Vừa đọc face bài thơ Hộ khẩu của thầy Thái Bá Tân mà tự dưng thấy buồn buồn , chuyện hộ khẩu rất là đáng để ý khi lập gia đình , phải thế mà mẹ chồng em giữ hộ khẩu , em lấy chồng được 8 năm rồi , chả ít cũng chả nhiều , dưng mà từ ngày đầu tới giờ chưa bao giờ bố mẹ chồng nhắc tới chuyện em chuyển khẩu về nhà chồng , haizz ngay cả bé nhà em đi học cũng là tự mình chuyển khẩu về , cho đúng tuyến , chứ cứ để khẩu ở bên nhà ngoại thì con không thể học gần nhà , mà em một mình hộ khẩu ở bên nhà bố mẹ đẻ , trước đó chủ hộ là bà nội , từ khi em đẻ con nhóc thì khẩu có thêm bé con , từ khi bà mất , em và bé một khẩu , khi bé đi học chuyển khẩu về nhà nội thì một mình em một sổ hộ khẩu . Đi học mà hộ khẩu trẻ con không đúng tuyến thì trái tuyến , phải đóng tiền nhiều mà còn chưa chắc có suất Công an hộ khẩu , nói thật là em chưa bao giờ phải gặp , mà bây giờ em thuộc diện tạm trú bên nhà chồng , mặc dù em và chồng hộ khẩu cùng quận , nhưng tạm trú vẫn là tạm trú , cuối cùng cũng chả hiểu cái hộ khẩu mình để làm gì , còn mẹ chồng mình thì tới giờ cũng chả nhắc tới chuyển con dâu về cùng hộ khẩu , mà bây giờ bà mua nhà mới rồi , không ở cùng nữa , nên bà lại đi tạm trú ở nhà mới , thế là chả ai ở nơi mà gọi là hộ khẩu trừ chồng mềnh và con mềnh , đã hộ khẩu lại còn tạm trú , kiểu nguồn gốc và nơi đang sinh sống khác nhau vậy , ,,
Ðề: Hộ khẩu Mẹ nó nói chuyện với chồng, bảo tách hộ khẩu riêng cho gia đình bé của mình (2 VC + con) xem sao. Những chuyện này nhiều khi MC mẹ nó cũng ko để ý ấy chứ. Vì thực ra cái hộ khẩu quan trọng với mình - cần cho con đi học, chứ với người cao tuổi thì có để làm j đâu.
Ðề: Hộ khẩu e nghĩu do 2 vck chị là chủ yếu chứ mc chưa để ý tới,e chưa lấy mới ăn hỏi thôi mà mc cứ giục làm chuyển khẩu đi rồi tách luôn khẩu 1 lần hco xong