ko biết các mẹ tnao chứ thực sự em ko chịu nổi nữa rồi, nói thì hơi hỗn nhưng quả là h cứ thấy mặt bà là em đã tức rồi chứ đừng nói fai nghe, fai xem bà làm j. sáng nay đây lại mang cho em cái bánh nếp mà quả thật fai gọi là siêu hạn nhất đời,để tủ lạnh suốt từ 7/7 âm,nhà ko ai ăn lại mang lên cho gái đẻ là em ăn. bà xót cháu mà bà cho mẹ cháu ăn thế đấy
Ðề: Hòa hợp với mẹ chồng !!!!!!!!!! Kiếm cái mũ phớt mà đội đi em, để ý làm gì cho đau đầu, nhanh già Bà mang đồ cho ăn ko thích ăn thì cứ nhận đi cho bà vui rồi đợi bà về bỏ sọt rác..... đơn giản thế thôi! còn bức xúc gì xả hết ra đi em cho nhẹ nhõm
Ðề: Hòa hợp với mẹ chồng !!!!!!!!!! phải cố gắng vì con cái thui, chứ cái gì cũng để bụng thì 2 người cũng cãi nhau to đấy!
Ðề: Hòa hợp với mẹ chồng !!!!!!!!!! Cuộc sống mà bạn ơi, nói ra thì dài dòng lắm những ở với BM chồng là thế. Soi mói đủ điều, mình còn bị bố chồng ghê chứ ko phải mẹ chồng, làm dâu khổ thế đấy. chấp nhận mà sống thôi, các cụ già rùi chịu nhịn 1 tí vậy.
Ðề: Hòa hợp với mẹ chồng !!!!!!!!!! chuyên muôn thủa, tự dung hòa và phớt lờ đi mà sống em ạ, có ức cũng chỉ mình biết mình chịu chứ có ai sẻ chia đâu
Ðề: Hòa hợp với mẹ chồng !!!!!!!!!! chan nhi minh voi ba me chong cung may lan to tieng, vi tinh ba chấp nhặt và xoi mói kinh khủng lun, đã thế còn nói nhiều nữa chứ, hết thuoc chua lun ay, cứ mở miệng ra là bênh con trai chằm chặp. thui co gang len ban a, mot su nhin la chin su lanh. ui nhac den minh lai soi tiet
Ðề: Hòa hợp với mẹ chồng !!!!!!!!!! ôi các mẹ ơi lên chơi thì đã sướng nhất đời em rồi dằng này em fai ở chung với bố mẹ chồng, lại còn cả anh chồng và con của anh chồng nữa cơ, với bà nội nữa. hix khổ cái về chuyện ở riêng thì xã em bảo thủ ko chịu đc, bảo là ở cùng mới là tình cảm gd chứ ra riêng thì còn j nữa. Em thấy chính vì ở cùng đâm ra h em ko còn chút yêu thương j mộng chè nữa rồi. mộng chè nhà em đc mỗi cái sợ vía con zai, ko quát tháo bắt em fai này nọ nhưng mà lại hay để ý, để bụng, hay chuyện, lại còn chưa kể chậm chạp, đoảng và tiết kiệm quá thể đáng ( cho em ăn bánh để hơn tháng thì các mẹ biết rồi đấy). lúc nào cũng nói với xã em là thương em lắm, mà mẹ em đến chơi thì cứ nói em này nọ. thử hỏi có bà bầu nào ko ngủ nhiều ko, đêm em đã khó ngủ rồi sáng 8h dậy cũng kêu. bầu bì sắp đến ngày đẻ ko dám đi nhiều sợ ông bà kêu, mua đồ onl thế mà bà cũng để ý bảo với mẹ em là sắp sinh mà ko biết tiết kiệm cứ gọi người đến để mua q/a thử hỏi có tức ko. em đẻ mua cho quả tim chia 2 bữa. hôm bà đi khám bảo chồng em nấu cơm, ổng nấu nguyên quả 1 bữa thế là lần sau bà rút kinh nghiệm mua nửa quả ). đấy là nhà ck em thuộc hàng khá giả đấy các mẹ ah, chuyện mộng chè em thì còn nhiều lắm nói 1 ngày em sợ ko hết . cả đời em chắc ko đc ra riêng quá](*,)
Ðề: Hòa hợp với mẹ chồng !!!!!!!!!! Đội mũ phớt thôi chị ơi, vì chị càng để ý thì càng ôm cái bực vào mình. Khi nào ngứa mắt với ai hoặc khó chịu cái j, có khi họ chả bít đâu còn mình thì ức đến chết đc
Ðề: Hòa hợp với mẹ chồng !!!!!!!!!! bố ck em cũng ghê lắm nhưng đc cái ko soi mói con dâu. mới đầu về mộng chè bỏa em là nhà này ai cũng ghê gớm, chỉ mỗi mẹ là hiền thôi, mẹ fai nhịn lắm. h em thấy người ghê còn ko bằng người hiền. bà hiền nên bà suốt ngày để ý. mọi người nhìn vào thì đúng là bà hiền thật, cơm bưng nước rót cho con dâu tận mồm. thế nhưng bà làm những việc đấy là vì cháu bà, vì bắt buộc xong rồi bà lại để bụng, nói là con dâu chả làm cái j. ngày em bầu bì cứ bắt em dậy sớm dọn dẹp nhà cửa, quét sân quét vườn, còn bắt em giặt bằng tay (vì đồ của ck em bà vẫn fai giặt tay) xong ck em nói bà giặt đi nên bà ko bắt em giặt nữa. ck em giúp em lau nhà thì bảo để đấy mẹ lau cho trong khi mik bụng to vượt mặt thì bà bắt làm. ck em làm j giúp em thì bà khen lấy khen để, bà xót con bà lắm còn mik thì... mấy ngày em mới sinh, cứ nửa đêm bà tóc tai rũ rưỡi lên fong đòi ngủ vs cháu, sau em cố tìm cách ko cho bà ngủ cùng nữa thì đêm bà lên ngó mặt cháu cái xong lại xuống ngủ, đến là bó tay
Ðề: Hòa hợp với mẹ chồng !!!!!!!!!! Chắc em gái mới làm dâu hử, chị thấy em cũng để bụng nhiều thứ quá. Cái gì nhịn được thì nhịn, cái gì quá đáng thì phải nói ( nói chứ ko phải cãi em nhé) cái gì khó nói nữa thì đẩy quả bóng sang chồng , yêu cầu chồng nói với mẹ - Bà yêu cầu dậy sớm thì nói là con bầu đêm khó ngủ , sáng sớm mới ngủ được chút nên ko dậy sớm được. Việc nhà mẹ cứ để đấy con sẽ lo => Bà ý kiến .... kệ cứ nghe, bà thích thì bà đi mà làm thế thôi. - Bà yêu cầu giặt = tay hả, bảo con chửa vượt mặt thế này, ngồi xuống thai chèn... bác sĩ nói ko tốt nên phmải kiêng.... Trong time này. Nói vậy bà đủ hiểu rồi ==> Còn bà thích giặt tay quần áo cho chồng thì kệ cứ để bà giặt theo sở thích của bà - Việc nửa đêm bà xuống ngó cháu thì chị thấy bình thường,, mẹ chồng hay mẹ mình cũng sẽ làm thế, vì lo ko biết đêm hôm mẹ vì trông con mệt nên có ngủ quên ko đắp chăn, ko dậyc ho con bú..... bla bla...vì thực tế nhiều TH xảy ra rồi. Còn cái vụ đòi ngủ cùng, cứ nói với bà là cháu ngoan rồi, con lo được, bà cứ yên tâm ngủ với ông đi ạ.. Nếu cần mẹ đỡ con sẽ gọi ạ. Lại còn cái vụ bênh con trai... hơ hơ, đó là cái chuyện tất lẽ dĩ ngẫu rồi em... sau này con em lớn em sẽ rõ Chị thấy ở cùng BMC ko ăn quả bơ, đội mũ phớt, cứ để ý từng tý 1 thì chả chóng thì chày cũng có ngày đưa chồng vào thế tiến thoái lưỡng nan chọn mẹ hay vợ...Khéo léo nhưng quyết liêt Ko yêu thương gì bà thì giữ quan hệ xã giao, làm tròn bổn phận nghĩa vụ em ah
Ðề: Hòa hợp với mẹ chồng !!!!!!!!!! Vấn đề mẹ chồng nàng dâu là muôn thủa lúc nào cũng cần phải mang ra bàn, và bàn mãi chẳng bao giờ hết được. Theo em thì chỉ là trách nhiệm thôi, và quan hệ xã giao cho đẹp mặt thôi.
Ðề: Hòa hợp với mẹ chồng !!!!!!!!!! Nói chung mẹ chồng thì có bao giờ thương con dâu( khác máu tanh lòng mà) Tiện đây em kể chuyện của em vừa xảy ra hôm qua ạ, em đưa mẹ chồng em vào viện Việt Nhật thăm con nhà dì là cháu ruột của bà đẻ, vào đến nơi hỏi thăm là em có ăn được không nó nói em bị rạch đau nên ko ăn được mẹ chồng em nói khổ thân thế đau nên ko ăn được em mới nghĩ tủi thân làm sao khi em đẻ cháu đầu em cũng bị như vậy đau không ăn được mà mẹ chồng em nói em là đau chỗ rạch chứ có đau mồm đâu mà không ăn được, em nghe xong mà thấy cay xè nơi khóe mắt tủi thân làm sao các mẹ ạ, đến nay em làm dâu được 8 năm rồi mà thấy mẹ chống đối với mình như người giúp việc ko hơn ko kém buồn...Viết những dòng tâm sự với các mẹ mong chia sẻ phần nào những mẹ cùng cảnh làm dâu như em
Ðề: Hòa hợp với mẹ chồng !!!!!!!!!! em đây hnay cũng đag bức xúc mẹ chồng đây.May gặp topic này chia sẻ.Gớm các bà mẹ chồng sao khó hiểu thế k biết cứ suốt ngày giáo huấn thuui ah,em nói thì bảo em là cãi.K nói thì cục tức dồn k chịu đc.Chồng em thì chẳng bít ăn nói gì hết thà k tâm sự còn hơn giờ em bực tức cái gì e cứ lên đây than mong các mẹ chia sẻ giúp e để em có cuộc sống vui vẻ
Ðề: Hòa hợp với mẹ chồng !!!!!!!!!! ôi chắc bà không cố ý đâu, có thể do người già có cái tính tiết kiệm thế đấy chị ạ. Như em á, bánh chưng từ Tết để đến 2 tháng sau chả ai ăn mốc xanh mốc đỏ, bố chồng rán lên, gắp ra đĩa nhiệt tình mời em ăn. Bình thường ông ăn cái gì thì chỉ mời bà với con trai (chồng em ý), chứ chả bao giờ mời em một tiếng, tự dưng cho miếng bánh chưng em đã thấy lạ, ăn xong ông còn hỏi "ngon không? đấy bánh từ Tết tao rán lên vẫn bình thường, chả việc gì phải vứt đi cho phí". Các mẹ có thấy bố chồng nào kiểu thế chưa? =) e cũng chả chấp đâu, mình đáng tuổi con cháu chả chấp người già làm gì
Ðề: Hòa hợp với mẹ chồng !!!!!!!!!! Bà giáo huấn thấy cái nào phải thì nghe, không phải thì cũng nghe rồi để đấy, chứ tuyệt đối đừng tâm sự với chồng, chả giúp được gì mà làm chồng thêm căng thẳng, bản thân mình thì càng tức thêm vì tâm sự phải "cái đầu gối"
Ðề: Hòa hợp với mẹ chồng !!!!!!!!!! khổ nỗi e nhịn lắm lắm ấy nhưng mà bà thường bắt e làm theo ý bà.Dù là e k thích cũng phải làm nếu k bảo e mất dạy.hix hix.mùa hè quần áo của kon e bắt e mua lanh cho nó mát.E mặc cái nào k phải lanh là bà nói e.Kêu mua đồ thế phí tiền.nấu ăn cũng thế phải tuân y từng bc bà bảo.Trái cái là bà lại nói.Đúng là tự do muôn năm thật
Ðề: Hòa hợp với mẹ chồng !!!!!!!!!! dung la ba me chong ghe gom qua di mat, con dau thi ko biet thuong xot la gi dau, hoi minh bau bi a, suot ngay noi ra cai ve kho chiu dung co ma di sieu am nhieu khong tot dau, ma minh cung chi di kiem tra nhung tuan dac biet chu nhieu gi, den luot con gai ba ta mang bau ay, no vua keu dau bung cai, sao con khong di sieu am kiem tra kham xet cho ky xem tinh hinh the nao? moi bau chua duoc 4 thang ma ko bit no di sieu am bao nhieu lan roi. Nghi ma ghet cai mat