ngưỡng mộ mn, e đợt trc có tập kinh doanh quần áo mà thất bại thảm hại, huhu, lại ôm 1 đống về mặc dần
Chào chị E nhỏ hơn chị 5 tuổi, đọc bài chị viết em thấy cũng có điểm giống chị là thích tự do ghét ràng buộc. Hiện tại e đang làm việc cho một cty nước ngoài lương khoảng 13tr 1 tháng, làm thêm ngoài được thêm khoảng 2 3 triệu. Mỗi ngày đến cty làm là một sự chán nản nên không có hứng thú làm việc, chỉ cố gắng hoàn thành nhiệm vụ được giao rồi đi về cho nhanh, đi làm chỉ mong đến ngày nghỉ hay ngày lấy lương, thêm nữa tính em hướng nội, mọi người nhận xét là hiền, e không ăn to nói lớn nên e nghĩ e khó bon chen, thăng tiến trong môi trường công sở này. Đúng như chị nói khi làm việc mình thích thì mình có thể làm quên cả thời gian. Từ thời sinh viên đi học, em cũng rất thích việc kinh doanh, mong muốn tạo dựng riêng một cái gì đó cho riêng mình thay vì cứ phải đi làm thuê cho người khác. Nhưng vì tính e khá an toàn, lại hơi thiếu tự tin nên em vẫn chưa dám nghỉ ra kinh doanh riêng.Đọc bài chị xong, e thấy bản thân mình đã có thêm ít nhiều động lực, sẽ cố gắng để bản thân có gì đó đột phá hơn. Còn về việc chị cảm thấy buồn khi làm một mình thì e nghĩ thế này, nếu công việc của chị đi vào ổn định thì chị có thể sắp xếp thuê người quản lý, nhân viên. Khi đã có thời gian rảnh thì chị có thể tham gia một lớp học nào đó như cắm hoa, ngoại ngữ ( cái này thì tùy sở thích chị thôi) ở đây chị không chỉ có thêm kiến thức mà có bạn bè học chung cũng vui, hoặc chị xác định bản thân thích gì, chẳng hạn chị thích chụp ảnh thì có thể tham gia vào các hội nhóm nhiếp ảnh, với những người có cùng sở thích thì e nghĩ nói chuyện sẽ dễ hơn.
Uh cám ơn n chia sẻ của em C cũng đang nghĩ tới n việc như em nói, nhưng vẫn đang ấp ủ phát triển thành hệ thống nên cần sự đầu tư về tập trung nên giờ chua nghĩ đến chơi dc
Hii mình k kể chi tiết , vì đó là phương thức kinh doanh riêng Chỉ là chia sẻ niềm đam mê công việc của bản thân thôi
mn giỏi ghê, hihi, k phải ai cũng buôn bán đc đâu, ng ta bảo còn có cả cái duyên bán hàng nữa ấy, như m bán hàng toàn bị ế, hichic, cứ vê quê đi bán hàng vs mẹ là y như rằng
lót déphọchỏi kinh nghiệm mn. mk cũng thick kinh doanh tự do, nhưng thấy nhiều lúccứ như bị đi lạc hướng ý
có duyên và năng động làm nên sự thành công của bạn, còn nhiều người loay hoay với đống hàng, làm đủ chiêu trò mà vẫn ế ẩm, có người ngồi không chỉ việc check đơn (như bạn),vì ngay từ đầu bạn bán thử đã lãi gấp đôi chứng tỏ bạn có duyên và hợp với công việc này. bán hàng là một nghệ thuật đối với bạn nó tương đối dễ thành công như một cuộc dạo chơi, còn nhiều người không may mắn như vậy, thôi lộc nhà ai nhà ấy hưởng, năng làm việc thiện chia sẻ nhiều để giữ lộc nhé.
giá mà m cũng dám mạnh mẽ từ bỏ như mn thì thu nhập của mình chắc cố gắng cũng đc 1/2 của mn , 1 năm m có thể bỏ ra 600-700tr nhưng m sợ rủi ro và m bị ràng buộc nhiều thứ dgdinh con cái nên vẫn cứ ậm ừ chấp nhận. m cũng sợ thử và thất bại nên chưa dám đột phá