ch thường thấy của những ng kdoanh r mờ e vừa gặp phát y như thế :-< bị 1 lần bh rút kinh no r ) bh gọi đt trc r ms ship c ạ cho đôi bên đỡ mệt ....
Ðề: Hnay e bực mình quá !!!! Ui nhiều khi nhắn tin đã ok lấy hàng rồi, mà chỉ nửa tiếng sau ship đến đã không thể gọi điện được, thế có ức không cơ chứ
Ðề: Hnay e bực mình quá !!!! thỉnh thoảng em cũng gặp vấn đề này thì cũng phải chịu coi như mình xui thôi, biết sao giờ, đâu có nói nặng người ta câu nào được.
Ðề: Hnay e bực mình quá !!!! hihi, chịu chết thôi chia se với mẹ nó nha. lâu lâu tuui cũng gặp vài củ chuối như vậy.
Ðề: Hnay e bực mình quá !!!! Chia sẻ với mẹ nó nhé! Gọi điện,nhắn tin xong k lấy hàng cũng là một phần của bán hàng onl nên mẹ nó cũng cố gắng chung sống với nó nhưng mình phải cẩn thận hơn thui. Chúc mẹ nó vui vẻ