Chả hiểu dạo này làm sao mình cứ hay hoài niệm. Lắm lúc nghĩ về tuôi thơ trèo cây hái quả phượng, trưa hè đi bắt châu chấu. Rồi lại nhớ đến thời đạp xe đi học và ăn quà ở cổng trường, rồi tuổi mới lớn thích người nọ người kia đêm về viết nhật ký. Rồi đến những năm tháng sinh viên... Ôi sao tự dưng lại khao khát đến cháy bỏng được trở lại ngày xưa. Mình có làm sao ko nhỉ?
Ðề: Hoài niệm Hay chủ nhật chị đi HC nên nhớ thời học sinh của mình vậy? Lâu lắm rồi em k còn hoài niệm, có lẽ quá bận rộn với Chou, nhưng rất lạ nhé, đang mùa hoa bưởi, cứ mỗi lần đi qua gánh hàng hoa bưởi đó, cảm giác trong lòng lại xao xuyến, nhớ 1 cái gì đó da diết lắm mà em chẳng thể đặt tên?
Ðề: Hoài niệm Có hai dấu hiệu khi tuổi già gõ cửa: 1/ Nhớ nhiều về quá khứ 2/ Quên sạch, kể cả quá khứ Mình đang mắc dấu hiệu 2. Còn bạn thì... tự khám nhé! Hi hi
Ðề: Hoài niệm Em thì lại hay mơ về hồi đi học mình thích ai làm gì lắm hihihi chưa lấy chồng thì hay mơ về chồng còn giờ em lấy rồi em toàn mơ về cái gì ấy...............
Ðề: Hoài niệm có gì đâu bạn ,ai cũng vậy mà ,tâm trạng theo thăng trầm của cs ,có lúc nhớ về quá khứ ,lúc lại mơ ước về tương lai ,bạn hoài niệm về tuổi học trò như vậy là tốt chứ ,chỉ sợ nhớ về quá khứ có những kỉ niệm buồn thì ko nên nhớ ,.....
Ðề: Hoài niệm Đúng rồi, đợt này đi dạy về dừng chân ở đèn đỏ cứ thấy thơm ngát mùi hoa bưởi, nhìn sang thấy mấy gánh hàng hoa, lại nao lòng. Khung cửa sổ 2 nhà cuối phố ... ngày xưa mình cũng từng có 1 mối tình qua khung cửa sổ như vậy.
Ðề: Hoài niệm Lúc nào buồn buồn mình lại nhớ đến thời sinh viên, ngắm hoa sưa và lang thang phố. Thời đó đẹp thật..
bài thuốc cho chủ top: alo bạn bè cũ + trường học cũ + các quán quen + buôn dưa lê = hết bệnh ngay. lâu lâu cũng cần có những phút giây dừng trên dòng chảy cuộc sống, và nhìn lại để cảm nhận hạnh phúc các mẹ ah!
Ðề: Re: Hoài niệm Thực ra là vừa gặp lại bọn nó xong nên mới tâm trạng thế. Dạo này hơi buồn buồn nên càng thấy vấn vương.
Ðề: Re: Hoài niệm ... Cây bàng hẹn hò chia tay vẫy mãi Em nhớ lắm mà chỉ lo ngoảnh lại Ko thấy trên sân trường chiếc lá buổi đầu tiên ...