Do chủ quan, coi thường, nhiều cha mẹ Việt ngày nay đang "hồn nhiên" chở trẻ nhỏ trên xe máy theo những cách thức vô cùng kỳ lạ mà không hề hay biết, chỉ một sơ suất hay va chạm nhỏ cũng có thể dẫn đến những bi kịch đau lòng. Mới đây nhất, hình ảnh một bà mẹ vứt con nằm ngửa trên sàn xe máy, vô tư phóng với tốc độ cao trên đường vào ban khuya được chia sẻ trên mạng đã khiến nhiều người "hoảng hồn". Người mẹ trẻ phi xe với tốc độ cao trong khi con đang nằm vắt ngang dưới phần để chân của xe ga - hình ảnh gây xôn xao mạng xã hội ngày hôm qua 15/4. Tuy nhiên, đây không phải trường hợp cá biệt. Trước đó, rất nhiều hình ảnh chụp lại các tình huống đèo con đầy nguy hiểm cũng đã từng được chia sẻ trên mạng. Hầu hết đều gây phẫn nộ cho người xem về sự coi thường tính mạng trẻ em của các bậc cha mẹ này. Những hình ảnh dưới đây là bài học cảnh báo cho các bậc phụ huynh khi chở trẻ nhỏ ngoài đường: Giữa đường ngập cao nửa bánh ô tô, chiếc xe máy của bà mẹ bị chòng chành, chỉ vài giây chậm, chiếc ô tô có thể nghiền phải đứa trẻ đang suýt ngã. Hình ảnh bà mẹ hớn hở kẹp con đang ngủ giữa hai chân, điều khiển xe máy một tay từng khiến danh thủ David Beckham "choáng váng" Một tay lái xe, tay kia quành ra sau giữ đứa con nhỏ đang ngủ chênh vênh trên yên xe. Thêm một hình ảnh kẹp con bằng hai chân giữa đường Có vẻ đối với nhiều cha mẹ Việt, sàn xe máy là vị trí lý tưởng cho trẻ em ngồi !? Ngồi xổm trên yên xe, ôm theo em nhỏ phía trước Bà mẹ vô tư cho phép con gái ngồi ngược trên xe máy Nụ cười tự hào của ông bố? Đi xe đạp điện lại càng chủ quan?
Hàng đẹp, giá chất, anh em chú ý nhé Cty thiết kế nội thất Minh Khôi chuyên giường ngủ gỗ tự nhiên, tủ bếp, tủ quần áo, bàn ghế phòng khách. 0933337788
người nước nào cũng có cái xấu cái tốt, căn bản là chính bản thân mỗi người tốt thì xã hội mới tốt được bạn à,có thể chỉ là con sâu làm rầu nồi canh thôi!
Hjc, đúng lá khó mà tưởng tượng đc @@! Để con ntn thật là nguy hiểm... Chẳng hiểu mấy ông bố bà mẹ nghĩ gì nữa
Khổ thật, kể mà chi phí ô tô không quá cao thì nhiều cháu đã không phải chịu những cảnh nguy hiểm như vậy. Biết đến khi nào
ui mẹ ơi. Kinh khủng quá. Đến khi xảy chuyện ko may rồi cứ phải ân hận cả đời . Vợ mình mà chở con mình thế này thì phải biết
Đúng là chỉ có ở Việt Nam, toàn những cảnh khó đỡ, không thể lý giải được vấn đề này, vốn dĩ đó là thực trạng khó thay đổi.
Hôm qua đi đón con, cũng thấy 1 mẹ cho em bé ngồi ở sàn xe, phóng vù vào cổng trường để đón đứa lớn. Thấy sợ.