cuộc sống vốn dĩ rất đơn giản, tại mình cứ suy nghĩ phức tạp , và cho rằng mọi thứ như thứ mình nghĩ,
nghĩ nó đơn giản thì thật là đơn giản, nghĩ đến phúc tạp thì quả là phức tạp tinh thần lạc quan là quan trọng
thực ở ngoài đời ít khi được thế, nhưng cũng cần quan niệm rằng nên đơn giản hóa mọi chuyện thì vẫn tốt hơn!
Luôn tự động viên, luôn tự an ủi, luôn tạo niềm tin từ những điều giản dị... Nhìn cuộc sống dưới con mắt đơn giản, mọi thứ sẽ thật yên bình... Cám ơn bài viết về những chia sẻ rất tích cực!
Nhiều khi chẳng muốn nghĩ phức tạp làm gì. Nhưng những vấp ngã, tổn thương hoặc mất mát, thiếu sót lại buộc mình phải nghĩ đa chiều về sự việc.
Cần nhiều hơn những bài viết thế này, đọc cảm giác tâm hồn được thanh thản hơn, cảm giác mọi việc trong cuộc sống trở nên nhẹ nhàng. Cứ lạc quan, cứ vui vẻ, cứ làm mọi việc hết sức, cứ tốt với mọi người thì sẽ nhận được những món quà quý giá. Bỏ gánh lo đi ^^
mọi chuyện đều k dễ nhưng mình nghĩ nhưng hãy biến mọi chuyện trở nên dễ dàng hơn để giải quyết một cách nhanh chóng